LƯƠNG THANH ĐĂNG HUY – VĨNH BIỆT NGƯỜI ANH EM

LƯƠNG THANH ĐĂNG HUY – VĨNH BIỆT NGƯỜI
ANH EM

 Vĩnh biệt em.

Cơ duyên đã đưa em đến với Sao Bắc Đẩu,
đã là một thành viên gắn bó cùng chúng tôi trong suốt một khoảng thời gian. Một
chàng trai có vẻ ngoài cao to, tính tình hiền lành, ham học hỏi và vui vẻ. Là một
thành viên Ban huấn luyện SBĐ – ĐTĐ, em đã cống hiến hết mình; em là một viên gạch
trong số rất nhiều viên gạch góp phần xây dựng nên căn nhà lớn Sao Bắc Đẩu. Em
đã vượt qua chính bản thân mình, vượt qua những khó khăn trở ngại ban đầu trở
thành một thủ lĩnh gương mẫu, gần gũi, thân thiện với các em là thành viên tham
gia sinh hoạt cũng như các anh chị em BCN – BHL SBĐ Tao Đàn.

Hình ảnh em lưng áo ướt đẫm mồ hôi cùng
các anh chị đẩy xe vật dụng ra sân sinh hoạt mỗi buổi sáng, em cặm cụi tìm tòi,
học hỏi từ các anh chị đã có kinh nghiệm sinh hoạt; hình ảnh em chơi đùa, truyền
tải kiến thức đến các em nhóm sao, rồi lúc em trao đổi công việc cùng phụ huynh…
sẽ mãi luôn là hình ảnh đẹp trong ký ức của các anh chị em đại gia đình SBĐ.

Em đã luôn phấn đấu, cố gắng hoàn thành
những nhiệm vụ được đặt ra. Chàng trai trẻ có tinh thần trách nhiệm cao trong
công việc, một người thủ lĩnh gương mẫu của các em nhỏ, một đứa em đáng mến của
các anh các chị và những phụ huynh gắn bó cùng em trong thời gian qua.

Em ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại
nỗi đau mất mát cho gia đình, nỗi xót xa, tiếc nuối cho người ở lại. Em để lại
một tương lai dài đang chờ em phía trước, để lại những dự định còn dang dở. Đời
người thật ngắn ngủi, cuộc sống luôn mang đến những nỗi đau thương không thể
nào lường trước được.

Cảm ơn em đã đến và gắn bó cùng SBĐ
trong khoảng thời gian qua.

Cảm ơn em đã cống hiến sức trẻ của mình
vào sự phát triển của SBĐ.

Cảm ơn em đã góp một viên gạch để cùng dựng
xây ngôi nhà lớn SBĐ.

Gia đình SBĐ sẽ luôn nhớ về em – Lương
Thanh Đăng Huy – chàng trai trẻ với nụ cười hiền lành và vẻ ngây thơ đáng mến; nhớ
về những cống hiến của em trong suốt thời gian mà em đã gắn bó cùng SBĐ – ĐTĐ.

Cầu mong cho em được an yên thanh thản. Vĩnh
biệt em, người anh em!

Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu kính mời các anh
chị em cùng đến đưa tiễn Đăng Huy về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thời
gian: Tập trung trước 18:00 ngày 1/12/2015
 

Địa điểm:
49 đường Thuận Kiều (gần bệnh viện chợ rẫy)

Mặc đồng
phục Sao Bắc Đẩu

Lễ động quan: lúc 8g00 ngày 04/12/2015

Linh cữu được đưa đi hoả táng tại trung tâm Bình Hưng Hoà

Ban đại diện Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu kính báo.

 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng