NGÀY HỘI TRÁI CÂY – RAU CỦ QUẢ – Phạm Xuân Minh Tú

NGÀY HỘI TRÁI CÂY – RAU CỦ QUẢ 🥦
Phạm Xuân Minh Tú – Thủ lĩnh đào tạo Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn
Buổi sinh hoạt vừa qua với chủ đề “Ngày hội Trái cây – Rau củ quả”, các bạn Chòm Nam Thập được tự tay làm kẹo hồ lô đường, hay còn gọi với cái tên mới lạ khác là Tanghulu. Các bạn rửa tay, đeo bao tay sạch sẽ, cầm những trái nho mà các bạn tự trang bị rồi xiên vào que, quết lên lớp đường rồi nhúng vào nước lạnh đợi đường cứng lại. Ai nấy cũng đều rất háo hức với món kẹo này, rất đơn giản và ngon miệng.
Những trái nho tươi được quết lên lớp đường, nhúng vào nước lạnh để trở nên cứng giòn, bóng lưỡng rất đẹp mắt, ai cũng thích mê trong mùa hè nóng bức. Tôi và các bạn Chòm đã làm dư một ít để chia sẻ với các nhóm khác, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để lan toả niềm vui đến các bạn trong Chủ nhật này.
Qua nội dung sinh hoạt tuần này, các bạn Chòm đã biết thêm một cách làm trái cây thêm ngon mắt và dễ ăn, biết thêm một món ăn có thể làm tặng người thân, bạn bè, chia sẻ tình yêu thương đến những người xung quanh. Đó là thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải qua ngày hội này.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng