NHỚ VỀ CỘI NGUỒN 

Lê Nguyễn Ngọc Bích – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn
Giỗ Tổ Hùng Vương – ngày lễ thiêng liêng hướng về cội nguồn dân tộc, luôn là một dịp đặc biệt đối với đại gia đình Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu. Năm nay, buổi lễ được tổ chức với tất cả sự trang trọng, lòng thành kính và tinh thần đoàn kết của từng thủ lĩnh, từng thành viên.

Từ sáng sớm, các thủ lĩnh đã tất bật chuẩn bị, sắp xếp mọi thứ thật chu đáo. Không khí buổi lễ trang nghiêm nhưng cũng không kém phần ấm áp. Mọi người cùng nhau dâng hương, dâng trái cây lên bàn thờ các vị Vua Hùng, gửi gắm trong đó lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân đã dựng nước và giữ nước. Điểm nhấn của buổi lễ là tiết mục múa đặc sắc của các thủ lĩnh và thành viên Tổng đoàn. Những động tác uyển chuyển, tinh tế hòa cùng giai điệu đầy tự hào như tái hiện tinh thần quật cường của dân tộc.

Buổi lễ Giỗ Tổ không chỉ là một nghi thức mà còn là một bài học quý giá về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của mỗi người con đất Việt. Được tham gia và chứng kiến sự kiện đầy ý nghĩa này, tôi cảm thấy tự hào khi là một thành viên của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu – nơi không chỉ rèn luyện kỹ năng mà còn giúp mỗi người thấm nhuần những giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Dù năm tháng có trôi qua, lòng hướng về cội nguồn vẫn phải luôn vững bền. Và chắc chắn, mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, những trái tim của đại gia đình Sao Bắc Đẩu vẫn luôn cùng hòa chung một nhịp đập: nhớ về tổ tiên, yêu thương đồng bào và cống hiến hết mình cho quê hương đất nước.
