LỜI CẢM ƠN​ – Nguyễn Trần Bảo Ngọc – Phụ huynh Tiểu trại 1 (Thân Thiện)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
LỜI CẢM ƠN​
Nguyễn Trần Bảo Ngọc – Phụ huynh Tiểu trại 1 (Thân Thiện)
Trước tiên, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Toàn, anh Trung, em Quế Chi và các anh chị thủ lĩnh trong Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu vì đã tạo ra sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các bạn thiếu nhi và thanh thiếu niên.
Mình là phụ huynh của bạn Hồ Bảo Châu, thuộc Chòm sao Bò Cạp. Bạn Châu mới tham gia sinh hoạt từ đầu tháng 6 năm 2024. Để thuyết phục bạn ấy tham gia sinh hoạt mất một khoảng thời gian hơn một tháng bằng cách dụ dỗ mua lego, cho đi chơi, đi xem phim… Sau đó bạn ấy mới đồng ý.
Sau hơn một tháng sinh hoạt, được làm quen với mọi người, được chỉ dẫn của các anh chị thủ lĩnh, bạn ấy được chơi các trò chơi yêu thích, nên rất hào hứng tham gia. Sáng Chủ nhật tự động dậy sớm, chuẩn bị đồng phục để đi sinh hoạt.
Bạn ấy háo hức chờ đợi từng ngày để đến ngày tham gia trại hè 2024. Đây là lần đầu tiên bạn ấy đi chơi mà không có người thân bên cạnh, một mình một ngựa xách balo và đi.
Trong chuyến đi này, bạn ấy đã được trải nghiệm, được khám phá các địa danh ở Cần Thơ và An Giang. Bạn được chơi các trò chơi team building mà trước đây bạn ấy chưa bao giờ được chơi, được tham gia lửa trại hoành tráng, được đi ăn hàng thoải mái. Đi chợ Tịnh Biên, bạn ấy còn khoe là mua 2 đôi dép cho ba và cho mẹ, và lần đầu biết trả giá với các cô bán hàng.
Chuyến đi này đã cho bạn ấy trải nghiệm nhiều cái lần đầu tiên. Và đã giúp bạn ấy trưởng thành hơn rất nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị thủ lĩnh của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng