MÙA HÈ THÂN THƯƠNG, ĐOÀN KẾT, GẮN BÓ, SẺ CHIA – Trần Trịnh Hữu Trí – Phụ huynh Tiểu trại 3 (Nhân Ái)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
MÙA HÈ THÂN THƯƠNG, ĐOÀN KẾT, GẮN BÓ, SẺ CHIA
Trần Trịnh Hữu Trí – Phụ huynh Tiểu trại 3 (Nhân Ái)
“Có cơn mưa mùa hạ
Ngang qua tuổi học trò
Cơn mưa trông đến lạ!
Tím cả những vần thơ
Cơn mưa đu theo gió
Rạo rực và hát ca
Mưa ào con đường nhỏ
Trên vòm lá me già…”
Năm nay, mưa đến sớm hơn mọi năm hay sao ấy? Mưa đến làm cho cái oi bức của mùa hè dịu bớt đi, mang lại cái hơi lành lạnh như của Đà Lạt. Mưa đem lại nguồn nước cần thiết cho vạn vật trên Trái Đất, tưới mát cho cây cối thêm tốt tươi. Bên ngoài, tiếng ve kêu vang trời, cây hoa phượng nở đỏ thắm báo hiệu mùa hè 2024 đã chính thức đến rồi. Và cũng có nghĩa là kỳ trại thường niên của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã đến, là kỳ trại hằng mong đợi của các em trong đại gia đình Sao Bắc Đẩu, cũng là sự mong đợi của phụ huynh chúng tôi. Dẫu biết rằng công tác tổ chức trại đã được thầy Huỳnh Toàn và các anh chị trong Ban Điều hành lên kế hoạch từ cách đây một năm nhưng vẫn khiến cho tôi không khỏi mong chờ.
Trại hè năm nay là một hành trình về miền Tây thân yêu, không những là miền đất quê hương của những vị anh hùng như Thoại Ngọc Hầu, Tôn Đức Thắng… mà còn là miền đất của những danh lam như Vườn quốc gia Tràm Chim, Rừng Tràm Trà Sư…, là miền đất của những ngôi chùa đẹp như Miếu Bà Chúa Xứ, Chùa Vạn Linh, Chùa Hang, Chùa Tây An…, là miền đất của những ngọn núi đẹp như Núi Cấm, Núi 7 Ngọn… và đồng thời còn là nơi nổi tiếng với rất nhiều món ăn ngon, đặc biệt là món “mắm” – món ăn dân dã của các gia đình quê hương miền Tây. Kỳ trại này là tâm huyết thầy Huỳnh Toàn và các anh chị trong Ban Điều hành Tổng đoàn. Các anh chị đã dành một năm để lên kế hoạch, thảo luận và rất nhiều lần đi tiền trạm để nghiên cứu địa điểm cắm trại, chọn lựa các món ăn phù hợp với các em, chọn lựa những địa điểm tham quan có ý nghĩa…
Xin mượn câu hát trong bài hát “Mùa hè tuyệt vời” của ca nhạc sĩ Tăng Duy Tân:
“Chớ lo âu để làm gì
Hè về là ta phải đi thôi
Tuổi xuân nào đâu có chờ đợi…”
Vâng, xin tạm bỏ cái âu lo trong học tập, những bề bộn trong công việc đi thôi, trại hè 2024 “Hành trình trên đất phù sa” đang chờ đợi chúng ta!
Cuối cùng ngày đi trại cũng đã đến, các trại sinh cùng nhau tập hợp về ngôi trường truyền thống của giới trẻ, của những nhiệt huyết, nơi tập hợp của 16 kỳ trại trước – Trường Đoàn Lý Tự Trọng. Ngày hôm đó, Sài Gòn như cô gái nhõng nhẽo mới thấy nắng đó, nóng đó mà đột nhiên trời kéo mây rồi mưa như ai trút nước. Ban đầu thấy còn nhẹ hạt, một ít sau thì mưa to trắng xóa không còn thấy đường đi. Mưa to khiến cho công tác tổ chức hơi vất vả một xíu, nhưng rồi mưa cũng dịu dần, trả lại không gian riêng tư cho chúng tôi tiếp tục buổi lễ khai mạc trại.
Bài trại ca chính thức của trại là “Hành trình trên đất phù sa”, toàn đoàn được chia thành 4 tiểu trại, lần lượt là Tiểu trại Thân Thiện (Tiểu trại 1), Tiểu trại Hiền Hòa (Tiểu trại 2), Tiểu trại Nhân Ái (Tiểu trại 3), Tiểu trại Nghĩa Tình (Tiểu trại 4). Tên các tiểu trại thật ý nghĩa, đúng như phong cách sống của con người miền Tây. Các trại sinh rất thích thú với tên tiểu trại của mình và hứa sẽ tham gia nhiệt tình, hết mình. Năm nay, các trại sinh được phát nón tai bèo, khăn rằn, và đặc biệt là thẻ trại rất hiện đại với đầy đủ thông tin cá nhân của trại sinh. Dù trời mưa to nhưng công việc của Ban Tổ chức vẫn diễn ra theo kế hoạch do đã có sự chuẩn bị rất kỹ trước đó. Và đây là một trong những bài học quý báu mà thầy Huỳnh Toàn, người thầy kính mến đã dạy bảo cho chúng tôi, đó là làm việc gì luôn luôn phải có kế hoạch dự phòng.
Bài múa mở màn cho đêm khai mạc trại diễn ra trên nền nhạc bài hát “Hành trình trên đất phù sa”. Màn trình diễn có vũ đạo hay với trang phục bà ba và khăn rằn là nét đặc trưng của con người miền Tây Nam Bộ khiến cho mọi người xem đều nồng nhiệt cổ vũ. Sau buổi lễ chào cờ trang trọng, thầy đã trân trọng trao giấy quyết định cho hai chị phụ huynh được công nhận là thành viên của đại gia đình Sao Bắc Đẩu, đồng thời trao giấy công nhận 7 thủ lĩnh chính thức của Tổng đoàn. Xin chúc mừng Tổng đoàn có thêm các em thủ lĩnh trẻ nhiệt huyết, chúc cho các em tiếp tục cố gắng xứng đáng với tám chữ: Yêu Nước – Dũng Cảm – Hào Hiệp – Cao Thượng.
Tiếp theo, tôi được tham gia lễ thắp sáng ngọn đuốc trước tượng đài anh Lý Tự Trọng. Ngọn đuốc ấy được truyền từ Tổng trưởng lần lượt đến quý phụ huynh, các anh chị thủ lĩnh và sau cùng là các em. Chúng tôi cùng nhau thắp lên ngọn đuốc trước tượng đài Anh và cùng hứa với anh rằng sẽ luôn giữ luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết trong tim.
Là phụ huynh của em Trần Phúc Lam và Trần Lam Phương, trong kỳ trại 2024 này chúng tôi đã bàn với nhau rằng sẽ theo dõi sự trưởng thành của các con qua các buổi livestream của Tổng đoàn và cập nhật tin tức từ các anh chị Ban Quản trại, sau đó sẽ tạo bất ngờ cho các con của mình khi tham gia đêm đăng quang cùng các con. Đây là một đêm có ý nghĩa lớn với các thành viên khi được mọi người công nhận và tán thưởng bằng những tràng vỗ tay. Xin chúc mừng các em đã nỗ lực vượt qua kỳ nâng bậc này và xin chúc mừng cho các em xuất sắc hơn nữa khi đã đạt Thủ khoa của kỳ thi. Được sự công nhận từ thầy Tổng trưởng, các em đã thể hiện quyết tâm cao độ của mình trong vai trò thủ lĩnh để làm tốt việc được giao, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách trong tương lai.
Trại hè 2024 đã khép lại, để lại nhiều kỷ niệm đẹp, thân thương và sự luyến tiếc vì cái cảm giác vừa mới quen nay lại phải chia tay. Thôi hẹn trại hè năm 2025 vậy! Xin cảm ơn Thầy Huỳnh Văn Toàn – Tổng trưởng, Trại trưởng trại hè 2024, các anh chị trong Ban Điều hành, các anh chị Ban Quản trại đã tạo một sân chơi bổ ích cho các em và cũng là nơi để quý phụ huynh trao đổi kinh nghiệm trong việc giáo dục con trẻ. Và xin chúc cho đại gia đình Sao Bắc Đẩu luôn mãi vững mạnh, gắn kết và yêu thương nhau.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng