CHUYẾN ĐI THẬT NHIỀU KỈ NIỆM KHÓ PHAI TRONG TÔI – Trần Khánh Linh

BÀI CẢM NHẬN TRẠI HÈ LẦN XI

XUYÊN MỘC – VŨNG TÀU

CHUYẾN ĐI
THẬT NHIỀU KỈ NI
M KHÓ PHAI TRONG TÔI

Họ và tên: Trần Khánh
Linh
 

Tiểu trại 1: Văn Lang

C
đến tháng 7 của mỗi năm , Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu lại tổ chức cho các thành viên
như chúng em tham gia trại hè. Đây là 1 hoạt động rất bổ ích và lí thú. Và em
cũng đã góp phần vào kì trại này. Một chuyến đi đã để lại cho em nhiều kỉ niệm
khó phai.

Từ sáng sớm, khi
ôn
g mặt trời còn chưa thức
dậy thì tất cả chúng em đã tập trung tại Nhà văn hóa Thanh Niên để cùng các anh
chị thủ lĩnh chất vali lên xe. Xong, thầy trại trưởng phát lệnh cho chúng em xuất
phát. Đầu tiên chúng em được tham quan phố đi bộ Nguyễn Huệ để viếng tượng đài
Bác rồi cùng nhau chụp những tấm ảnh làm kỉ niệm
. Sau đó, chúng em được lên xe ngồi theo vị trí mà chị tiểu trại trưởng
đã xếp. Ngồi trên xe mà ai cũng hớn hở mong xe chạy thật nhanh để đến chỗ cắm
trại. Đất trại năm nay không như mọi lần chúng em được nghỉ tại resort. Mà năm
nay chúng em chỉ ở khu tập thể rồi giăng bạt để che nắng, mưa rồi cũng trải bạt
để nằm. Vì thế cũng có một vài bạn không hài lònglắm. Chúng em được nghỉ ngơi
một lúc rồi đến nhà ăn để ăn trưa. Buổi trưa hôm ấy, các bạn trại sinh có lẽ
hơi mệt nên ăn rất ít. Nghỉ ngơi một lúc rồi đến chiều, chúng em được tham gia
một trò chơi đồng đội. Đó là bóng chuyền đồng đội. Ở trò chơi này, một đội có
tám người rồi chia ra hai bên,bốn người một bên.Bốn người sẽ cùng cầm một tấm bạt,
mỗi người một góc rồi sẽ hất lên làm sao cho trái bóng qua lưới rồi cứ thế tiếp
tục. Hai đội sẽ chơi khi đến hết thời gian chứ không phải là tỉ số nhất định.
 Sau đó chúng em được khởi
động bằng cách nhảy một bài nhạc mà chúng em đã được tập trước khi đi trại. Rồi
thầy trại trưởng cho chúng em đi ra bãi biển để chơi trò chơi vận động. Các trò
chơi đồi hỏi sự nhanh nhẹn và tinh thần đồng đội.Vì thế mỗi người đều phải cố gắng
thì cả đội mới có thể chiến thắng. Dù tiểu trại em không được hạng 1 nhưng ai
cũng đã nổ lực và mang về cho mình những tiếng cười sảng khoái. Tiếp đến, chúng
em được tắm biển cùng các anh chị thủ lĩnh và các bạn. Sau khi tắm biển chúng
em về chỗ cắm trại để vệ sinh cá nhân và ăn chiều. Tiếp sau đó, chúng em làm lễ
khai mạc trại.Chúng em còn được thi nấu chè giữa các tiểu trại và từng tiểu trại
thưởng thức thành quả. Ăn xong, các bạn đi vệ sinh cá nhân và về nghỉ. Vì ngày
trại thứ hai, sẽ là một ngày dài hoạt động nên chúng em phải ngủ sớm để dưỡng sức.
Sáng ngày trại thứ hai, chúng em thức dậy thật sớm để vệ sinh cá nhân rồi nhanh
chóng ra tập thể dục. Mỗi tiểu trại lại tiếp tục cử ra một vài bạn ra để tham
gia trò chơi vận đọng buổi sáng. Trong đó phải có cả thủ lĩnh, thủ lĩnh rồi mới
đến trại sinh. Trò chơi diễn ra trong tiếng hò reo, cổ vũ của các bạn trại sinh
còn lại.Kết thúc trò chơi tiểu trại em được vào vòng trong. Sau đó, chúng em đi
ăn sáng rồi tham quan đèo nươc ngọt. Về đất trại chúng em ăn trưa rồi đến chiều
tắm biển và tiếp tục chơi những trò chơi khác. Vệ sinh cá nhân rồi chúng em ăn
chiều. Tiếp đó là một hoạt động được mong chờ nhiều nhất . Đó là một đêm hội
văn hóa. Trước đó, tiểu trại nào cũng đã tập văn nghệ rất mệt mỏi vì chúng em
phải tranh thủ những thời gian trống để tập văn nghệ để đem đến cho mọi người
những bài diễn thật đẹp mắt. Tong đêm này, các tiểu trại phải thi băng reo tiểu
trại, nhảy cổ động, khiêu vũ , ca múa kịch và thời trang. Kết thúc đêm hội, em
cảm thấy rất vui vì mình đã góp phần vào những tiết mục văn nghệ. Em còn được
thử sức thi chachacha với các bạn cùng trang lứa mình. Cuối cùng những công sức
em và bạn cùng diễn với em đã được đền đáp xứng đáng. Chúng em đã giành được giải
nhất trong phần khiêu vũ của các chòm sao. Ngày trại thứ ba cũng diến ra những
hoạt động như vậy chỉ khác là buổi tối những bạn đã đăng kí thi nâng bậc và làm
bài nếu đậu sẽ được đăng quang. Em cũng được nằm trong danh sach đậu nhưng em
hơi tiếc nuối vì mình đã làm chưa tốt nên chưa được thủ khoa. Tiếp đến là phần
lửa trại, các bạn được thủ khoa sẽ rước đuốc đi vòng tròn. Khi nhạc nổi lên,
các bạn trại sinh được tham gia nhảy chachacha và các bài nhạc sôi động theo
các anh chị thủ lĩnh. Buổi tối hôm đó. Chúng em và phụ huynh còn được liên hoan
ẩm thực. Do ăn không hết nên bàn chúng em đã nghĩ ra những trò chơi rất vui để
vơi  bớt bánh kẹo. Người thua sẽ phải ăn
2 miếng bánh hay 2 viên kẹp dẻo. Thế rồi lại kết thúc ngày trại thứ ba với bao
nhiêu niềm vui và tiếng cười. Ngày trại cuối cùng, cũng diễn ra những hoạt động
buổi sáng và buổi trưa tương tự như những ngày trại trước. Nhưng sau khi ăn
trưa chúng em sẽ lên xe luôn nên ai cũng có vẻ hơi tiếc. Ngồi trên xe chúng em
rất buồn vì sắp phải chia tay các bạn chung tiểu trại nhưng cuộc vui nào rồi
cũng sẽ kết thúc. Nhưng kết thúc như thế nào mới thật quan trọng. Các bạn sau
khi đi trại sẽ học được những bài học hay và bổ ích. Trên xe, nhóm em tranh thủ
chơi và nói chuyện với nhau thật nhiều.

Cuối
cùng, chúng em chia tại nhà văn hóa Thanh Niên. Bạn nào cũng nói năm sau sẽ tiếp
tục đi trại để lại được hội ngộ. Kì trại khép lại vơi những niềm vui và nỗi buồn
xen lẫn. Cảm xúc bây giờ của em thật khó tả. Nửa vui vì được tham gia trại , nửa
buồn vì giờ đây phải chia tay các bạn. Cảm ơn k
ì trại này đã để em được gặp những người bạn
mới và được các anh chị thủ lĩnh quan tâm chăm sóc thật chu đáo. Em tự hứa sau
kì trại sẽ đi sinh hoạt đều đặn và sẽ là một người con ngoan trò giỏi để năm
sau vẫn được đi trại. Tạm biệt chuyến đi thật nhiều kỉ niệm khó phai của tôi. Tạm
biệt !

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng