HỒI HỘP GIÂY PHÚT XUÂN
Nguyễn Phan Tường Anh – Thủ lĩnh đào tạo Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
“Xuân đang đến, chào xuân đang đến
Khúc xuân ca náo nức rộn ràng
Hoa nở tưng bừng, rạng rỡ nét xuân sang
Trên má thắm, môi hồng người con gái”
-Xuân ca (Lê Mỹ Hường)
Mùa Xuân đến, mở đầu là những ngày sáng sớm se se lạnh, không khí vô cùng mát mẻ và dễ chịu khiến cho tôi có một cảm giác tươi mới hơn thường ngày. Đây là thời khắc khởi đầu cho một năm mới, khi khắp các con phố rực rỡ sắc hoa báo hiệu mùa Xuân. Cây cối đua nhau nảy lộc, chồi non xanh mướt vươn lên mạnh mẽ. Tiếng nhạc Tết rộn ràng vang lên khắp nơi, len lỏi vào từng con phố, từng ngôi nhà. Người người, nhà nhà đã bắt đầu hăng hái trang trí Tết từ sớm, tạo nên bầu không khí Sài Gòn náo nhiệt, đầy sức sống.
Không chỉ thế, nhà cửa cũng được dọn dẹp và trang hoàng tươm tất, chậu mai vàng bà đặt giữa phòng nở bung rực rỡ, như một lời chúc mừng năm mới tràn đầy hy vọng và may mắn. Dải đèn màu vàng ấm áp tỏa sáng lung linh từ mọi góc nhà, mang đến cảm giác ấm cúng, gần gũi. Những lời chúc Tết, những bức tranh đầy màu sắc treo trên tường, tất cả cùng hòa quyện tạo nên một bức tranh Tết ấm áp, rực rỡ sắc màu và tô điểm thêm cho không gian ngày Tết.
Xuân năm nay tôi được may mắn là có thể đón xuân cùng với Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu. Tôi còn nhớ vào giữa tháng 6 năm 2024 thì tôi mới chỉ là thành viên mới của chòm Hiệp sĩ và còn khá nhát, nhưng giờ đây tôi đã có thể đồng hành cùng với Tổng Đoàn với tư cách là thủ lĩnh đào tạo. Và năm 2025 là năm đầu tiên tôi cùng với Tổng Đoàn tham gia Ngày hội “Xuân gắn kết-Tết đoàn viên” tại công viên cây xanh Tao Đàn. Dường như Tết ghé thăm rất sớm, mang theo những cơn gió xuân mát rượi. Dù buổi sáng còn phảng phất cái lạnh, phố xá vẫn tấp nập xe cộ hối hả, như thể nhịp sống chưa kịp chậm lại để cảm nhận mùa mới đã về. Nhưng tôi có thể cảm nhận được rõ rệt nhịp xuân khiến cho công viên Tao Đàn trở nên nhộn nhịp hơn mọi khi.
Trước ngày diễn ra Hội xuân ai ai cũng bận rộn để làm công tác chuẩn bị, cách đó một tuần thì các thủ lĩnh của các nhóm sẽ chia nhau mỗi nhóm làm các vật dụng trang trí như đèn lồng, ống pháo,….Tôi và một vài thủ lĩnh sẽ đảm nhiệm vai trò tập văn nghệ cho các bạn thành viên và chuẩn bị trang phục và đạo cụ nhảy thật đẹp cho các em có thể tỏa sáng trong ngày hội. Các quý phụ huynh cùng các bạn thành viên nhỏ tuổi chung tay ngồi gắn mai, gắn đào vàng hồng đẹp mắt, các anh chị lớn thì dựng dù, băng rôn và trang trí tiểu cảnh. Các cảnh quan trang trí vô cùng thân quen và gần gũi như mái nhà lá được bày trái cây bắt mắt, ao hồ có những đàn vịt con đang bơi tung tăng,…Tôi còn được chiêm nhưỡng các tiểu cảnh nổi bật như sân nhà tranh với nồi nấu bánh tét thiệt to, kế bên là sào treo rất nhiều dây bánh đẫ được nấu chín, vườn hoa mai tươi sắc kèm với bàn ghế uống trà được gói gọn trong một khung sân vô cùng quen thuộc và gần gũi.
Việc công tác chuẩn bị cho ngày hội xuân được diễn ra trong suốt 1 đến 2 tuần liền, tất cả chúng tôi đều rất cố gắng để có thể hoàn thiện một cách suôn sẻ nhất. Buổi tối trước 1 ngày diễn ra ngày hội thì trong tôi như mang một loại cảm xúc hưng phấn vô cùng khi tôi vừa ngắm nhìn chiếc áo dài của mình đang treo trên tủ vừa mong chờ cho qua ngày thật nhanh để mình có thể cùng những người bạn, những người anh người chị tham gia ngày hội thật là vui! Cuối cùng, ngày quan trọng mà ai cũng mong chờ đã đến. Từ sáng sớm, tất cả mọi người trong Tổng Đoàn đã tụ họp đông đủ tại công viên đã tạo nên một khung cảnh rực rỡ và sôi động. Ai nấy đều khoác cho mình những chiếc áo dài đầy đủ màu sắc, mỗi chiếc áo dài là một tác phẩm riêng biệt khiến cho mọi người đều tỏa sáng và nổi bật. Kèm theo ánh nắng nhẹ của 7 giờ sáng khiến cho khung cảnh thêm phần lung linh, ai ai cũng cảm nhận được không khí Tết đang tràn ngập khắp nơi.
Bên cạnh sự tươi mới của những tà áo dài, mở đầu của ngày hội bằng những màn múa lân đặc sắc và các tiết mục văn nghệ của các nhóm rất đẹp mắt khi các bạn nhỏ múa cùng những trang phục diễn độc đáo không lẫn với bất kỳ nhóm nào. Công viên còn vang lên tiếng cười tiếng nói nhộn nhịp khi tham gia phiên chợ của Tổng Đoàn với đa dạng món ăn vặt như bánh tráng trộn, súp cua, quầy đồ uống mát lạnh và các gian rau củ quả của các quý phụ huynh tái hiện một phiên chợ quê rất náo nhiệt. Ngoài ra còn có quầy bán đồ lưu niệm, móc khóa, thú bông siêu dễ thương và quầy viết chữ thư pháp nghệ thuật để các bạn nhỏ có thể mua tặng cho bạn bè và cha mẹ của mình. Và điều mà tôi ấn tượng nhất trong hội xuân là khu lô tô do anh Thành khởi xướng được các bạn nhỏ thích thú tham gia với các câu dẫn đọc số siêu thú vị, các bạn rất tập trung để nghe các số và khoanh vào giấy để xem sự may mắn của mình có trúng thưởng hay không. Nhưng để không chịu thiệt thì cuối buổi trò chơi các bạn may mắn trúng thưởng hay các bạn không được may mắn đều nhận quà bánh từ anh Thành nên tất cả mọi người đều rất vui.
Và thế là lễ hội Xuân gắn kết được khép lại trong không khí rộn rã. Người người đều được vui chơi thật vui cùng với gia đình và bạn bè đã khiến cho hội xuân trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Lễ hội không chỉ là dịp để vui chơi, mà còn là nơi để mọi người gắn kết, thắt chặt tình thân ái và đoàn kết cộng đồng. Những nụ cười rạng rỡ, những lời chúc mừng đầy ý nghĩa, và những câu chuyện đầy ắp tiếng cười đã làm nên một mùa Xuân thật đặc biệt, đáng nhớ và tràn đầy niềm vui. Và tôi lại có cho mình một kí ức thật đẹp về mái nhà chung Sao Bắc Đẩu.
Xuân về rực rỡ nắng hồng,
Sao Bắc Đẩu sáng, cháy lòng tuổi xanh.
Mười tám khát vọng vươn nhanh,
Chung tay dựng bước, trưởng thành vươn xa!
Sau ngày hội này tôi vô cùng cảm thấy thật hạnh phúc vì có thể đón xuân cùng đại gia đình này, tôi muốn gửi lời tri ân chân thành đến với Ban Chủ nhiệm, Ban huấn luyện, quý phụ huynh và các anh chị thủ lĩnh và toàn thể các thành viên trong đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Nhờ sự nỗ lực và nhiệt huyết của mọi người mà tôi đã có cơ hội trải nghiệm một sân chơi vô cùng bổ ích và ý nghĩa như một giáo dục viên cộng đồng. Và cũng không kém phần háo hức để hờ mong tuổi 18 của Tổng Đoàn với những hoạt động mang dấu ấn của tuổi trẻ, của ước mơ khát vọng và phát triển.
Nhân dịp xuân Ất Tỵ 2025, tôi xin kính chúc mọi người trong Tổng Đoàn một năm mới an khang, thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc. Mong rằng mọi nhà sẽ có một mùa Tết đoàn viên ấm cúng bên nhau sẻ chia những khoảnh khắc ý nghĩa, ngập tràn niềm vui và tình thân đúng với ý nghĩa của “Xuân gắn kết – Tết đoàn viên”.