MỘT MÙA HÈ ĐÁNG NHỚ – Lê Thị Mỹ Tiên – Thành viên Ban Quản trại Tiểu trại 2 (Hiền Hòa)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
MỘT MÙA HÈ ĐÁNG NHỚ
Lê Thị Mỹ Tiên – Thành viên Ban Quản trại Tiểu trại 2 (Hiền Hòa)
“Long lanh trong ánh mắt
Những giọt nắng mùa hè
Ngân đầy điệp khúc ve
Cho một mùa thương nhớ!”
Một mùa hè nữa lại đến, mang bao điều kỳ thú mới lại đến với tôi. Đây là mùa của những cuộc phiêu lưu và những kỷ niệm đẹp. Khi mùa hè đến với Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, tôi lại cảm thấy hào hứng hơn bao giờ hết vì chúng tôi sẽ được tham gia trại hè. Năm nay chúng tôi đi trại tại miền Tây và mang theo thông điệp “Hành Trình Trên Đất Phù Sa”. Những cảm xúc nôn nao, mong chờ một mùa hè thật tuyệt vời đang đến với tôi!
Những ký ức sâu đậm nhất trong tôi có lẽ là khoảng thời gian cùng tất cả các bạn chuẩn bị cho những tiết mục sẽ diễn ra tại đất trại. Chúng tôi cùng nhau làm nên những bộ trang phục mang sắc màu miền Tây, cùng nhau lên ý tưởng cho những tiết mục cổ động, ca múa nhạc… Những buổi tập văn nghệ dù có mệt đến thế nào thì các bạn đều rất chăm chỉ và cố gắng để đêm biểu diễn thật trọn vẹn.
Ngày đi trại cũng đã đến, chúng tôi bắt đầu xuất phát đến chợ nổi Cái Răng, tham quan cảnh mua bán trên sông. Cảnh sáng của chợ nổi thật đẹp, ai ai cũng tất bật chuẩn bị cho một ngày mới. Sau khi tham quan tại đó, chúng tôi tiếp tục di chuyển về đất trại tại Châu Đốc – An Giang. Tại đây, chúng tôi được tham gia rất nhiều hoạt động và đi tham quan rất nhiều nơi. Dù thời tiết có chút khó chịu nhưng đó không là gì cả so với sự hào hứng, mong đợi, nhiệt huyết của tất cả chúng tôi khi đến đây.
Trong những ngày trại, chúng tôi được trải nghiệm rất nhiều điều mới lạ, tham quan rất nhiều nơi, nhưng tôi nhớ nhất là Đêm Hội Văn Hoá. Mọi người trong tiểu trại đã tất bật chuẩn bị cho các bài ca múa nhạc, cổ động, thời trang và các vũ điệu đường phố từ trưa hôm đó. Các tiểu trại đều rất cố gắng để có một buổi biểu diễn thật hoành tráng. Vào buổi tối hôm ấy, tất cả các tiểu trại cùng tập trung ra sân chính để bắt đầu một đêm hội với nhiều sự mong chờ. Khi bắt đầu các phần thi, không khí nơi đây như thêm phần náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mọi người đều nở nụ cười thật tươi và cùng hoà vào không khí của đêm hội.
Không khí nơi đây làm tôi thêm phần lưu luyến trại hè miền Tây hơn bao giờ hết. Có những lúc nóng nảy, muộn phiền, nhưng khi thấy được sự nhiệt huyết của các bạn trại sinh, tôi cảm thấy những điều ấy dường như vô nghĩa.
Sau cùng, tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã cùng nhau làm nên một kỳ trại thật thú vị và nhiều kỷ niệm. Tôi mong rằng sau này sẽ có thật nhiều kỳ trại đáng mong ước hơn thế.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng