HƯƠNG XUÂN SAO BẮC ĐẨU – Lê Nguyễn Ngọc Bích

HƯƠNG XUÂN SAO BẮC ĐẨU
Lê Nguyễn Ngọc Bích – TV. BHL Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn
Hương xuân phảng phất trong gió sớm, len lỏi qua từng khe cửa, đánh thức những nụ hoa vừa chớm nở. Sắc mai vàng rực rỡ điểm xuyết trên nền trời trong xanh, hòa cùng sắc đỏ thắm của những chùm đào, tạo nên bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp. Đường phố ngày càng nhộn nhịp, người người tất bật chuẩn bị đón Tết, không khí rộn ràng lan tỏa khắp nơi. Từng ngõ nhỏ, góc phố đều ngập tràn sắc xuân với những chậu hoa được chăm chút kỹ lưỡng, những dây treo trang trí rực rỡ, và tiếng nhạc xuân vang vọng từ xa.
“Xuân về rộn rã muôn nơi,
Sao Bắc Đẩu sáng rạng ngời yêu thương.
Cùng nhau gìn giữ nếp hương,
Tết vui lan tỏa muôn phương rạng ngời.”
Giữa những ngày cuối năm bận rộn, tôi lại có dịp trở về với đại gia đình Sao Bắc Đẩu thân thương tại Công viên Tao Đàn. Nơi này đang khoác lên mình tấm áo mới của mùa xuân với những góc trang trí đẹp mắt, những dãy đèn lồng lung linh và những tiểu cảnh đặc sắc. Mỗi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ bởi bàn tay khéo léo của các thành viên, từ những em nhỏ cho đến các anh chị thủ lĩnh. Không gian được bố trí thành nhiều khu vực khác nhau, mỗi nơi đều mang một nét đặc trưng riêng của ngày Tết cổ truyền.
Khu vực sân khấu rộn ràng tiếng nhạc xuân, nơi các em đang hăng say tập luyện cho những tiết mục văn nghệ. Ánh mắt các em sáng ngời niềm vui, những bước chân nhảy múa nhịp nhàng theo điệu nhạc. Bên cạnh đó, khu chợ quê được dựng lên mang đậm hương vị truyền thống, với đủ loại trái cây tươi ngon, những món ăn dân dã quen thuộc. Tiếng rao hàng, tiếng trò chuyện rôm rả hòa quyện cùng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ tạo nên bản hòa ca đặc trưng của ngày xuân.
Hội Xuân không chỉ mang niềm vui đến cho các thành viên mà còn lan tỏa đến cộng đồng xung quanh. Những người đi đường dừng lại, nhún nhảy theo điệu nhạc, những ánh mắt trìu mến của các cô chú trong công viên – tất cả đều cho thấy sự cống hiến của chúng tôi đã chạm đến trái tim của nhiều người. Đó chính là điều mà Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu luôn hướng tới: lan tỏa những giá trị tích cực đến với cộng đồng.
“Khi ta yêu thương, ta luôn cố gắng để trở thành con người tốt đẹp hơn. Khi chúng ta cố gắng để tốt đẹp hơn, mọi thứ quanh ta cũng trở nên tốt đẹp hơn.” (Paulo Coelho)
Điều đáng quý nhất ở Tổng Đoàn không chỉ là những hoạt động sôi nổi, mà còn là tình cảm gắn bó giữa các thành viên. Mỗi người một vai trò, một nhiệm vụ, nhưng tất cả đều chung một tấm lòng, cùng nhau xây dựng nên những giá trị tốt đẹp. Từ việc chuẩn bị đạo cụ, dựng tiểu cảnh, đến tập luyện văn nghệ, mỗi công đoạn đều thấm đượm tình thân ái và tinh thần đồng đội. Ánh mắt quan tâm khi ai đó gặp khó khăn, nụ cười động viên sau những giờ làm việc vất vả, cái nắm tay ấm áp trong từng khoảnh khắc sum vầy. Chúng tôi không phân biệt tuổi tác hay vai trò, tất cả đều góp sức với tinh thần tự nguyện và đầy trách nhiệm. Mỗi người là một mắt xích quan trọng trong vòng tròn đoàn kết của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu. Tôi nhận ra rằng, Sao Bắc Đẩu không chỉ là nơi tổ chức các hoạt động, mà còn là điểm tựa tinh thần, là ngôi nhà thứ hai nơi mỗi thành viên đều cảm thấy được yêu thương và trân trọng.
Năm mới đang về, mang theo những khởi đầu mới và hy vọng mới. Trong không khí tươi vui của mùa xuân, tôi thầm ước nguyện cho Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu ngày càng phát triển, tiếp tục là mái nhà chung ấm áp cho nhiều thế hệ trẻ. Mong rằng ngọn lửa nhiệt huyết và tình yêu thương sẽ mãi được thắp sáng, để mỗi mùa xuân về, chúng tôi lại được sum vầy, được cùng nhau viết tiếp những câu chuyện đẹp của Tổng Đoàn.
Khi ánh nắng xuân dần tắt, tiếng nhạc và tiếng cười vẫn vang vọng trong không gian. Tôi đứng giữa sân, nhìn ngắm khung cảnh náo nhiệt xung quanh, lòng tràn ngập hạnh phúc và biết ơn. Biết ơn vì đã được là một phần của đại gia đình này, được cùng các anh chị em vun đắp những giá trị tốt đẹp và lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. Mùa xuân này và những mùa xuân sau, Sao Bắc Đẩu sẽ mãi là ngọn hải đăng soi sáng cho những trái tim trẻ, là nơi ươm mầm cho những ước mơ cao đẹp của tuổi thanh xuân.
Nhìn những gương mặt rạng ngời hạnh phúc của các em, những nụ cười mãn nguyện của các anh chị thủ lĩnh, và ánh mắt trìu mến của các bậc phụ huynh, tôi càng thêm tin tưởng vào con đường mà Tổng Đoàn đã chọn. Con đường của tình yêu thương, của sự sẻ chia, và của những giá trị nhân văn cao đẹp. Mỗi mùa xuân về sẽ là một dịp để chúng tôi nhìn lại chặng đường đã qua và tiếp tục vững bước trên hành trình phía trước, mang những giá trị tốt đẹp của Sao Bắc Đẩu lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng