MÙA XUÂN – MÙA CỦA SỰ KHỞI ĐẦU
Trần Khải Minh – TV. BHL Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
“Nàng xuân đã đến đây cho tình chan chứa vơi đầy
Ngàn hoa lá vui sum vầy cho lòng ta thêm mê say
Niềm hạnh phúc ngất ngây dâng tràn trong trái tim này
Hòa lời ca chứa chan mê say cùng xuân phiêu du hết tháng ngày”
![](https://saobacdau.com.vn/wp-content/uploads/2025/02/475459254_596422896355267_44260751150085302_n.jpg)
Cứ mỗi độ xuân về, Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu chúng tôi lại tổ chức Lễ hội Xuân tại CV Tao Đàn. Nghe có vẻ như sự việc cứ lặp đi lặp lại giống nhau và nhàm chán, nhưng không đâu nhé! Mỗi lễ hội đều mang nét đặc trưng khác nhau và có sự thú vị riêng của nó. Hội xuân năm nay chúng tôi chuẩn bị từ rất sớm, từ các tiết mục văn nghệ cho đến các vật phẩm trang trí. Đó là những chiếc đèn lồng ráp từ những cánh thiệp, bao lì xì hay những con rắn ngộ nghĩnh do chính tay các em thành viên tự tay thực hiện với sự hướng dẫn của các bạn Thủ lĩnh. Các bạn được trải nghiệm việc “học mà chơi” và phát triển được các kỹ năng khéo léo, logic và năng khiếu của bản thân.
![](https://saobacdau.com.vn/wp-content/uploads/2025/02/475463410_596422876355269_7607925833254251432_n.jpg)
Một ngày trước lễ hội, chúng tôi tập hợp lại với nhau cùng với các anh chị Phụ huynh để chung tay dựng tiểu cảnh trang trí cho ngày hội. Tuy toàn là tay ngang nhưng khi nhìn lại thành quả thì chúng tôi ngỡ như đang đứng ở một góc của Hội hoa xuân nào đó: nào là ao bèo có nhưng chú vịt con bơi lội tung tăng; nào là góc nhà quê với vườn mai đào rực rỡ,… Ấn tượng nhất là phiên chợ quê với rất rất nhiều nông sản do Nội Vinh mang từ Long Khánh về: nào là bưởi, dừa, cam, quít,… ; Có hàng tàu hủ, bánh tráng trộn…
![](https://saobacdau.com.vn/wp-content/uploads/2025/02/476037156_596422943021929_5297234904731893556_n.jpg)
Năm nay các tiết mục văn nghệ rất được chăm chút từ động tác đến nội dung. Trong không khí vui tươi của lễ hội, các em nhỏ xúng xính trong những bộ trang phục sặc sỡ, rực rỡ sắc màu, mang đậm nét văn hóa dân tộc. Các em nở nụ cười tươi tắn, hào hứng chuẩn bị cho màn biểu diễn nhảy múa. Tiếng nhạc xuân rộn ràng vang lên, là những giai điệu vui nhộn, phấn khởi. Các em múa một cách nhịp nhàng, đôi chân nhẹ nhàng xoay tròn, vung tay theo điệu nhạc, tạo nên những động tác đều đặn, đẹp mắt. Đôi mắt của các em ánh lên sự hạnh phúc, đôi má đỏ hồng như những nụ hoa xuân. Những bước nhảy uyển chuyển, lướt nhẹ trên nền đất, thể hiện sự trong sáng, ngây thơ và đầy sức sống của mùa Xuân. Mỗi động tác của các em đều mang trong mình sự vui vẻ, hứng khởi, làm cho không gian lễ hội trở nên ấm áp và rộn ràng.
Kết thúc văn nghệ thì các bạn ùa vào phiên chợ quê để được thưởng thức những món ăn dân dã, có bạn thì kéo tay mẹ vào hàng nông sản, có bạn ghé ông Đồ để xin chữ với mong ước bình an cho người thân và gia đình. Vui nhộn nhất là quầy loto của Sao Bắc Đẩu, mỗi khi có bạn hô “kinh!” thì cả nhóm ồ lên vui sướng, vỗ tay thật to để chúc mừng bạn của mình.
![](https://saobacdau.com.vn/wp-content/uploads/2025/02/476030984_598097966187760_3087040532344691056_n.jpg)
Lễ Hội Xuân Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu là một sự kiện truyền thống, nó có ý nghĩa rất quan trọng, là thời điểm họp mặt của tất cả các thành viên trong tổng đoàn. Tôi mong muốn sẽ sắp xếp việc học tập hợp lý hơn để có thể tham gia sinh hoạt đều đặn và góp sức mình và hành trình lan tỏa những giá trị sống tích cực được định hướng đến cộng đồng. Để mỗi ngày của tôi trôi qua thật ý nghĩa…
“Tuổi thanh xuân thật đẹp đẽ vô ngần
Đem sức trẻ dấn thân vào cuộc sống
Giàu mơ ước, đầy niềm tin hy vọng
Trước cuộc đời bao thử thách gian nan!”