TRI ÂN NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ YÊU THƯƠNG 

Nguyễn Thái Xuân – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn
Mỗi sáng Chủ nhật, khi những tia nắng của ngày mới bắt đầu chiếu rọi xuống mọi nơi, khi ấy tôi lại khoác lên mình bộ đồng phục quen thuộc để đến với buổi sinh hoạt ở sân công viên Tao Đàn. Đây không chỉ là một buổi sinh hoạt đơn thuần mà còn là khoảng thời gian ý nghĩa để học hỏi, rèn luyện và kết nối với những anh chị thủ lĩnh và các bạn thành viên.

Ngay từ khi đặt chân đến địa điểm sinh hoạt, tôi đã cảm nhận được bầu không khí sôi động và đầy năng lượng. Những lời chào thân thương, những cái bắt đầy nhiệt huyết như tiếp thêm sức mạnh cho ngày mới. Bắt đầu buổi sinh hoạt là nghi thức chào cờ đầy trang nghiêm, giúp tôi thêm tự hào về tinh thần kỷ luật và lòng yêu nước mà Tổng đoàn luôn đề cao.
Tuần này các bạn sẽ được sinh hoạt về một chủ đề rất ý nghĩa, đó là chủ đề “Người bà, người mẹ, người chị kính mến”. Điều đặc biệt của chủ đề này chính là các bạn sẽ được giao lưu và sinh hoạt với các anh chị thủ lĩnh ở nhóm khác. Với chủ đề này, các bạn sẽ được tìm hiểu về ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và làm những món quà để tặng cho những người phụ nữ trong gia đình.

Trong suốt buổi sinh hoạt, tôi thấy được sự tỉ mỉ quan sát của các bạn mỗi khi tôi hướng dẫn, điều đó có thể chứng minh cho việc các bạn rất quan tâm và thích thú với chủ đề ngày hôm nay. Sau khi được hướng dẫn cách làm những món quà nhỏ xinh, các bạn bắt đầu say sưa thực hiện với tất cả sự chăm sóc và tấm lòng yêu thương. Mỗi đôi tay nhỏ bé cẩn thận cắt, dán, trang trí từng chi tiết, kèm theo đó là những lời chúc ý nghĩa mà các bạn muốn gửi đến bà, mẹ và chị của mình. Nhìn những gương mặt rạng rỡ khi hoàn thành sản phẩm, tôi cảm nhận được niềm vui và sự tự hào trong ánh mắt của các bạn.
Buổi sinh hoạt kết thúc nhưng dư âm của những khoảnh khắc ý nghĩa vẫn còn đọng lại, như một kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi người. Tôi tin rằng, qua hoạt động này, các bạn không chỉ hiểu hơn về tình cảm gia đình mà còn học được cách thể hiện yêu thương một cách chân thành và giản dị nhất.
