ĐI – TRẢI NGHIỆM – TRƯỞNG THÀNH – Đoàn Thị Thu Chun

ĐI – TRẢI NGHIỆM – TRƯỞNG THÀNH
Đoàn Thị Thu Chung – Phó Tổng trưởng thường trực.
“Xuân về nở rộ ngàn hoa,
Hạ sang nắng đổ chan hòa trời xanh.
Thu vàng gió nhẹ mong manh,
Đông về tuyết trắng bồng bềnh thời gian.”
Vòng quay thời gian cứ xoay tròn, Xuân – Hạ – Thu – Đông bốn mùa cứ nối tiếp nhau như thế. Nhưng nếu có ai hỏi tôi thích nhất mùa nào, tôi sẽ không phải suy nghĩ mà trả lời tôi thích nhất mùa xuân. Mùa của sự sống, cây lá đâm chồi nảy lộc, từng đàn chim kéo nhau về hót ríu rít trên những cành cây cao, muôn hoa đua nở, khoe sắc rực rỡ. Mùa sum vầy của những người con xa xứ, về với những bữa cơm ấm áp tình thân, với câu chuyện về cuộc sống mưu sinh bên dĩa bánh mứt, nhấp ngụm trà thơm hay những câu chuyện tếu lâm bên đống lửa chụm nồi bánh chưng, bánh tét.
Chuyến tàu thời gian cứ thế trôi đi, mỗi chặng đường ta đi qua là những dấu ấn làm ta nhớ mãi. Năm nay không nhuần nên cứ cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt, mở mắt là thấy Tết. Mình là già thêm một tuổi, chắc có lẽ vậy mà cứ mỗi năm tôi lại dành một ít thời gian để ngẫm lại những gì đã trải qua trong một năm, có thật nhiều cảm xúc đan xen vào nhau, vui có, buồn có, tiếc nuối cũng có. Vui vì thấy được những giá trị mà bản thân đã đem lại cho tập thể, cho gia đình, cho xã hội và cả cho bản thân mình, buồn vì đôi lúc chưa vượt qua được thử thách, rồi chùn bước, nhát chân. Tiếc nuối vì có đôi khi chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi thì sẽ khác. Nhưng phải có những lần như thế thì tôi mới có thể lớn hơn, trưởng thành hơn qua cách nghĩ, cách làm và cách tiếp nhận mọi thứ.
“Mọi chuyện đến với chúng ta là một cái duyên, hay còn gọi là định mệnh, mà đã là đinh mệnh thì khó có thể cưỡng cầu, hãy cứ nhẹ nhàng tiếp nhận và biết ơn vì chính những sự việc ấy sẽ làm ta ngộ ra rất nhiều thứ”, Tôi đã nghe Thầy Huỳnh Toàn nói rất nhiều về luật nhân quả, cho đi và nhận lại, hãy để tâm mình thật an nhiên, mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua an nhiên như thế. Thầy dạy tôi rất nhiều thứ, dạy cách trao đổi, dạy cách xử lí công việc, dạy cách đối nhân xử thế, dạy cả trong công việc và cuộc sống thường ngày… từng chút, từng chút một. Bằng nhiều cách, tâm sự nhẹ nhàng cũng có, nêu gương trước tập thể cũng có, rồi cả rầy la cũng có. Tùy theo mức độ hay tính chất quan trọng mà Thầy dạy tôi một cách khác nhau, nhưng tất cả cũng chỉ để đứa học trò của mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
“Tuổi trẻ nàу mình cùng nhau
Khoác vai đi từ sáng tới đêm
Hát lên như chưa từng được hát
Vui naу thôi ai biết mai sau
Đời loài người nàу ngắn lắm
Tứ chi ai ôm hết âu lo
Ѕống như ta chưa từng được sống
Ϲầm bàn taу nhau đi qua đêm dài”
Lời bài hát Bài Ca Tuổi Trẻ
Có thể nói năm 2024 là một năm rất đặc biệt, tôi có thể gọi là năm “xê dịch”. Tôi di chuyển khá nhiều, từ những chuyến đi công tác cùng Sư phụ trên các tỉnh thành từ Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ rồi cả Tây Nguyên hay những hành trình bên bờ biển với bờ cát trắng trải dài của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Mỗi nơi tôi đi qua là vô số bài học quý giá mà tôi góp nhặt được. Nhưng có lẽ những hành trình ghi lại dấu ấn mạnh mẽ nhất trong lòng tôi đó là cùng các bạn cán bộ Hội TP. Hồ Chí Minh đến quê hương Đà Nẵng nhận giải thưởng “15 tháng 10” – Giải thưởng cao quý của TW Hội LHTN Việt Nam, thật sự bất ngờ và hạnh phúc đến vỡ òa. Dù chẳng phải lần đầu tiên đặt chân đến Đà Nẵng, thế nhưng cảm xúc của hành trình ấy chẳng giống bất cứ chuyến đi nào của tôi trước đây. Xung quanh tôi là những anh chị em rất giỏi, tài năng và họ cũng giống như tôi – “Sẵn sàng cống hiến”.
“Thanh xuân như mây trời, tình nguyện về muôn nơi. Dâng hiến cho đời, đất nước gọi chúng tôi đáp lời” – Lời bài hát Thanh niên Thành phố Bác Tiếp Bước Lên Đàng vẫn còn đọng lại trong tôi với những kỉ niệm thật tuyệt vời cùng Hội, người bạn lớn của thanh niên. Nhiệm kỳ 5 năm quay trở lại, lần thứ hai tôi được tham dự Đại hội Đại Biểu Hội LHTN Việt Nam Thành phố với vai trò mới – “UV. Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam Thành phố”. Có chút mới mẻ, bỡ ngỡ nhưng tôi nhận thấy được trách nhiệm của mình đối với Tổ chức Hội nói chung và Đại gia đình Sao Bắc Đẩu nói riêng, tuổi trẻ của tôi gắn liền với nơi đây, tôi mong muốn được góp sức mình, được làm những điều có ích cho xã hội.
Nếu để kể về một chuyến đi mang lại cho tôi nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhất là lần trở lại Thủ Đô Hà Nội cùng Đoàn Đại Biểu Thành phố Hồ Chí Minh dự Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Hội LHTN Việt Nam. Nếu như năm 2019 tôi dự Đại Hội Toàn quốc với vai trò và tâm thế của người giúp việc, thì lần trở lại này tôi đã là Đại Biểu chính thức. Mang theo những kỳ vọng của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác, Đại diện tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu nói lên tiếng nói của thanh niên tại một ngày hội lớn của thanh niên cả nước. Làm sao kể hết những vinh dự và tự hào. Tôi cùng anh chị em dạo quanh những góc phố Hà Nội, thưởng thức những món ăn ngon, hít hà từ hơi thở nơi Thủ Đô – Trái tim của đất nước. Được đặt chân đến những địa danh đặc biệt như Viếng Lăng Bác, thăm Văn miếu, nhà tù Hỏa Lò, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam… thế mới thấy để có được ngày hôm nay, cha ông ta đã phải trải qua bao gian khó, thế mới thấy trách nhiệm của những người trẻ chúng ta trong công cuộc giữ gìn và phát triển đất nước trong tương lai.
“Nếu là chim tôi sẽ là loài bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương, nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm…” – Từng câu, từng chữ của bài hát Tự nguyện như được hòa quyện và đi sâu vào trong lòng tôi. Bởi nó làm tôi nhớ lại những khoảnh khắc khoác trên người bốn năm lớp áo, cùng những đồng đội đến vùng đất Bắc Hà – Lào Cai tham gia ngày hội tình nguyện Quốc Gia năm 2024. Ngồi trên xe, băng qua những cung đường khúc khuỷu khó nhằn như đang thách thức tay lái của các bác tài, chúng tôi đến làng Nậm Lúc – một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão YaGi vừa qua, cảnh vật thiên nhiên hiện lên trước mắt, câu chuyện kể của những con người đối đầu trực tiếp với tâm bão làm chúng tôi thấy nghẹn ở trong lòng. Cùng nhau trồng lại những cây quế, đổ bê tông tuyến đường bị hư hỏng, hay tổ chức phiên chợ 0 đồng… Chúng tôi cùng mang lại niềm vui cho người dân nơi đây. Và càng vui hơn nữa khi tôi luôn được các anh chị trong đoàn gọi cái tên thân thương “Em! Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu” – Cái tên thân thương mà đi đâu tôi cũng muốn khoe, muốn kể. Bởi nó là niềm tự hào, bởi nó gắn liền với sứ mệnh lan tỏa những giá trị tích cực được định hướng đến cộng đồng. Cũng như tất cả các anh chị đang làm tình nguyện thì chúng tôi cũng vậy, chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục với vai trò là những nhà giáo dục viên cộng đồng mà tạo nên những việc làm nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa to lớn.
Năm vừa qua đối với bản thân tôi là năm mà tôi có thật nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Được trải nghiệm nhiều hơn qua từng hoạt động hay mỗi chuyến đi xa, được giao tiếp với nhiều người hơn, tạo dựng và kết nối được rất nhiều mối quan hệ với bạn bè khắp đất nước. Mỗi nơi tôi đi qua là một kỉ niệm để nhớ, để thương, để mỗi lần nhắc lại là tôi lại nhớ những người đồng đội, nhớ những câu chuyện và cả hành trình đã trải qua cùng nhau, chân thật đến nỗi như chỉ mới diễn ra hôm qua. Nhưng cái mà tôi vui và hãnh diện nhất chính là thông qua những hoạt động ấy tôi mang hình ảnh của Đại gia đình Sao Bắc Đẩu lan tỏa rộng hơn, để những người bạn tôi gặp sẽ luôn nhớ và nhắc đến Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu bằng những câu chuyện đẹp và ý nghĩa.
“Hãy học cách yêu thương và đối xử chân thành với mọi người, bạn sẽ thấy cuộc sống thật đẹp”. Tôi cảm thấy tuổi xuân của tôi trôi qua chẳng lãng phí một phút giây nào. Bởi vì sao ư? Bởi vì tôi có các bạn, những người bạn, người thân đã xuất hiện và mang lại cho tôi những câu chuyện, những bài học thật hay về cuộc sống, cho tôi biết rằng ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều người yêu thương tôi như chính những người thân trong gia đình. Thế mới thấy, hãy cứ sống hết mình và thật tâm với những gì mình có rồi bạn sẽ nhận lại được những quả ngọt từ hạt giống mà mình đã gieo trồng.
Năm 2025 sẽ là một năm mang cảm xúc thật đặc biệt không chỉ đối với tôi mà đối với từng thành viên Đại gia đình Sao Bắc Đẩu. Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu tròn tuổi 18. Đối với đời người, tuổi 18 là cái tuổi đẹp nhất của đời người biết bao ước mơ, hoài bão đang chờ đón, cũng là mốc thời gian đánh dấu trưởng thành của con người. Còn đối với chúng tôi, những con người đang mang sứ mệnh là giáo dục viên cộng đồng, 18 năm là một quãng đường chúng tôi đã cùng nhau khóc, cười trong hạnh phúc, 18 năm để xây dựng – phát triển và trưởng thành, 18 năm để khẳng định thương hiệu. Chừng ấy năm đã trôi qua, Thầy Huỳnh Toàn tóc cũng đã nhuốm bạc, các anh chị gắn bó với Sao Bắc Đẩu từ những ngày đầu tiên cũng đã có những thành công riêng, các bạn nhỏ ngày xưa nay cũng đã lớn và trở thành thế hệ kế thừa sáng giá. Có người đến và cũng có những người rời đi, cho dù là vì lí do gì và như thế nào đi nữa thì đối với chúng tôi, nếu như bạn đã là một phần của Đại gia đình Sao Bắc Đẩu thì sẽ mãi mãi là một kí ức, là một mảnh ghép của chúng tôi. Chúng tôi trân trọng từng chút một những việc làm mà bạn đã góp sức cùng Tổng Đoàn cho dù là nhỏ nhất.
**MƯỜI TÁM NĂM RỰC RỠ SAO BẮC ĐẨU**
Mười tám năm – một hành trình rạng rỡ,
Sao Bắc Đẩu soi sáng những ước mơ.
Từng bước chân vững chí chẳng thay lời,
Mang nhiệt huyết xây đời thêm rực rỡ.
Mười tám năm – bao nghĩa tình rộng mở,
Dựng yêu thương trên mỗi bước ta đi.
Trao tri thức, gửi bao giá trị,
Lan tỏa niềm tin, nuôi ý chí vươn xa.
Mười tám năm – vẫn khát vọng chan hòa,
Tuổi trẻ cháy cùng muôn ngàn lý tưởng.
Góp sức mình cho đời thêm tỏa hướng,
Thắp sáng tương lai, gieo mộng đẹp muôn đời!
Ở vai trò mới, tôi tự nhủ rằng bản thân phải cố gắng nhiều hơn, hoàn thiện mình để mỗi ngày trôi qua, tôi sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Tôi muốn được cống hiến nhiều hơn, tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình, góp tay vào việc giữ gìn và phát triển Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu trong tương lai.
Cảm ơn!
Thành Đoàn – Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố đã trao cho tôi cơ hội để khẳng định bản thân, được trải nghiệm, giao tiếp và học hỏi thông qua những hoạt động mà tôi đã vinh dự được tham gia.
Cảm ơn Đại gia đình Sao Bắc Đẩu, Anh chị TVDD – BĐH – BCN – BHL cùng quý phụ huynh và các bạn nhỏ, những bông hoa hướng dương bé xíu đang chờ đợi được vươn mình đã luôn tin tưởng, yêu thương là điểm tựa và động lực giúp tôi trở nên tự tin, bản lĩnh hơn.
Cảm ơn gia đình đã luôn ở phía sau, động viên, ủng hộ và tiếp sức cho tôi trong hành trình thật ý nghĩa của cuộc đời mình. Bởi “Gia đình là nơi truyền lửa, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho ta vững bước trên đường đời. Là nơi để ta thoải mái dựa vào mỗi khi vấp ngã. Là nơi đi xa ta luôn nhớ về.”
Năm mới Ất Tỵ 2025, kính chúc Đại gia đình Sao Bắc Đẩu, Anh chị là TVDD – BĐH – BCN – BHL cùng quý phụ huynh và các em “BÌNH AN – VUI KHỎE – HẠNH PHÚC”. Hãy cùng chúng tôi đón chào tuổi 18 thật rực rỡ nhé!
“18 năm – Một hành trình
18 năm – 18 mùa hoa nở
18 năm – Một mái nhà chung”.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng