TRẠI HÈ CÙNG GIA ĐÌNH SAO BẮC ĐẨU​ – Nguyễn Lê Mỹ Duyên – Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
TRẠI HÈ CÙNG GIA ĐÌNH SAO BẮC ĐẨU​
Nguyễn Lê Mỹ Duyên – Trại sinh Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)
Đầu tiên, cho em gửi lời cảm ơn đến:
– Thầy Huỳnh Toàn – Tổng trưởng, Trại trưởng Trại hè năm 2024;
– Các anh chị Ban Chỉ huy trại;
– Các anh chị Ban Quản trại;
– Các ông bà, cô chú phụ huynh tham gia trại hè;
– Thành viên danh dự;
– Các trại sinh đã tham gia trại hè và kỳ thi Nâng bậc vừa qua.
Sau đây là cảm nghĩ của em về kỳ trại hè và thi nâng bậc 2024. Có tất cả 5 ngày trại hè từ ngày 15 đến 19/7/2024 và cảm nghĩ của em như sau:
NGÀY TRẠI THỨ NHẤT, 15/7/2024
Sau khi tập trung tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng, thầy Toàn bắt đầu làm lễ khai mạc. Tiếp theo, thầy nhắc lại về các quy định và những điều cần lưu ý khi đến đất trại. Điều làm em ấn tượng là buổi lễ đốt đuốc khai mạc với nhiều ý nghĩa và xúc động mà lần đầu em được tham dự.
Sau đó, mọi người bắt đầu kiểm tra lại vật dụng, vali, balo của mình thật kỹ trước khi tới giờ xuất phát. Tới 10 giờ tối, Tiểu trại trưởng của mỗi tiểu trại bắt đầu hướng dẫn mọi người để vali, balo vào vị trí quy định để chuẩn bị vào chỗ ngồi trên xe. Đến 10 giờ 30 phút, thầy Toàn cho các xe khởi hành.
NGÀY TRẠI THỨ HAI, 16/7/2024
Sau các chặng dừng chân buổi đêm, đến rạng sáng xe đến thành phố Cần Thơ. Tất cả trại sinh tập trung theo tiểu trại để di chuyển xuống tàu tại bến Ninh Kiều, chuẩn bị buổi tham quan chợ nổi Cái Răng.
Tại chợ nổi Cái Răng, em được nhìn ngắm hai bên bờ sông và cảnh người dân đi lại bằng tàu thuyền. Có các tàu bán hàng chạy theo tàu du lịch, chào mời mua thức ăn, nước uống. Đến điểm dừng chân tại “làng nghề làm hủ tiếu”, em và ba mẹ cùng mọi người đi dạo, mua sắm. Em thấy có các đặc sản địa phương ngoài hủ tíu như: các loại khô cá, bánh dừa nhân đậu xanh, nhiều món quà lưu niệm… Tới 5 giờ 30 phút, mọi người di chuyển lại lên bờ và ra xe để tiếp tục hành trình đến trại hè ở Châu Đốc, An Giang.
Đến điểm tập kết là Homestay Fami Nguyễn tại thành phố Châu Đốc, sau khi nghe một số thông báo và dặn dò từ anh Tây, các trại sinh nhận phòng theo sự phân công từ trước. Trong khi các bạn trại sinh được về phòng nghỉ ngơi, thì ở ngoài thời tiết lúc nắng lúc mưa thất thường, các chú phụ huynh, thành viên danh dự cùng các anh chị thủ lĩnh vẫn đang cùng nhau hỗ trợ dựng cột cờ, dựng lều, căng phông trại.
Sau ngày thứ hai, em rút ra được một điều: tham quan chợ nổi Cái Răng, em thấy và biết được thêm một số đặc sản của chợ nổi rất đặc sắc. Buổi chiều, em ấn tượng về các trò chơi dành cho trại sinh. Và em rút ra bài học là cần phải chăm chỉ và biết phụ giúp mọi người.
NGÀY TRẠI THỨ BA, 17/7/2024
Buổi sáng, theo lịch là được đi tham quan Rừng tràm Trà Sư. Điều em ấn tượng là được đi xuồng máy len theo con kênh nhỏ để quan sát các loài chim muông. Khoảnh khắc khiến em nhớ nhất trong ngày trại thứ ba là “Đêm hội văn hóa” và màn đốt lửa trại hết sức độc đáo. Các tiểu trại quây quần bên nhau, cùng ca hát, nhảy múa và đọc băng reo, cứ như một gia đình vậy.
NGÀY TRẠI THỨ TƯ, 18/7/2024
Buổi sáng, em được đi tham quan chợ Châu Đốc. Em thấy rất vui vì các cô chú ở đây rất thân thiện và hiếu khách. Sau đó, khi đi công viên nước, em và các bạn cùng chơi với nhau rất vui, nhất là chơi cầu tuột.
Buổi tối đó là Lễ Đăng Quang, em rất vui vì tên mình được gọi lên để nhận giấy chứng nhận của đẳng cấp Nơ bướm 1. Bên cạnh đó, em cũng rất phấn khích và vui mừng khi thấy các bạn và anh chị thủ lĩnh đạt Thủ khoa trong các đẳng cấp dự thi.
Ngày trại hôm nay đã cho em rất nhiều cảm xúc vì đây là lần đầu tiên em được tham dự buổi lễ như thế này. Em thấy rất vui và em cũng tự hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng hết sức để đạt được danh hiệu Thủ khoa trong các đẳng cấp sau.
NGÀY TRẠI THỨ NĂM, 19/7/2024
Buổi sáng, khi được đi tham quan chợ Tịnh Biên, em rất vui nhưng cũng thoáng chút buồn vì hôm nay là ngày trại cuối cùng. Khi đi tham quan chùa Bánh Xèo, em được thưởng thức món bánh xèo tại đây. Em cảm thấy thật tuyệt vời và thú vị vì bánh thật ngon và tay nghề của các cô chú ở đây thật khéo. Cuối cùng, xe cũng về đến Công viên Tao Đàn, mọi người chia tay nhau và hỗ trợ các cô chú, anh chị dọn dẹp, thu xếp đồ đạc.
Đây là năm đầu tiên mà em được tham gia trại hè Sao Bắc Đẩu. 5 ngày trại tuy ngắn nhưng đã để lại cho em những trải nghiệm tuyệt vời, tham quan những khung cảnh đẹp, làm quen những người bạn mới, vui chơi cùng các anh chị thủ lĩnh và còn có những kỷ niệm khó quên cùng với ba mẹ nữa. Em mong rằng em sẽ tiếp tục được tham gia trại hè năm sau.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng