BÀI CẢM NHẬN TRẠI CỦA EM NGUYỄN UYÊN CHI, THÀNH VIÊN TIỂU TRẠI 2

Họ
và tên: Nguyễn Uyên Chi

Tiểu
trại 2: Dáng dừa

Vậy
là những ngày trại hè
2015 – “Hành trình trên
đất phù sa “ đã qua đi, tôi muốn viết ra những cảm nghĩ
của bản thân mình về
bốnngày trại năm nay. Bốnngày trại là kỷ niệm đẹp trong tâm trí tôi. Nó đã để lại cho tôi rất nhiều ấn
tượng đẹp và cả những bài học mà có lẽ sẽ không bao giờ ai cho tôi cho phép bản
thân mình được quên. Không như mọi năm, trại hè năm nay đượ
c tổ chức chỉ gồm ba tiểu trại , ít hơn những năm trước
khá nhiều . Tuy nhiên , niềm vui và sự hào hứng của kì trại không bị vơi đi một
tí tẹo nào .

Ngày trại đầu tiên , chúng tôi tập trung ở trường đoàn Lý
Tự Trọng để chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi đến Bến Tre , chỉ mới hôm đầu tiên
thôi mà tôi đã cảm nhận được một sự hào hứng , phấn khởi vô cùng của các bạn
các tiểu trại . Sáng sớm tinh mơ , chúng tôi đã phải thức dậy để khởi hành .
Ngay khi đến Bến Tre , mỗi tiểu trại đã bắt tay vào giúp đỡ nhau , ai làm việc
nấy , mỗi người một tay để dựng lều và cổng trại . Nghỉ ngơi một lúc , toàn
trại tập trung , múa hát , sinh hoạt cùng nhau , biểu diễn các tiết mục dân vũ
, đến đêm thì nổi lửa trại lên và tiếp tục nhảy múa , sau đó thì đến tiết mục
ăn đêm rồi chúng tôi trở về phòng trò chuyện, tâm sự với nhau đến gần sáng mới
chịu đi ngủ . Theo cảm nhận của riêng tôi , đó có lẽ là ngày vui nhất trong bốn
ngày đi trại . Hôm tiếp theo , cả trại được đi tham quan cồn Phụng , du hí bằng
thuyền trên sông Tiền , uống nước dừa , câu cá sấu . Đến chiều tối , đó là lúc
cho hoạt động trang trọng nhất , trao hướng dương , nơ bướm cho những bạn thi
đậu và tri ân những phụ huynh , nhà tài trợ đã gắn bó với Tổng đoàn suốt mấy
năm qua . Ngày cuối , chúng tôi về Tiền Giang tham quan được trại rắn Đồng Tâm
, đây quả là một trải nghiệm thú vị với mỗi thành viên , sau đó đi chùa , tham
quan chợ rồi chuẩn bị lên đường về thành phố , kết thúc cho một kì trại tuyệt
vời . Kì trại kết thúc , nhưng đọng lại đâu đó trong tôi là một cảm xúc vô cùng
khó tả , mặc dù có hơi mệt nhưng đây quả thực là một chuyến đi ý nghĩa và không
bao giờ có thể quên được . Bao giờ cũng vậy, bất cứ hoạt động gì đều có những
thiếu xót , nhưng quan trọng là chúng ta biết nhìn nhận, biết sửa đổi và rút
kinh nghiệm cho những lần sau làm tốt hơn nữa .

            Điều đặc biệt của những ngày trại ở
Tổng đoàn SAO BẮC ĐẨU là chúng tôi đã được gần gũi, được tiếp xúc với rất nhiều
với các anh chị thủ lĩnh , làm quen với các bạn , các em trong các hoạt động của
kì trại . Những buổi sinh hoạt giúp các anh chị dù chỉ là những công việc rất
nhỏ nhặt thôi nhưng nó đã giúp cho tôi cảm thấy mình  là một thành viên có ích trong nhóm , và sự
góp mặt của mình cũng tạo nên sự quan trọng trong các hoạt động của trại . Và
chính những buổi như thế này, tôi càng hiểu rõ hơn công việc thực sự của các
anh chị. Thì ra đằng sau những công việc của Tổng đoàn luôn là sự cố gắng không
mệt mỏi của họ để chuẩn bị cho kì trại ấy sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Các anh
chị đã phải bỏ công việc làm ăn của mình để đến với công việc của tổng đoàn cho
dù gia đình còn khó khăn. Tấm gương của các anh chị
càng khiến tôi muốn cống hiến
hết mình cho Tổng đoàn
Sao Bắc Đẩu một điều gì đó.

Đó
là toàn bộ những suy nghĩ của bản thân tôi trong hai ngày trại vừa qua. Tôi
viết ra những dòng suy nghĩ này chỉ với một hy vọng rằng nhờ những dòng tâm sự
này tôi sẽ nhớ mãi về bốn ngày trại, về những con
người mà tôi đã gặp, đã trải qua cùng với họ trong
bốn ngày trại ấy. Và cho dù đi
tới đâu tôi cũng sẽ không bao giờ quên họ
_
Tổng đoàn Sao Bắc Đầu thân thương !

 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng