EM ĐI TRẠI HÈ – Nguyễn Đoàn Minh Khiết – Tiểu trại 1 (Thân Thiện)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
EM ĐI TRẠI HÈ
Nguyễn Đoàn Minh Khiết – Trại sinh Tiểu trại 1 (Thân Thiện)
Em xin chào ban lãnh đạo, các thầy cô, anh chị thủ lĩnh Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu và mọi người trong toàn thể đoàn trại hè. Em tên là Nguyễn Đoàn Minh Khiết, trại sinh của Tiểu trại 1 – Tiểu trại Thân Thiện. Năm nay em 12 tuổi ạ.
“…Lãng du ngắm bốn phương trời
Mê sao cảnh đẹp tuyệt vời miền tây
Yêu khói bếp, yêu vườn cây
Vùng quê trù phú chứa đầy chất thơ.”
– Trích bài thơ “Về miền Tây” (Đinh Sỹ Bùi)
Mùa hè năm 2024 này, Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu có tổ chức chuyến trại hè đi tham quan miền Tây với chủ đề “Hành trình trên đất phù sa” trong 5 ngày. Trong 5 ngày đó, em đã được đi tham quan rất nhiều nơi như Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Rừng tràm Trà Sư, Tượng đài cá basa, Công viên nước Hải Đến, chợ biên giới Tịnh Biên, Thiền viện Đông Lai (Chùa Bánh Xèo). Được tham quan cùng các bạn và anh chị em cảm thấy rất vui, thú vị và hấp dẫn.
Em đặc biệt ấn tượng với đêm văn nghệ, có rất nhiều tiết mục được biểu diễn bởi chính các bạn, các anh chị thủ lĩnh và có cả sự tham gia của phụ huynh. Trong các bài múa của 4 tiểu trại, em thấy thích nhất là bài múa “Miền Tây quê tôi” của Tiểu trại 1.
Sau 5 ngày vui chơi trong trại hè cùng đại gia đình Sao Bắc Đẩu đối với em có ý nghĩa rất sâu sắc, được làm quen làm bạn với nhiều người, được học nhiều thứ mà em chưa biết… Chuyến đi này cho em bài học kinh nghiệm về cuộc sống. Dù đã về đến nhà nhưng em vẫn còn luyến tiếc và nhớ mọi người rất nhiều. Em rất biết ơn tập thể Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã tạo ra sân chơi cho kỳ nghỉ hè của em và các bạn thật bổ ích.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng