HOA XUÂN – Bùi Lưu Thành Đạt

HOA XUÂN
Bùi Lưu Thành Đạt – TV. BHL Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn
“ Xuân vừa về trên bãi cỏ non
Gió xuân đưa lá vàng xuôi nguồn
Hoa cười cùng tia nắng vàng son
Lũ ong lên đường cánh tung tròn”
Hoa xuân – Nhạc sĩ Phạm Duy
Xuân về, nhà nào cũng phải có vài chậu hoa cúc, vạn thọ… chưng trong nhà. Nhà rộng thì nhiều nhiều một chút, nhà nhỏ thì ít hơn một chút nhưng nhất định là phải có. Thế nên, cứ độ xuân về, các thương lái ở các khu chợ hoa đã bày bán những chậu hoa Tết rất bắt mắt: Hoa mai, hoa cúc, hoa vạn thọ,… Các thuyền ghe “Trên bến dưới thuyền” cũng đã cập bến từ sớm, người người cũng bắt đầu chạy những chiếc xe gắn máy đi dạo một lượt để tìm cho nhà mình những chậu hoa ưng ý nhất, rồi có những cô cậu bé hai tay xách hai chậu hoa cúc ngồi sau xe của mẹ, phụ mẹ mang mùa xuân về nhà. Không khí tập nập vô cùng.
Các chậu hoa mang về sẽ được trang trí trước cửa nhà, tăng thêm không khí Tết, vì Tết là phải có hoa chứ, những cành hoa cúc vạn thọ vàng hực hay những chậu mai vàng Bonsai khiến cho ngôi nhà xinh xắn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, cũng có thể nói rằng những cành hoa vàng tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, mong muốn một năm suôn sẻ và phát tài. Ở miền Bắc thì có những cành đào đỏ hồng mang đến sự ấm áp và may mắn cho gia chủ. Các cô chú thương lái đã phải chăm sóc vườn hoa của mình rất kỹ trong suốt một năm, để có được một mùa kinh doanh duy nhất trong năm diễn ra thuận lợi, đặc biệt hơn là giá cả phải hợp lý. Giờ nhìn ra đường, người dân bắt đầu chở hoa Tết rất nhiều, nét mặt hiện lên sự hối hả và hạnh phúc, hoa Tết cũng tưng bừng ngược xuôi như thế.
“Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa
Em hãy yêu con người ngọt ngào đời vẫn thế
Em hãy dâng cho đời một nụ hoa tình cờ”
Bài hát Hoa Xuân Ca – Trịnh Công Sơn
Hoa Xuân cũng được các nhạc sĩ đưa vào trong các bài hát xuân của mình, như bài Hoa Xuân của cố nhạc sĩ Phạm Duy, ngay từ nhỏ, tôi đã được nghe bài hát này rất nhiều lần, bài hát miêu tả về cảnh vật ngày xuân rất hay và ý nghĩa, chúng ta có thể cảm nhận được những cánh hoa xuân đã hiện lên trước mắt ta, rực rỡ màu sắc, hay việc ẩn dụ những đóa hoa xuân và một đời người của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tác phẩm “Hoa Xuân Ca”,…Mỗi tác phẩm đều mang một hình ảnh và màu sắc riêng, nhưng hoa xuân vẫn mang một nét bình dị và sâu sắc, dù chúng ta có đi làm xa nhà, chỉ nhìn thấy những cánh hoa xuân là có thể thấy Tết quê hương rồi.
Hoa xuân cũng thể hiện được nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, vì hoa xuân không chỉ xuất hiện trước cửa nhà, mà còn xuất hiện trên bàn thờ gia tiên, mang lại cảm giác ấm cúng cũng như nói lên lòng biết ơn của con cháu dành cho ông bà.
Cảnh Xuân đầm ấm, nhà nhà được dịp quay quần cùng nhau sau những ngày tháng buôn ba ngoài kia, gác lại những bộn bề phía sau, giờ đây là những giấy phút bình yên và ấm áp. Các cậu hoàn thành xong nghĩa vụ cũng bắt đầu về nhà đoàn tụ với gia đình, gần nhà tôi cũng có một cậu bạn như thế, khi cậu về, gia đình chỉ ngập tràn tiếng cười thôi, ấy mới thấy, không gì quý hơn Xuân đoàn viên.
Và bạn biết không? Tôi cũng có riêng cho mình một cảnh hoa Xuân rất đẹp. Nơi có tiếng cười của bầy trẻ nhỏ, có những tà áo dài thướt tha dưới ánh nắng ấm của mùa Xuân. Hoa mai, hoa đào rợp cả một khung trời nhỏ. Giữa lòng thành phố lại có một bầy vịt con tung tăng bơi lội dưới nước, rồi chạy lên bờ vẫy cánh vươn mình… Dưới tán lá xanh um của các cây cổ thụ to lớn là hình ảnh tái hiện ngày Tết của quê hương với mái nhà tranh, với ụ rơm còn thơm mùi cỏ, với bồ lúa đầy vun hay chiếc xuồng nhỏ chở đầy cây trái quê nhà… Nhìn đâu đâu cũng thấy thích, thấy thương. Tôi thương hình ảnh cặm cụi của Quý phụ huynh và các anh chị thủ lĩnh bằng đôi tay khéo léo của mình tạo nên những cảnh trí nơi đây, tôi thương các em nhỏ cặm cụi gắn từng bông hoa mai, hoa đào lên những cành cây cùng ba mẹ, tôi thương Đại gia đình Sao Bắc Đẩu lúc nào cũng quan tâm và sẻ chia cùng nhau.
Vậy đấy, mùa Xuân trong lòng mỗi người mỗi khác, chỉ cần mình thấy đẹp, thấy thương, thấy trân quý thì tất thảy đều tuyệt vời. Mùa Xuân, mùa hoa nở, vẫn giản đơn và tràn đầy yêu thương như thế, chỉ mong sau cuộc sống của mọi người cũng luôn bình an như thế, để mỗi xuân đến, hoa đều sẽ nở.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng