ẤN TƯỢNG TRẠI HÈ MIỀN TÂY​ – Phan Thị Ngọc Phụng – Phụ huynh Tiểu trại 1 (Thân Thiện)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
ẤN TƯỢNG TRẠI HÈ MIỀN TÂY​
Phan Thị Ngọc Phụng – Phụ huynh Tiểu trại 1 (Thân Thiện)
“Muốn bếp hồng thì góp củi góp than
Muốn rộn rã thì góp tiếng ca tiếng đàn
Mình cùng nhau ở chung mái nhà
Nhà mình vui từ những niềm vui góp về…”
(Bài hát “Chung sống” – Ý Vũ)
Một kỳ trại đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc và ấn tượng đặc biệt trong tôi. Từ những người xa lạ, các bạn trại sinh đã cùng nhau chung sống, cùng nhau trải qua những khó khăn, những thử thách, trải nghiệm và cùng sẻ chia như anh em một nhà. Trại hè đã diễn ra với nhiều hoạt động thật phong phú.
Lễ khai mạc thật trang trọng với nghi thức dâng hoa trước tượng đài anh hùng Lý Tự Trọng, gần 100 cây đuốc được thắp lên cùng với dàn pháo hoa thật ấn tượng. Mặc dù trời đang mưa lất phất nhưng các em trại sinh rất nghiêm túc và hành trình trên đất phù sa chính thức bắt đầu.
Chào đón chúng tôi là những cơn gió se lạnh kèm theo lất phất những hạt mưa tại chợ nổi Cái Răng – loại hình chợ đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long mà không nơi nào trên đất nước Việt Nam có được. Và đây cũng là khu chợ tiêu biểu sầm uất nổi tiếng nhất cho nét văn hóa sông nước miền Tây. Ngồi lênh đênh trên thuyền, hòa mình vào không khí buôn bán tấp nập sáng sớm và thưởng thức những ly sữa nóng ngay trên ghe vô cùng tuyệt vời.
Chúng tôi được trải nghiệm làm người dân miền Tây khi mặc những bộ bà ba đủ màu sắc cùng khăn rằn và nón tai bèo khi tham quan rừng tràm Trà Sư – viên ngọc xanh của vùng Tứ giác Long Xuyên rộng lớn, nơi sinh sống của vô vàn loài động vật, thực vật quý hiếm.
Song song với những hoạt động tham quan thì tại đất trại cũng diễn ra những hoạt động vô cùng sôi nổi như bánh xe tình bạn – trên chuyến xe có nội, ngoại, phụ huynh, thủ lĩnh và các thành viên cùng tham gia; đọc băng reo – tiểu trại nào cũng đọc thật to và nhiệt tình; Đêm Hội Văn Hóa – những điệu nhảy thật ấn tượng, thời trang sáng tạo với những biểu tượng về miền Tây thật độc đáo và sáng tạo; lửa trại – cùng nắm tay, trao nhau những cái ôm để cùng nhớ lại những kỷ niệm ngày trại đã ở bên nhau; vinh danh – khen thưởng các em có thành tích tốt trong thi nâng bậc vừa qua… Và cuối cùng là được nhận những món quà dễ thương, đủ màu sắc từ Ban Tổ chức.
Những kỷ niệm cùng trải nghiệm với các em cho tôi thấy tinh thần hoạt động sôi nổi, hòa đồng từ các em nhỏ và các bạn thủ lĩnh cùng với phụ huynh đều tham gia phong trào mà Ban Tổ chức đã đề ra. Dù có ba mẹ đi theo nhưng các em vẫn tự lo cho mình như ăn – ngủ – tắm, trang phục luôn chỉnh tề và rất đẹp, các em còn rất lễ phép với người lớn, chào hỏi và mời những lúc ăn cơm làm cho tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi tiếp xúc với các em. Lúc các em nhảy thì rất là hăng say làm cho các phụ huynh múa không theo kịp nhưng rồi cũng múa được dù hơi mệt.
Tôi cảm ơn Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã cho tôi những trải nghiệm thật tuyệt vời. Những tình cảm, kỷ niệm, nụ cười của tất cả trại sinh tôi sẽ không bao giờ quên. Chúc cho các thành viên Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu được nhiều sức khỏe và ngày càng phát triển vững mạnh.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng