MỘT NGÀY CÙNG SÁCH 

Hà Ngọc Anh – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ
Sáng sớm không khí mát mẻ, cùng ra sân Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ để bắt đầu một ngày sinh hoạt đầy hứng khởi. Tiếng cười nói rộn ràng hoà cùng những cuộc trao đổi sôi nổi khi tất cả cùng nhau khởi động đầu giờ bằng trò chơi vận động nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của cả tập thể để hoàn thành. Đó là chỉ với một tờ báo, yêu cầu là phải xé sao cho dài nhất mà không bị đứt – một trò chơi không chỉ sáng tạo mà còn giúp mọi người thêm gắn kết. Khởi động vậy là đủ rồi, giờ thì sẵn sàng cho một buổi sinh hoạt ý nghĩa với chủ đề “Sách – Nguồn tri thức vô hạn” thôi nào!

Tại buổi sinh hoạt, các bạn không chỉ được lắng nghe những chia sẻ thú vị về lợi ích của việc đọc sách, mà còn tự mình giới thiệu cuốn sách mình yêu thích, rèn luyện sự tự tin trước đám đông. Sao Cá Voi hôm nay có hoạt động sáng tạo là làm đánh dấu trang tạo nên không khí sôi nổi và đầy màu sắc.
“Tri thức không nằm ở đầu óc người thông minh, mà nằm trong những trang sách chờ ta khám phá.” – Khuyết danh. Sách là kho báu tri thức luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình trưởng thành cuộc đời. Do đó, các thành viên Sao Bắc Đẩu Hoàng Văn Thụ đã cùng nhau hưởng ứng Ngày hội Văn hoá đọc để khơi gợi tình yêu với sách và lan toả thói quen đọc sách đến mọi người.
Vậy là kết thúc một buổi sinh hoạt đầy thú vị và bổ ích. Hãy bắt tay hẹn gặp nhau vào tuần sau, và hãy để mỗi trang sách là một bước chân khám phá, mỗi lần đọc là một lần trưởng thành!

