KỈ NIỆM ĐONG ĐẦY
Phạm Khánh Quỳnh – TV. BHL Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
“Giờ là lúc nhìn lại xem một năm phải trải qua
Buồn vui thế nào có giận hờn có thứ tha
Hài lòng hay thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô
Như lúc ban đầu…
Dù là như thế nào dù mọi điều đã có ra sao
Chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi
Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi
Đón chào năm mới”
-Năm qua Đã Làm Gì (Bùi Công Nam)
Mỗi khi nghe được câu hát ấy, trái tim tôi bỗng bồi hồi và mong chờ Tết đến. Tết là một dịp lễ quan trọng đối với người dân Việt Nam. Đây là thời gian để gia đình sum họp, tụ tập cùng quay quần bên mâm cơm cuối năm và cùng chào đón chào đón năm mới đầy ấp tiếng cười, thật hạnh phúc.
Xuân cũng là một lễ hội vô cùng quan trọng với Sao Bắc Đẩu, là nơi để các bạn nhỏ, anh chị thủ lĩnh và phụ huynh có thể cùng nhau tham gia các gian hàng dân gian với các món ăn và trò chơi vô cùng thú vị. Cùng nhau thưởng thức các tiết mục văn nghệ vô cùng nhiệt huyết với các nụ cười trên môi của các bạn nhỏ. Để có những không gian đẹp mắt như thể tập thể Sao Bắc Đẩu đã cùng nhau chung tay đóng góp vào. Các thành viên tuy còn nhỏ nhưng đã phụ giúp vào việc gắng các cây mai đào.
Các anh chị thủ lĩnh cùng phụ huynh trang trí Tết để đón cùng đón một lễ hội Xuân vô cùng trọn vẹn. Và để gói gọn những cảm xúc ấy, tôi xin gửi đến một đoạn thơ:
**MÙA XUÂN TRÊN TỔNG ĐOÀN SAO BẮC ĐẨU**
Xuân sang rực rỡ nắng hồng,
Sao Bắc Đẩu đón mùa xuân tưng bừng.
Câu chào rộn rã vui chung,
Nét xuân truyền thống muôn phần thắm tươi.
Chợ xuân tấp nập tiếng cười,
Gánh hoa khoe sắc, xôi nồng hương quê.
Chảo mứt dừa ngọt đam mê,
Lô tô gọi số say mê hội hè.
Thầy đồ nét bút uy nghi,
Trao câu chúc Tết xuân thì rạng vui.
Quay con bọ, rộn tiếng cười,
Lộc xuân gõ cửa, rạng ngời ước mơ.
Chúc năm mới đẹp như thơ,
An khang thịnh vượng, ước mơ vững vàng.
Bình an sức khỏe ngập tràn,
Sao Bắc Đẩu mãi hân hoan đón chào!
Một năm trôi qua, mang theo rất nhiều kỷ niệm, những trải nghiệm và những thử thách không thể phai mờ. Khi nhìn lại, tôi cảm thấy như thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng đồng thời cũng biết ơn vì những điều đã xảy ra giúp tôi học được cách vượt qua nỗi sợ hãi và học cách tin tưởng vào bản thân. Năm qua, tôi đã trải qua các những cảm xúc có những lúc thăng trầm, những lúc vui buồn đan xen. Nhưng nhờ vào những cảm xúc và thử thách ấy đã khiến tôi trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, đã có kinh nghiệm và kỹ năng hơn. Tôi tự tin hơn qua từng buổi sinh hoạt, năng động và sáng tạo hơn trong suy nghĩ, cảm ơn Đại gia đình Sao Bắc Đẩu đã tạo nên một môi trường tập thể thật sự đáng tự hào, bởi chính tại nơi đây, bằng tình yêu thương, sự quan tâm và sẻ chia, chúng tôi dần trưởng thành và biết cách yêu thương những điều nhỏ bé xung quanh mình. Trong năm nay, tôi đã vô cùng vinh dự khi được làm thủ lĩnh chính thức và đã được làm thủ lĩnh sao Cá Heo. Và được làm việc cùng chị Nhã Chi, nhờ vào sự chỉ dẫn tận tình của chị.Khiến tôi có cơ hội để thử sức vào các nội dung khác nhau và có cơ hội để rèn luyện thêm về các cách tổ chức trò chơi và quản lý nhóm.
Năm mới Ất Tỵ 2025, tôi mong mình tiếp tục cố gắng trong việc học tập và trở thành một thủ lĩnh thật xuất sắc để cống hiến hết mình cho Đại gia đình Sao Bắc Đẩu, cho các bạn nhỏ đáng yêu của tôi. Và lời cuối cùng tôi muốn nói rằng “Cảm ơn năm cũ, chào đón năm mới!”