| BÀI THU HOẠCH TRẠI TẬP HUẤN THỦ LĨNH 2025 |
– – – – – – – – – –
HÀNH TRÌNH ĐẬM DẤU ẤN TỔ QUỐC
Nguyễn Thái Gia Phúc – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn
Trong hành trình lớn khôn, có những khoảnh khắc không chỉ đơn thuần là trải nghiệm, mà còn là bước ngoặt khơi dậy lý tưởng, hun đúc tâm hồn. Buổi tập huấn thủ lĩnh tại Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu nhân dịp lễ 30/4 – kỷ niệm 50 năm ngày đất nước thống nhất – chính là một dấu son như thế trong tôi. Một hành trình không dài về thời gian, nhưng sâu rộng về ý nghĩa. Một hành trình khơi sáng lòng yêu nước, thắp lên tinh thần dân tộc, nuôi dưỡng tư duy lãnh đạo và bồi đắp tinh thần đồng đội.

Ngay từ sáng sớm, chúng tôi đã cùng nhau dựng cột cờ, dựng lều, xếp bàn ghế… Tay chung tay, vai kề vai, không phân biệt tuổi tác hay cấp bậc. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, những giọt mồ hôi lấm tấm nhưng nụ cười thì luôn rạng rỡ. Từ những hành động giản dị, tôi hiểu ra rằng: tinh thần thủ lĩnh không nằm ở những lời nói lớn lao, mà ở chính sự gắn kết và sẻ chia trong từng việc nhỏ.
Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi ngồi đọc sách trong không gian tĩnh lặng của Trường Đoàn – nơi mà những tâm hồn trẻ đang cùng nhau hướng đến lý tưởng chung. Mỗi trang sách như một cánh cửa mở ra thế giới, giúp chúng tôi nhìn lại bản thân và soi sáng con đường phía trước. Bên cạnh đó, tiếng cười giòn giã của những bạn đang chơi cờ cũng tạo nên một không khí chan hòa, đầy sức sống.

Một khoảnh khắc khiến tôi xúc động đến tận bây giờ là khi được xem phim tư liệu về thầy Huỳnh Toàn – một người thầy mẫu mực và đầy tâm huyết. Thước phim chân thực đến nghẹn ngào, vẽ nên chân dung người thầy giản dị, lặng lẽ nhưng bền bỉ dìu dắt lớp lớp thế hệ. Những đoạn clip về các hoạt động do chính các bạn thủ lĩnh thực hiện – từ dân vũ, sinh hoạt hè đến những bài hát truyền thống – khiến tôi như được tiếp thêm động lực để nỗ lực không ngừng nghỉ.
Buổi chuyên đề đầu tiên do thầy Lê Nguyễn Trọng Nghĩa giảng dạy – “Bản đồ hành trang cho người lãnh đội” – mở ra một thế giới mới về kỹ năng lãnh đạo nhóm Sao. Không chỉ giảng dạy, thầy còn thổi vào bài học một nguồn năng lượng sống động thông qua các trò chơi sáng tạo. Tôi nhận ra rằng: làm thủ lĩnh không chỉ cần tri thức, mà còn cần trái tim biết lắng nghe và khả năng truyền cảm hứng. “Muốn dẫn dắt người khác, hãy bắt đầu từ việc tự quản mình” – câu nói ấy của thầy vẫn vang vọng trong tôi cho đến bây giờ.

Buổi tối hôm ấy – dưới ánh đèn vàng ấm áp – chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa cơm thân mật với gà quay thơm lừng và Coca mát lạnh. Đơn giản mà đáng nhớ. Những tiếng cười, những câu chuyện, những cái bắt tay thân tình – tất cả tạo nên một sự gắn kết không thể thay thế.
Sáng hôm sau, chúng tôi quay vài thước phim về chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” – một hoạt động đậm tính biểu tượng trong không khí hân hoan của ngày đại lễ. Khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng, hát vang lời ca yêu nước, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Khi lễ chào cờ cấp quốc gia hiện lên trên màn ảnh, chúng tôi đứng nghiêm trang, mắt hướng về Quốc kỳ. Trong khoảnh khắc ấy, dòng chảy lịch sử như đang tràn đầy trong cơ thể tôi. Bài “Quốc ca” vang lên không còn là một bản nhạc – mà là lời thề thiêng liêng mang tên Tổ quốc.
Đứng trước tượng đài người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng, lắng nghe câu nói “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng”, tôi thấy tim mình lay động. Không chỉ là câu nói của quá khứ, mà còn là lời nhắc cho hiện tại và tương lai – một kim chỉ nam cho tuổi trẻ dấn thân.
Tiếp tục hành trình, chúng tôi được tham gia các chuyên đề đầy giá trị. Chuyên đề “Làm việc nhóm” do thầy Huỳnh Toàn phụ trách giúp tôi hiểu thêm về tinh thần thủ lĩnh: khiêm tốn, sáng tạo, lắng nghe và dẫn dắt bằng trái tim. Những bài học về tư duy logic, phản biện, quan sát, sáng tạo trở thành hành trang vững chắc cho hành trình trưởng thành. Chuyên đề “Giải quyết vấn đề” lại mang đến những công cụ hữu hiệu như phương pháp 5W1H, kỹ năng thảo luận nhóm, thuyết trình… giúp tôi dám đặt câu hỏi, dám nhìn thẳng vào thực tế và tìm kiếm những giải pháp nhân văn. Đặc biệt, chuyên đề về bình đẳng giới và giáo dục giới tính đã khơi gợi trong tôi sự hiểu biết và tôn trọng sự khác biệt. Những câu hỏi tưởng như đơn giản: “Nam được du học, nữ có được không?” lại chính là bước khởi đầu để kiến tạo một xã hội công bằng, nhân văn hơn.
Hai ngày một đêm – tưởng chừng ngắn ngủi – nhưng đọng lại trong tôi là cả một kho báu cảm xúc và bài học. Tôi được học kỹ năng, được nuôi dưỡng tư duy, được sống trong tinh thần đồng đội và – trên hết – được khơi dậy ý thức về trách nhiệm của một người trẻ yêu nước.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, đến các thầy cô, anh chị đã tạo nên một hành trình đáng nhớ. Cảm ơn chính mình – vì đã sống hết mình và học hết lòng. Tôi hiểu rằng: làm thủ lĩnh không phải là ở vị trí cao, mà là ở trách nhiệm lớn – trách nhiệm truyền cảm hứng, dẫn đường và cống hiến.
Buổi tập huấn đã khép lại, nhưng tôi tin rằng: những gì đọng lại trong tim mỗi người sẽ mãi là ngọn lửa dẫn lối. Trên con đường phía trước, chúng tôi – những người thủ lĩnh trẻ – sẽ tiếp tục học hỏi, tiếp tục phụng sự, để xứng đáng với niềm tin mà Tổ quốc đã trao.