Cảm xúc Trại hè 2024 – Thật nhiều kỉ niệm đẹp – Phạm Thái An Tiểu trại 3 (Nhân Ái)

Cảm xúc Trại hè 2024 – Thật nhiều kỉ niệm đẹp – Phạm Thái An Tiểu trại 3 (Nhân Ái)
Vậy là đã kết thúc một hành trình, Trai hè 2024. Thật nhiều kỉ niệm đẹp, Em rất mong chờ Trại hè năm sau. Lúc đầu em bị tự ti em sợ không có ai chơi em. Nhưng khi đi trại em có rất nhiều người bạn, em tự tin hơn. Em học được cách giao lưu kết nối với các bạn, các anh, các chị và mọi người.
Chúng em đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng nhau vui chơi, cười đùa có, chọc phá có, cà khịa nhau cũng có, mà buồn thì cũng có. Em thật sự rất rất vui vì đã gặp được mọi người. Em rất vui khi được tham gia hành trình này.
Chỉ trong năm ngày trại ngắn thôi, nhưng thật sự em đã học được rất nhiều điều. Những hoạt động giúp em khám phá bản thân và học cách trân trọng những gì mình đang có.
Em xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị thủ lĩnh đã hỗ trợ em, Con cảm ơn Ông ngoại đã tham gia cùng con trong hành trình này và em cảm ơn thầy Toàn đã tổ chức một chuyến đi thật nhiều màu sắc.

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng