ĐI ĐỂ TRƯỞNG THÀNH – Võ Minh Duy – Thành viên Ban Quản trại Tiểu trại 2 (Hiền Hòa)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
ĐI ĐỂ TRƯỞNG THÀNH
Võ Minh Duy – Thành viên Ban Quản trại Tiểu trại 2 (Hiền Hòa)
Mùa hè là khoảng thời gian đầy nắng và gió, khi mọi thứ xung quanh trở nên sống động và rực rỡ hơn bao giờ hết. Trại hè là nơi mà những kỷ niệm được gắn kết bằng những nụ cười thân quen và những trò chơi vui nhộn. Đó là thời điểm mà chúng ta có cơ hội khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ, từ những hoạt động ngoài trời hồn nhiên đến những buổi học tập bổ ích. Cảm giác hân hoan và sự hào hứng bao trùm trong không khí, khiến mỗi ngày trôi qua đều trở thành một chặng đường đáng nhớ.
Đến hẹn lại lên, dù cho đây là kỳ trại thứ 11 đi cùng với Sao Bắc Đẩu nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán. Sự đa dạng về địa điểm, nội dung và cách tổ chức các hoạt động là điều đặc biệt khiến trại hè vẫn duy trì được số người tham gia đông đủ như ngày hôm nay. Sau nhiều chuyến đi đến biển như Nha Trang và Vĩnh Hy, kỳ trại năm nay dừng chân tại Châu Đốc, An Giang. Miền Tây nổi tiếng với những cánh đồng lúa bát ngát, những con sông êm đềm và những con người hiền hòa, nồng ấm. Đến với quê hương An Giang, sự giản dị và bình yên đã một phần nào đó đánh bay đi lo âu bộn bề thường ngày của tôi ở thành phố nơi đất chật người đông.
“Ai một lần hãy đến đất An Giang
Nghe thoang thoảng hương nhẹ nhàng của lúa
Để thấy lòng ấm tình người đất lửa
Để con tim rung động nhịp đung đưa…”
– Trích “Mời bạn đến quê tôi” (Khánh Ngân)
Sau nhiều năm phấn đấu, thêm một kỳ trại nữa tôi được các anh chị tin tưởng giao nhiệm vụ trong Ban Quản trại, được cọ xát và học hỏi thêm được nhiều điều mới. Năm nay vì cũng là đợt thi đại học, nhiều thủ lĩnh nòng cốt không có điều kiện tham gia trại nên số thủ lĩnh còn lại được chia đều ra nhằm hỗ trợ cho các công tác của các Tiểu trại. Ngoài việc bảo đảm mọi công tác trước trại được hoàn thành đúng deadline, tôi và các anh chị thủ lĩnh khác cũng phải dành thời gian hướng dẫn các bạn thủ lĩnh đào tạo, những người mà sau này cũng sẽ được giữ vai trò quan trọng trong các kỳ trại sắp tới. Khác với những kỳ trại trước, những câu chuyện chuyên môn như dựng cờ, bưng bê đồ đã thành thạo, tôi phải học cách tự chủ động hơn mà không cần phải đợi hiệu lệnh, chú ý tới các cử chỉ của thầy và các anh chị Ban Chủ nhiệm để mọi việc luôn diễn ra suôn sẻ.
Khó khăn lớn nhất với tất cả các anh chị thủ lĩnh ở kỳ trại này chính là thời tiết. Để làm dịu đi những tia nắng nóng mỗi trưa hè, bầu trời đã tạo ra vô vàn cơn mưa nhỏ đứt đoạn. Mưa đã làm đất thêm mát nhưng cũng vô tình là một trở ngại của các anh chị trong việc tổ chức các trò chơi teamwork – team building. Trong cái khó ló cái khôn, chúng tôi đã có thêm thời gian để cải thiện bài nhảy cổ động, ca múa nhạc và các vũ điệu đường phố. Đồng thời, các bạn trại sinh cũng có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và khám phá nhiều địa điểm thú vị khác. Nhờ lòng đoàn kết và sự nỗ lực không ngừng của các thành viên, kỳ trại hè vẫn diễn ra suôn sẻ dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết.
Kết thúc kỳ trại để lại trong tôi biết bao nhiêu nỗi nhung nhớ. Sau một năm du học xa ở Mỹ, tôi mới có cơ hội để tham gia một hoạt động cộng đồng mang tính quy mô và tổ chức chuyên nghiệp. Được làm việc chung với nhiều bạn thủ lĩnh đồng trang lứa cũng như các anh chị Ban Chủ nhiệm dày dặn kinh nghiệm chính là một cơ hội để phát triển bản thân mình và mài giũa các kỹ năng đã có. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã cùng nhau góp sức để xây dựng một kỳ trại ý nghĩa!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng