CHUYẾN ĐI TUYỆT VỜI – Phạm Thảo Nguyên – Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
CHUYẾN ĐI TUYỆT VỜI
Phạm Thảo Nguyên – Trại sinh Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)
“Miền Tây ơi, vựa lúa miền Nam hai mùa mưa nắng,
Miền Tây ơi, sông nước Cửu Long chín nhánh phù sa…”
(Bài hát “Về miền Tây” – Tô Thanh Tùng)
Trại hè lần thứ ba từ khi tôi tham gia Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu làm tôi háo hức từ năm ngoái. Trại hè lần thứ 17 có tên là “Hành Trình Trên Đất Phù Sa”. Năm nay, có một điều khác biệt là người bạn hàng xóm, cũng là người bạn thân nhất của tôi, cũng tham gia trại hè – thật tuyệt vời!
Trại hè năm nay tôi thích ngày thứ nhất vô cùng. Hôm ấy, khi mẹ của tôi dẫn tôi đến Trường Đoàn Lý Tự Trọng, tôi thấy các anh chị đã có mặt đầy đủ. Có những anh chị thì dọn đồ, có những chị ngồi thắt bím cho nhau thật dễ thương và thể hiện tình cảm thân thiết, gần gũi như chị em một nhà. Tôi để vali vào chỗ để đồ của Tiểu trại 4 – Tiểu trại Nghĩa Tình. Trại hè này tôi sẽ đồng hành cùng các cô bác là phụ huynh của các bạn, cùng các anh chị thủ lĩnh, các bạn khác cũng là thành viên Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu. Tất cả đều nhiệt tình, quyết tâm, đoàn kết vì “màu cờ sắc áo” của tiểu trại mình. Các chị thủ lĩnh tập trung thành viên có trong đội văn nghệ cùng nhau tập luyện cho thật nhuần nhuyễn – chỉ đến lúc này thôi, mới nhập trại thôi mà không khí đã dâng cao ngút ngàn. Ấn tượng nhất là khi cả tiểu trại cùng đọc bài băng reo, bài này không rõ anh chị thủ lĩnh nào viết ra mà thật xuất sắc. Giai điệu thốt ra thật dễ chịu và dễ nhớ, vần điệu thì hiền hòa như bài ca dao, ấm áp, nghĩa tình như chính con người xứ sở đồng bằng Sông Cửu Long. Hấp dẫn và thú vị hơn nữa là khi thành viên các tiểu trại cùng ngồi xuống ôn lại bài băng reo của chính tiểu trại mình: đọc lớn, hô to kết hợp vần điệu ngọt ngào như là đang thi đấu nhau vậy. Chính không khí dường như thi đua ấy đã làm tinh thần đồng đội dâng cao và khi Tiểu trại trưởng nói “Tiểu trại “TT Four” hô lớn lên nào!” làm cho không khí ngày đầu tiên càng thêm sôi nổi.
Ngày thứ nhất khép lại sau khi Tổng đoàn làm lễ Khai Mạc, dâng đuốc. Tất cả trại sinh để đồ ra xe, yên vị đúng chỗ ngồi. Tôi ngồi hàng ghế gần cuối với chị Quỳnh Anh – thành viên Chòm Hiệp Sĩ, chị ấy còn cho tôi cái bánh để làm quen. Những thành viên của câu lạc bộ đây rồi, thật dễ thương! Xe vừa chạy, mọi người cùng hô băng reo, rồi chìm vào giấc ngủ, chờ đến trạm dừng chân thứ nhất.
Khi đến trạm dừng chân đầu tiên, anh hai tôi – vừa là thủ lĩnh vừa là thành viên Ban Quản trại – đã có một sự quan tâm đặc biệt dành cho thành viên là tôi khi mua cho tôi nước uống. Đây cũng là niềm vui của tôi khi được xếp chung tiểu trại với anh ruột của mình. Kế bên tôi là người bạn và cũng là đối thủ trong đợt thi nâng bậc Hướng Dương 1 – tên bạn là Gia Bảo. Cậu ấy giao lưu với các chị bán đồ ăn ở đấy, tôi cũng lại nói chuyện cùng, những thành viên Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu đi đến đâu cũng hòa đồng, dễ mến. “Ủa, cậu đứng đây à? Làm tớ tìm nãy giờ” – Khánh Thư, cô bạn hành xóm, thành viêu Tiểu trại 1 đã đến tìm tôi. Khánh Thư vừa nói chuyện với tôi vừa nói chuyện với các chị bán hàng. Các chị còn tặng tôi kẹo – người miền Tây sao quá đỗi dễ thương, chỉ vài câu tiếp chuyện, hỏi thăm nhau đã tặng nhau những tình cảm giản dị, chân thành, mộc mạc nhưng đáng mến, đáng yêu mà còn đúng ý các bạn nhỏ ở độ tuổi của tôi. Tôi chia sẻ kẹo với Khánh Thư. Đến giờ lên xe, tôi và Khánh Thư chào tạm biệt các chị ấy rồi lên xe, hẹn nhau trạm tiếp theo.
“Ơi hò ơi… hò ơi… ơi hò ơi…
Vui là vui, bước em trĩu nặng đường về
Nhịp nhàng khoan hò khoan khoan, gánh lúa nhanh về làng…”
(Bài hát “Mời anh về thăm quê em” – Thùy Linh)
5 ngày trại diễn ra với đầy đủ các cung bậc cảm xúc, những tình bạn sẵn có được vun đắp thêm và những tình bạn mới cũng thật đẹp. Chúng tôi cùng nhau tham quan, trải nghiệm, vui chơi, cùng hoà mình vào thiên nhiên xinh đẹp, cháy hết mình với những hoạt động thi đua. Cảm ơn trại hè 2024 đã cho tôi biết thêm một địa điểm thật đẹp của đất nước Việt Nam thân yêu. Cảm ơn những điều tốt đẹp mà tôi và các bạn đã được trải qua cùng nhau. Cảm ơn các thầy cô, anh chị đã hết lòng, hết sức vì công việc chung. Cảm ơn vì những hành trình trải nghiệm thật nhiều ý nghĩa và những niềm vui khôn tả. Tôi rất mong chờ sẽ tiếp tục cùng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu và những người bạn của tôi tham gia thật nhiều kỳ trại tiếp theo. Hẹn gặp lại tại trại hè 2025!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng