NGÀY HỘI HIẾU THẢO VỚI CHA MẸ – Lê Phạm Phong Lữ

NGÀY HỘI HIẾU THẢO VỚI CHA MẸ
Lê Phạm Phong Lữ – Thủ lĩnh đào tạo Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ
Công viên Hoàng Văn Thụ là nơi các bạn Sao Bắc Đẩu sinh hoạt và vui chơi. Khi đến giờ, tiếng nhạc hiệu phát lên, các bạn tập trung xếp hàng nhanh chóng để tập thể dục buổi sáng. Chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt bằng bài tập thể dục với những điệu Zumba, thêm những nụ cười dễ thương của các bạn cùng những cái vẫy tay chào, và cuối cùng là những lời thăm hỏi nhau:
– Bạn, bạn dạo này sao rồi?
– Sao mấy tuần trước không thấy bạn ra sân sinh hoạt?
Mỗi tuần sinh hoạt trở nên ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn khi những tình bạn đẹp được hình thành. Rồi các bạn được đi dạo một vòng quanh công viên Hoàng Văn Thụ, vừa đi vừa xem xung quanh công viên có gì khác biệt sau một tuần không, rồi trở về kể cho nhau những thứ mình thấy thay đổi. Rồi các bạn được múa những điệu dân vũ trong không khí sôi động khiến cho không khí náo nhiệt hơn.
Hôm nay các bạn sinh hoạt với chủ đề “Ngày hội Hiếu thảo với cha mẹ”. Đây là một ngày hội ý nghĩa nhằm tôn vinh những người cha, người mẹ, ghi nhớ những việc cha mẹ đã làm cho mình, và là ngày các bạn được bày tỏ cảm xúc của mình với cha mẹ. Nhà là nơi ta về, là nơi ta trưởng thành hơn và là nơi ta sinh ra, cũng là nơi ta có cha, có mẹ, cùng yêu thương nhau.
Hôm nay tôi cho các bạn trong nhóm Tiểu sao cùng nhau làm những bông hoa hồng bằng một loại giấy rất quen thuộc là giấy tập ô li. Sau một buổi chăm chút cho sản phẩm, những bông hoa hồng xinh đẹp đã gần hoàn thành nhưng có nhiều bạn lại không đủ thời gian để làm phần thân bông. Sau lần này tôi đã rút kinh nghiệm rằng khi cho các bạn làm sản phẩm gì đó thì phải chú ý đến thời gian và độ khó.
Cuối cùng cũng đến lúc chia tay nhau, mọi người nắm tay nhau, vui vẻ hát những bài hát chia tay. Rồi các bạn ra về cùng cha mẹ của mình, hào hứng khoe cho cha mẹ những món quà mình đã làm và những gì mình đã được dạy. Nhìn các bạn hạnh phúc bên cha mẹ, tôi đã ước rằng tôi sẽ luôn luôn có cha mẹ bên cạnh, không bao giờ rời xa và tôi sẽ luôn làm mọi điều để cha mẹ vui.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng