LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN Huỳnh Toàn – Tổng Trưởng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu.

LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN
Huỳnh Toàn – Tổng Trưởng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu.
“Hôm naу dường như ánh nắng
Bỗng đẹp hơn biết bao lần
Gió mang tình уêu phấp phới
Tết đã đến đâу thật rồi…”
Ánh nắng xuân đã chiếu sáng những góc phố nhỏ, muôn hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ, những chú chim nhỏ cũng tìm về cất tiếng hót véo von. Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu hòa cùng Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh như khoác lên mình một bộ áo mới với đủ sắc hồng của hoa đào, sắc vàng rực của hoa mai hay sắc đỏ của những câu đối Tết. Trên các con phố là những cô gái đang độ tuổi xuân thì xúng xính váy áo cùng lưu lại những khoảnh khắc của tuổi thanh xuân, hay các thành viên đại gia đình Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu cùng nhau ghi dấu lại những kỉ niệm cùng nhau qua những bức ảnh thật đẹp mang đậm dấu ấn mùa xuân – Xuân Ất Tỵ 2025
Tôi dưới góc nhìn của một Tổng trưởng Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu lại có dịp nhìn lại những dấu ấn của một năm qua, một năm có lẽ đối với bản thân tôi và tập thể Tổng Đoàn có những bước chuyển mình rất rõ nét. Rồi tôi chợt giật mình, thời gian sao trôi đi nhanh quá, mới đó thôi những cô bé cậu bé ngày nào còn sinh hoạt ở Tiểu Sao, lứa tuổi nhỏ nhất của Tổng Đoàn nay đã trở thành những thủ lĩnh năng động, thế hệ kế thừa sáng giá. Nhìn tuổi trẻ của các bạn tôi lại nhớ về tuổi trẻ của mình, cũng vui vẻ, tươi mới và tràn đầy nhiệt huyết như thế. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bên Đại gia đình Sao Bắc Đẩu, tôi “TRÂN QUÝ” từng cái bắt tay, từng nụ cười tinh khôi của các bạn, bởi lẽ để tìm được những bạn trẻ có lí tưởng, có hoài bão và yêu thích hoạt động cộng đồng chẳng dễ dàng. Tôi thầm “BIẾT ƠN” những đóng góp thầm lặng của các anh chị thành viên danh dự, một đội ngũ những người với kinh nghiệm sống phong phú luôn luôn có những lượng giá, góp ý với mục đích ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng Đoàn. Tôi rất “HẠNH PHÚC” khi bên cạnh tôi là những phụ huynh luôn quan tâm và thật sự hiểu chúng tôi đã, đang và sẽ làm gì, sẵn sàng đồng hành cùng chúng tôi trên chặng đường phát triển của Đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Tôi thật sự “TỰ HÀO” vì đã gieo trồng và vẫn đang chăm sóc những nụ hoa hướng dương nhỏ xinh đang e ấp và lớn lên từng ngày, để vườn hoa hướng dương của chúng tôi sẽ thật rực rỡ ở tuổi 18 sắp tới.
Nếu hỏi tài sản quý giá nhất mà tôi có được ở tuổi gần 60 là gì? Tôi sẵn sàng trả lời đó chính là Đại gia đình Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, bởi nó chứa đựng tuổi xuân, khát khao, hi vọng và những hoài bão, lí tưởng của cả cuộc đời tôi.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không???
Để gió cuốn đi… để gió cuốn đi…”
Tôi vui vì tôi vẫn đang và sẽ tiếp tục cùng những người bạn đồng hành tiếp tục sứ mệnh lan tỏa những giá trị sống tích cực đến cộng đồng thông qua hoạt động Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, với vai trò là những nhà giáo dục viên cộng đồng. Để từng ngày trôi qua của tôi đều là những ngày đáng sống, để bản thân tôi là một tấm gương mà các bạn có thể nhìn vào, học hỏi và phấn đấu. Chính vì thế, tôi luôn mong muốn mang ngọn lửa nhiệt huyết của mình lan tỏa và tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ. Để những mô hình như Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu sẽ được nhân rộng, để các bạn trẻ có dịp được tiếp cận, được đến sân để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Để chung tay cùng chúng tôi trong hành trình mang lại những giá trị nhân văn đến cộng đồng.
“Nếu một mai tôi có bay lên trời
Thì người ơi, tôi đã sống rất thảnh thơi
Nếu một mai tôi có đi qua đời
Thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời…”
Xin cảm ơn!
Cảm ơn, Thành Đoàn – Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố đã luôn đồng hành, giúp đỡ và góp phần định hướng cho những hoạt động của Tổng Đoàn trong suốt 17 năm qua. Đây là niềm động viên rất lớn để tập thể chúng tôi tiếp tục cố gắng trên hành trình phát triển và vươn xa.
Cảm ơn, Các đơn vị đồng hành đã luôn ở phía sau tập thể Tổng Đoàn, giúp đỡ kịp thời trong rất nhiều hoạt động mà chúng tôi tổ chức. Đây chính là động lực, là điểm tựa tinh thần cho tập thể chúng tôi trong những ngày tháng còn khó khăn. Để chúng tôi biết rằng còn rất nhiều người sẵn sàng đồng hành cùng chúng tôi trên con đường mà chúng tôi đã lựa chọn.
Cảm ơn, Quý phụ huynh vì đã tin tưởng và sẵn sàng hợp tác cùng chúng tôi trong suốt quá trình sinh hoạt, để tập thể chúng tôi thấy rằng mình đã làm được và mang lại những lợi ích gì cho cộng đồng.
Cảm ơn, Đội ngũ BĐH – BCN – BHL đã luôn sẻ chia, lắng nghe và giúp đỡ nhau trong suốt quá trình hình thành và phát triển của Tổng Đoàn. “Mỗi người là một viên gạch đa dạng về màu sắc, hình dáng nhưng tất cả là để xây nên một nguồi nhà Sao Bắc Đẩu thật vững chắc”.
Cảm ơn những nụ hoa hướng dương bé nhỏ, những mầm non đang được chăm sóc và sống những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Chính nhờ những nụ cười, những đôi mắt long lanh tròn xoe như biết nói xua tan đi những mệt nhọc hằng ngày.
Bước qua tuổi 18, một độ tuổi thật đẹp. Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu vẫn đang cố gắng từng ngày để hoàn thiện và ngày trở nên tốt hơn.
“18 năm – Một chặng đường
18 năm – 18 mùa hoa nở
18 năm – Một mái nhà chung…”
Với vai trò là một người Tổng trưởng, tôi ước rằng mình sẽ còn thật nhiều thời gian và sức khỏe để tiếp tục cống hiến những giá trị mà bản thân có thể mang lại cho cuộc đời. Để mỗi khoảnh khắc trôi qua sẽ là một khoảnh khắc đáng giá. Để tôi lại tiếp tục đón thật nhiều mùa sinh nhật của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu.
Trước thềm năm mới Ất Tỵ 2025, Tôi xin được đại diện tập thể Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu xin gửi lời chúc “BÌNH AN – VUI KHỎE – HẠNH PHÚC” đến Thường Trực Thành Đoàn – Hội LHTN Việt Nam thành phố và tập thể Đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Và chúng tôi sẽ thật sự hạnh phúc khi nhận được sự đồng hành của Đại gia đình trong những ngày tháng sắp tới.
Trân trọng!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng