MÙA HÈ SÔI ĐỘNG – Trần Minh Trí – Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
MÙA HÈ SÔI ĐỘNG
Trần Minh Trí – Trại sinh Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)
“Hành trình trên đất phù sa
Quê hương yêu dấu chan hòa tình thương…”
Miền Tây sông nước với những cánh đồng lúa chín vàng trải dài bất tận và những con kênh xanh mát đã để lại trong tôi bao nhiêu kỷ niệm khó quên. Chuyến đi cùng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đến thăm miền Tây vừa qua quả là một trải nghiệm đáng nhớ.
Chúng tôi đã có cơ hội khám phá nhiều địa điểm thú vị. Miếu Bà Chúa Xứ với kiến trúc độc đáo và không gian linh thiêng đã mang đến cho tôi cảm giác bình yên. Nghe các anh chị hướng dẫn viên kể về những câu chuyện, truyền thuyết gắn liền với ngôi miếu, tôi càng thêm tò mò và thích thú.
Rừng tràm Trà Sư với hệ sinh thái đa dạng và phong phú đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Cảm giác khi được ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, len lỏi giữa những tán lá xanh mướt, hít hà không khí trong lành của rừng tràm thật tuyệt vời.
Thiền viện Đông Lai lại mang đến một không gian yên tĩnh, giúp tôi thư giãn và tìm thấy sự cân bằng trong tâm hồn. Buổi thiền định tại đây đã giúp tôi hiểu rõ hơn về bản thân và cuộc sống.
Chợ Tịnh Biên với không khí nhộn nhịp, sôi động là một điểm đến mà tôi rất thích. Những hàng quán san sát nhau, bày bán đủ loại trái cây và đặc sản địa phương. Tôi đã được thưởng thức nhiều món ăn ngon, đặc biệt là các loại trái cây tươi rói.
Trong suốt chuyến đi, tôi đã có cơ hội làm quen và kết bạn với rất nhiều người bạn mới. Những buổi tối quây quần bên lửa trại, cùng nhau ca hát, nhảy múa đã giúp chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Các trò chơi tập thể vui nhộn không chỉ giúp chúng tôi thư giãn mà còn rèn luyện tinh thần đoàn kết.
Chuyến đi đã mang đến cho tôi rất nhiều kiến thức bổ ích về lịch sử, văn hóa và con người miền Tây. Tôi đã hiểu hơn về cuộc sống của người dân nơi đây, về những khó khăn và những niềm vui của họ. Qua chuyến đi này, tôi càng yêu quý quê hương, đất nước mình hơn.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, các thầy cô, anh chị đã tạo điều kiện cho chúng tôi có một chuyến đi thật ý nghĩa. Tôi hứa sẽ luôn thực hiện tốt 8 chữ vàng Sao Bắc Đẩu để hoàn thiện bản thân hơn nữa. Hẹn gặp lại mọi người vào kỳ trại năm 2025 nhé!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng