| BÀI THU HOẠCH TRẠI TẬP HUẤN THỦ LĨNH 2025 |
– – – – – – – – – –
MỘT NGÀY LÀ SAO BẮC ĐẨU, MÃI MÃI LÀ SAO BẮC ĐẨU
Nguyễn Thái Xuân – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn
“Tôi yêu Tổ quốc tôi
Thành phố Bác rạng ngời
Cùng đoàn kết dựng xây
Việt Nam tung cánh bay
Tôi yêu Tổ quốc tôi
Cùng góp sức xây đời
Hành trình sáng niềm tin
Tự hào thanh niên thành phố Bác”
(Bài hát: “Tôi yêu Tổ quốc tôi” – Sáng tác: Mai Trâm)
Trong khi mọi người đang hào hứng, hân hoan đón xem buổi diễu binh chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), thì riêng tôi lại chọn đồng hành cùng các anh chị và các bạn thủ lĩnh trong Trại Tập huấn Thủ lĩnh Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu năm 2025.
Đây là lần thứ hai tôi tham gia Trại Tập huấn của Tổng đoàn. Tuy trại năm nay chỉ diễn ra trong 2 ngày 1 đêm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, từng khoảnh khắc mà chúng tôi được học hỏi, vui cười và đồng hành bên nhau đều vô cùng quý giá và đáng nhớ.

Tôi cảm nhận được tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, cùng với nhiệt huyết và tình cảm ấm áp mà mọi người dành cho nhau. Dù không dài, nhưng chúng ta đã cùng nhau học tập, rèn luyện, vượt qua thử thách, sẻ chia tiếng cười, những câu chuyện và cả những trải nghiệm đáng nhớ.
Khi tham gia trại năm nay, tôi thấy bản thân mình được học hỏi và tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới thông qua các buổi chia sẻ từ tổ công tác nam và tổ công tác nữ. Dù nhiều nội dung không còn xa lạ, nhưng sự tận tâm và nhiệt huyết của các anh chị đã giúp tôi nhận ra rằng vẫn còn nhiều điều tôi cần tiếp thu và hoàn thiện. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng: các anh chị không chỉ chia sẻ bằng lý thuyết, mà bằng cả trái tim và trải nghiệm thực tế của chính mình.

Và điều đặc biệt nhất năm nay, đó là tôi được vinh dự tham dự lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cùng với Tổng đoàn. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng và xúc động mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đứng dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trong nắng sớm, hòa chung nhịp tim với các bạn và các anh chị, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào, tinh thần yêu nước và trách nhiệm lan tỏa mãnh liệt trong từng câu hát Quốc ca, từng lời hô vang khẩu hiệu.

Trại Tập huấn không chỉ là nơi giúp mỗi cá nhân trưởng thành, mà còn là dịp để tôi hiểu và yêu hơn tinh thần của Tổng đoàn – một mái nhà chung đầy yêu thương, kỷ luật và khát vọng cống hiến. Tôi tin rằng, những kỷ niệm nơi đây sẽ trở thành hành trang quý báu trên chặng đường phía trước. Từ những giờ học tập nghiêm túc, những hoạt động rèn luyện kỷ luật, cho đến những khoảnh khắc vui đùa, sẻ chia – tất cả đã cùng nhau tạo nên một bức tranh thanh xuân rực rỡ, đầy ý nghĩa trong tôi.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Huỳnh Toàn cùng tất cả các anh chị và các bạn đã tham gia Trại Tập huấn Thủ lĩnh 2025. Nhờ có mọi người, tôi mới có được những ký ức thật đẹp, những kỷ niệm ấy sẽ mãi khắc ghi trong tuổi xuân của tôi 
