CHUYẾN ĐI CHƠI XA ĐẦU TIÊN – Hồ Bảo Châu – Tiểu trại 1 (Thân Thiện)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
CHUYẾN ĐI CHƠI XA ĐẦU TIÊN
Hồ Bảo Châu – Trại sinh Tiểu trại 1 (Thân Thiện)
Trong chuyến đi chơi trại hè về miền Tây cùng với Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu năm nay, tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Hồi hộp, vui vẻ, háo hức là một trong số vô vàn cảm xúc tôi đã trải qua trong chuyến đi chơi này mà không bút viết nào tả được.
Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi đi xa, lại còn đi với những người tôi chỉ mới quen hoặc không quen biết gì nhưng tôi đã kết bạn được rất nhiều người bạn khác. Vì tôi không phải là một người giỏi xã giao nên việc quen biết thêm những người bạn mới là một thành công nho nhỏ của tôi. Tôi đã cùng các bạn thân của tôi cười đùa, nói chuyện vui vẻ, cùng chơi những trò chơi vận động và cùng ngủ chung một phòng.
Trong chuyến đi, tôi đã đi qua những nơi mà khi còn bé tôi chỉ được thấy trên TV mà tôi cứ nghĩ là tôi không bao giờ có cơ hội nhìn thấy nó. Tôi đã ghé qua chợ Châu Đốc, chợ Tịnh Biên, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam và nhiều địa điểm khác. Mỗi địa danh đều mang một vẻ đẹp riêng rất ấn tượng.
Người bạn thân nhất của tôi trong chuyến đi này là Minh Khang. Mặc dù anh ấy hơn tôi tận 2 tuổi nhưng tôi vẫn coi anh ấy như một người bạn đồng trang lứa. Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp cùng nhau.
Tôi cảm thấy việc được đi chơi trong chuyến đi Cần Thơ – An Giang này là quyết định hoàn toàn đúng đắn. Tôi mong sẽ được tham gia thêm nhiều kỳ trại hè nữa cùng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu.
“…Ôi thích thú những ngày trại vui, sẽ mãi là những kỉ niệm của tuổi thơ
Hãy nhớ lấy những ngày trại vui, sẽ mãi là những kỉ niệm của tuổi thơ…”
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng