BÀI CẢM NHẬN TRẠI CỦA EM HÀ GIA BẢO, THÀNH VIÊN TIỂU TRẠI 3

Cảm nghĩ về kì
trại thứ 8 của Sao Bắc Đẩu

Em cảm thấy rất vui
sau chuyến đi Bến Tre vừa qua,em đã có thêm nhiều người bạn,học hỏi được một số
thứ kiến thức mới về Bến Tre,sông Tiền, một số đặc sản ở đó,cách dựng lều,cột cờ
và em thích nhất ngày 2,3 vì hai ngày đó đi tham quan,du hí để biết phong tục,
tập quán,tham quan bảo tàng chiến tranh nên em cảm thấy vui vì nếu có thể năm
sau em sẽ đi tiếp và học thêm nhiều điều hơn.

Em cảm thấy rất vui được tham gia kì trại này
cùng Sao Bắc Đẩu.Chuyến đi về Bến Tre này đã giúp em biết thêm nhiều điều về
vùng đất này của Tổ Quốc.Tại đây em đã được đi tham quan nhiều nơi như: Tham
quan Bảo Tàng Đồng Khởi -Bến Tre,du hí vòng quanh song Tiền,đi xe ngựa,…Em
cung đã được thưởng thức bao đặc sản mới lạ nơi đây,biết thêm về văn hoá dân tộc.Kì
trại nay còn là cơ hội giúp em làm quen với các bạn mới cung các bạn tham gia
những trò chơi vận động bổ ích,làm cho tình bạn giũa chúng em thêm đoàn kết.Và
cuối cùng,kì trại nay còn là chuyến đi giúp em thư giãn,nghỉ ngơi sau một năm
học tập mệt mọi.Em mong rằng Sao Bắc Đẩu sẽ luôn tổ chức những chuyến đi bổ
ích như thế này.

Kì
trại lần này là kì trại đầu tiên của em và Tổng đoàn Sao Bắc Bẩu.

Em
đã học hỏi  được rất nhìêu điều:
tự lập, tự xử lý tình huống,… và có thêm nhiều người bạn mới, mở
mang tầm mắt. Dù lúc đầu em khá lo sợ nhưng nhờ các anh chị thủ
lĩnh và các người bạn, nỗi lo sợ ấy đã được thay thế bằng niềm vui
và tiếng cười sau mỗi ngày trại.

Khi
đi trại, em đã tự lập thêm một chút. Em không nghĩ rằng em có làm
nhiều việc khi có không có cha mẹ bên cạnh. Em đã cùng với các bạn
tham gia dựng trại ,mặc dù thấm mệt nhưng em luôn nhiệt tình trong các
buổi sinh hoạt trại. Trại có rất nhiều hoạt đồng vui mỗi ngày với
các trò chơi mà các anh chị thủ lĩnh đã chuẩn bị cho chúng em, ai ai
cũng vui tính.

Em
đã có một kì trại đầu tiên vô cùng tuyệt vời và Em cũng đã hiểu
thế nào là một gia đình Sao Bắc Đẩu. Em rất vui và hi vọng Sao Bắc
Đẩu sẽ có thêm nhìêu kì trại như vậy .

Cảm
ơn Sao Bắc Đẩu. Một  ngày là Sao
Bắc Đẩu, mãi mãi là Sao Bắc Đẩu !

Thân gửi

Hà Gia Bảo

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng