TẾT SẺ CHIA – XUÂN GẮN KẾT – Lê Viết Đạt

TẾT SẺ CHIA – XUÂN GẮN KẾT
Lê Viết Đạt – UV. BĐH, TV. BCN Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn
“Xuân mang niềm vui đến
Xuân mang tình yêu tới
Muôn chim hòa ca trong nắng mới
Hoa mai đào khoe sắc
Hương xuân tràn ngây ngất
Ta nghe trong lòng rộn ràng rất vui”
Tết đến, xuân về, lòng người náo nức. Không khí Tết len lỏi vào từng ngóc ngách trên công viên Tao Đàn, đánh thức mọi giác quan của ta. Hương thơm của chảo mứt dừa của Nội Vinh quyện với mùi của các chậu hoa Tết trong tiểu cảnh Tết của Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ, mang đến một cảm giác ấm áp, bình yên và lạc quân. Quanh tôi, các bạn thành viên cùng người thân trong gia đình đi tìm chọn mua cho mình những món ưng ý, chọn những sản phẩm cây nhà lá vườn của các cô chú anh chị là thành viên danh dự tự tay chế biến. Người người tấp nập vây quanh các gian hàng, muốn di chuyển qua lại, muốn xem cho đủ tất cả cũng là khó khăn. Xa xa, các chú các anh là các phụ huynh có con sinh hoạt đang ngồi quây quần bên bàn trà, cùng nhau kể chuyện cười, ôn lại những kỷ niệm đẹp trong một năm qua và có khi là chuyện xa xưa từ kiếp nào mà bây giờ mới nhớ để kể lại. Tiếng cười nói rộn rã của các bạn thành viên tiểu sao khi các chú lân, chú rồng, ông địa lướt qua, ánh mắt tròn xoe, cánh tay vươn dài như muốn chạm vào một thế giới khác, thế giới của bình an, của hạnh phúc. Các chú vịt tí hon tung tăng khoe những bộ lông vàng óng phơi dưới nắng vàng nhạt ấm áp sáng bình minh. Những trái bắp vàng rực, những cây mía rĩu nặng rũ cong xà xuống như ôm ấp, như muốn che chở, như muốn bao bọc bảo vệ cho tất cả.
Tiếng í ới gọi nhau của các bạn thành viên rủ nhau chụp chung ảnh, của các thành viên trong gia đình bày nhau cách tạo dáng để có ảnh đẹp cho những khoảnh khắc đoàn viên, cho tình cảm gia đình như tô điểm thêm cho những giá trị mà Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu luôn đề cao.
“Xuân về rực rỡ nắng mai,
Sao Bắc Đẩu thắm sắc ai sum vầy.
Quê hương Tết đẹp tràn đầy,
Tâm huyết gửi gắm, dựng xây bao người.”
Những tiểu cảnh trang trí rực rỡ sắc màu không năm nào giống năm nào, luôn có nét mới qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân nghiệp dư đến từ Tổng đoàn. Có lẽ những điều đó cũng là hình ảnh giúp ta liên tưởng về những rung động, về những nhiệt huyết của tất cả thành viên, cùng hướng về mục tiêu chung, mục tiêu xây dựng Tổng đoàn ngày một phát triển vững mạnh.
Tiếng lô tô í ới duyên dáng của các anh chị thũ lĩnh, tiếng xoay của lồng cầu làm các trái banh va chạm vào nhau kêu rào rào, những cánh tay giơ lên, những lá phiếu nhiều màu sắc làm rộn ràng cả một góc công viên. Gần đó, hơn ba mươi bạn ngồi xem những chú bọ loay hoay tìm chỗ chạy, tiếng reo hò, tiếng cười nói, tiếng nhạc đì đùng và đặc biệt nhất là tất cả đều miễn phí.
Tiếng nhạc vang lên rộn rã, tiếng vỗ tay vang đều từ các hướng, báo hiệu những tiết mục văn nghệ đặc sắc sẽ diễn ra. Các tiết mục văn nghệ dựa trên nền nhạc được làm mới và vũ đạo mạnh mẽ thật ấn tượng. Các thành viên đến từ các nhóm sao với những trang phục sặc sỡ, những động tác uyển chuyển đã đưa tất cả đến với một thế giới đầy màu sắc. Các tiết mục này đã để lại trong lòng các thành viên một dư vị khó quên.
Tết là dịp để chúng ta tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống, dành thời gian cho gia đình và người thân và cho cả gia đình nhỏ thứ hai – gia đình Sao Bắc Đẩu. Mong rằng năm mới, mọi người sẽ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng