GÓC XUÂN SAO BẮC ĐẨU – Phạm Hoàng Phương Anh

GÓC XUÂN SAO BẮC ĐẨU
Phạm Hoàng Phương Anh – TV. BHL Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
Xuân về cánh én lượn bay
Trăm hoa đua nở ngất ngây lòng người
Xuân cho Lộc nảy chồi tươi
Xuân tô nét thắm nụ cười trẻ thơ…
Bài thơ Xuân – Đỗ Lan
Hội Xuân ở Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu là một bức tranh tuyệt đẹp, nơi sắc xuân khoe sắc, là dịp để mọi người tụ họp, vui chơi. Là một cơ hội tuyệt vời để lòng người hòa quyện,thắt chặt tình cảm, sự đoàn kết giữa các bạn, các anh chị thủ lĩnh, tình bạn bè và tình cảm gia đình trong những giây phút ấm áp và niềm vui đón Tết.
Đối với tôi, Hội Xuân của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu mang đến một không gian vừa thân thiện, ấm áp nhưng cũng rất sôi động, đầy màu sắc và những hoạt động ý nghĩa. Đây là khoảng thời gian mọi người có thể gặp gỡ, hỏi thăm nhau xem một năm qua họ như thế nào. Ngày hôm đó ai cũng háo hức có mặt từ sáng sớm, xúng xính trong những chiếc áo dài truyền thống, cách tân nhiều sắc màu rực rỡ. Các tiểu cảnh được các anh chị và các bạn thủ lĩnh chuẩn bị, trang trí từ cổ điển đến hiện đại. Ở phía bên phải, những chiếc lồng đèn hình tròn đủ màu sắc mang một màu sắc tươi sáng: đỏ, vàng, xanh, cam, treo lấp lánh, tạo nên một không gian lung linh, sắc màu, thơ mộng như trong truyện cổ tích. Ai nấy đều thích thú “check in” với tiểu cảnh xinh đẹp này. Đây cũng tượng trưng cho những ước vọng, hy vọng tốt đẹp mà mỗi thành viên đều mang trong mình, gửi gắm những tâm tư tình cảm vào đó. Ngôi nhà tranh lợp bằng lá, những bụi cỏ lau, những chú vịt bơi trong hồ nước,… được trang trí ngay sân trung tâm, thu hút sự chú ý khá lớn của mọi người. Những cảnh vật ấy mang lại cảm giác thanh bình, giản dị, khiến con người ta tạm gác lại cuộc sống sôi động nơi thành thị, hoà mình vào cuộc sống nơi miền quê thân thuộc đợi đến Tết lại về sum họp gia đình. Bên cạnh đó, những cây mai và cây đào, vốn là những biểu tượng không thể thiếu trong không khí Tết Nguyên Đán của người Việt. Sự xen lẫn sắc vàng của hoa mai và sắc hồng của hoa đào, mỗi loài cây đều sở hữu vẻ đẹp và ý nghĩa riêng biệt, tất cả góp phần vẽ nên một bức tranh xuân rạng ngời, tràn đầy sắc màu và niềm vui. Ai nấy đều tranh thủ chụp những pô hình để lưu giữ những kỉ niệm với gia đình và bạn bè. Những màn biểu diễn văn nghệ được các bạn tập luyện, chuẩn bị kĩ càng bởi các anh chị thủ lĩnh. Đó không chỉ mang tính giải trí mà còn thể hiện tài năng, sự sáng tạo của các thành viên trong Tổng Đoàn.
Phiên chợ Xuân ngập tràn sắc màu và hương vị đặc trưng của mùa Tết. Các gian hàng ẩm thực trong phiên chợ xuân đặc biệt hấp dẫn với những món ăn vặt đến món ăn no mang đậm bản chất Việt Nam. Mùi thơm của xôi, gỏi cuốn, chân gà sả tắc, bánh tráng trộn… làm cho mọi người xuýt xoa vì quá ngon. Bên cạnh các gian hàng bày bán thực phẩm, những người bán hàng cũng là một phần tạo nên sức hấp dẫn của phiên chợ. Họ mặc những bộ áo bà ba truyền thống, giản dị mà duyên dáng, hoặc những chiếc áo dài thướt tha, tươi tắn, in đậm dấu ấn văn hóa của quê hương. Áo bà ba với tông màu nhẹ nhàng, từ xanh nhạt đến nâu, cam, hòa quyện cùng vẻ đẹp giản dị, đằm thắm của người phụ nữ Việt Nam. Còn những người mặc áo dài, với tà áo bay bay trong gió, tô điểm cho không gian thêm phần trang trọng và duyên dáng. Những người bán hàng niềm nở chào mời, cười nói vui vẻ, tạo nên một không khí ấm cúng, thân thiện. Họ vừa chuẩn bị, đóng gói, vừa trò chuyện rôm rả với các bạn “khách nhí” qua lại, mang đến cảm giác gần gũi và dễ chịu. Tiếng rao hàng, tiếng cười nói vang vọng, khiến cho không khí trở nên sống động, rộn rã và đầy tình cảm. Mọi thứ trong phiên chợ xuân đều toát lên vẻ đẹp của sự sum vầy, ấm áp, là minh chứng cho một mùa Tết đong đầy yêu thương.
Xuân sang rực rỡ ánh mai,
Sao Bắc Đẩu chúc tương lai rạng ngời.
Bình an, hạnh phúc muôn nơi,
May mắn gõ cửa, rạng ngời niềm vui!
Khi những giây phút cuối cùng của Hội Xuân dần trôi qua, dư âm của niềm vui, của những nụ cười vẫn mãi vương vấn, đọng lại trong mỗi trái tim. Hội Xuân Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu không chỉ là một lễ hội, mà là một hành trình của tình yêu thương, nơi lưu giữ những giá trị tinh thần quý báu, mang đậm văn hóa Việt. Chia tay nhau hôm nay, mình hẹn gặp nhau vào Hội Xuân sang năm nhé. Khoảnh khắc năm mới dần bước sang, tôi gửi lời cảm ơn Thầy Huỳnh Toàn, vì một năm qua với những bài học, những lời chỉ bảo. Tôi kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ,luôn là một Thầy được mọi người yêu mến và ngọn lửa nhiệt huyết của Thầy sẽ “bén” để các bạn thủ lĩnh trẻ sẽ tiếp tục duy trì và thừa hưởng ngọn lửa này. Tôi kính chúc Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu trong năm mới gặt hái nhiều thành công, tiếp tục vững bước trên con đường phát triển và nâng cao giá trị. Mong rằng, sự đoàn kết, nỗ lực và sáng tạo của tập thể và các bạn thủ lĩnh sẽ luôn là động lực để Tổng đoàn ngày càng vững mạnh và thịnh vượng hơn nữa.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng