ÁO DÀI ƠI!
Nguyễn Văn Hải – UV. BĐH, Chủ nhiệm Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn
“Duyên dáng và dịu dàng
Chiếc áo thật thướt tha
Nghiêng nghiêng hồn sông núi
Nghiêng nghiêng bóng tre xanh
À ơi tiếng ru hời
Từ xa xưa vọng về.
Áo dài thật thương quá
Có dòng sông lờ lững trôi
Có tiếng sáo dịu dịu êm
Từ tận nơi xa xôi
Bắt gặp tà áo xinh
Lại nhớ quê hương mình
Tà áo dài Việt Nam…”
Bài hát: Áo Dài Việt Nam

Ngày Xuân trên sân sinh hoạt của Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu là một ngày rất đặc biệt, bởi các bạn sẽ được tự do khoác lên mình những chiếc áo dài rực rỡ thay vì mặc đồng phục sinh hoạt như thường ngày. Và năm nào cũng vậy, tôi được bắt gặp những cô cậu bé khoác chiếc áo dài xanh đỏ đủ màu sắc chạy lon ton trên sân, vô tư vui đùa, các chị phụ huynh cũng xúng xính áo dài thướt tha hòa nhịp cùng các con, có cả những gia đình chọn cho mình những bộ áo dài giống nhau cho cả bố mẹ và các con nhìn rất ấn tượng. Và tôi, một người con đất Việt, luôn tư hào khi được khoác lên mình bộ áo dài, một loại trang phục truyền thống mà khi nhắc đến người ta sẽ luôn nhớ đến đất nước Việt Nam giàu truyền thống tốt đẹp.

Những tà áo dài ngày Tết là một biểu tượng đặc sắc trong văn hóa Việt Nam, gắn liền với sự duyên dáng, thanh lịch và nét đẹp truyền thống của dân tộc. Hình ảnh những tà áo dài thướt tha trong gió xuân, khoe sắc giữa phố phường hay trên những con đường làng quê mộc mạc, mang đến một cảm giác rạo rực, ấm áp và đậm chất Tết cổ truyền. Nó không chỉ là trang phục, mà còn là một phần hồn cốt của ngày Tết, gợi lên sự tự hào, yêu thương và những giá trị gắn kết bao đời nay.
Khi Tết về, trong không khí se lạnh của những ngày cuối đông xen lẫn cái nắng dịu dàng của mùa xuân, áo dài xuất hiện như một dấu hiệu báo xuân về. Từ thành thị phồn hoa đến vùng quê yên ả, hình ảnh những người phụ nữ, đàn ông hay trẻ nhỏ diện áo dài rực rỡ, tươi vui hiện lên như một bức tranh sống động. Áo dài ngày Tết thường mang những sắc màu nổi bật, tươi sáng như đỏ, vàng, xanh lá, hồng hay tím. Những màu sắc ấy không chỉ làm nổi bật không khí xuân mà còn chứa đựng những ý nghĩa sâu xa. Màu đỏ và vàng tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng; màu xanh mang lại cảm giác thanh bình, dịu dàng; màu hồng gợi lên niềm hạnh phúc, tình yêu và sự tươi trẻ. Những họa tiết truyền thống như hoa mai, hoa đào, chim én, trúc xanh hay mây trời uốn lượn được thêu tinh xảo trên áo dài càng làm tăng thêm nét trang nhã và sự gần gũi với thiên nhiên của người Việt.

Áo dài ngày Tết không chỉ là trang phục để làm đẹp mà còn là cách để mỗi người thể hiện sự tôn trọng, gìn giữ những giá trị truyền thống. Khi phụ nữ mặc áo dài, vẻ đẹp của họ như được tôn lên gấp bội. Từng bước đi uyển chuyển trong tà áo dài thướt tha khiến họ như hóa thân thành biểu tượng của sự dịu dàng, tinh tế và thanh lịch. Còn với nam giới, áo dài mang lại nét lịch lãm, trang trọng, thể hiện sự chững chạc và phong thái điềm đạm. Trẻ nhỏ trong những chiếc áo dài nhỏ xinh, đôi khi đi kèm với khăn đóng, tạo nên hình ảnh dễ thương, đáng yêu, gợi nhớ đến hình ảnh những em bé ngày xưa trong những dịp lễ hội truyền thống. Tất cả cùng hòa quyện tạo nên một bức tranh xuân tươi vui, tràn đầy sức sống.

Hình ảnh cả gia đình cùng nhau diện áo dài trong ngày Tết mang đến cảm giác sum vầy, đoàn viên và yêu thương. Đó là khi cha mẹ, ông bà và con cháu cùng nhau chụp ảnh dưới gốc mai vàng rực rỡ hay bên cây đào hồng thắm, lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc và ý nghĩa nhất trong dịp đầu năm. Những tà áo dài không chỉ là trang phục, mà còn là cầu nối giữa các thế hệ trong gia đình, là lời nhắc nhở về cội nguồn, về tình thân và giá trị của sự đoàn tụ.
Không chỉ vậy, áo dài còn xuất hiện trong các hoạt động ngày Tết như đi lễ chùa đầu năm, thăm hỏi họ hàng, bạn bè hay tham gia các lễ hội văn hóa. Trong không gian thiêng liêng của những ngôi chùa cổ kính hay trước bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói hương, hình ảnh những người con diện áo dài càng làm tăng thêm sự trang trọng và lòng thành kính. Đó cũng là cách để người Việt bày tỏ lòng biết ơn với những giá trị truyền thống, với tổ tiên và đất trời đã ban cho một năm mới bình an, hạnh phúc.
Đẹp lắm em ơi… chiếc áo dài
Xem kìa vóc liễu bước khoan thai
Thanh tao, kín đáo thêm trang nhã
Lịch sự, yêu kiều với mảnh mai.
Phụ nữ toàn cầu, không sánh nét
Thuyền quyên thế giới, khó tranh tài
Riêng tôi cứ mãi tôn vinh vậy
Đẹp lắm Việt Nam… chiếc áo dài.
– Bài thơ Chiếc áo dài (Tác giả: Hương Trâm)
Những tà áo dài không chỉ mang ý nghĩa hiện tại mà còn gợi nhắc những ký ức đẹp đẽ về quá khứ. Đó có thể là chiếc áo dài mẹ tự tay may cho con gái để diện Tết, hay là chiếc áo dài gắn bó với những dịp lễ quan trọng trong đời người. Mỗi chiếc áo dài đều mang trong mình một câu chuyện, một kỷ niệm, trở thành biểu tượng cho những giá trị thiêng liêng của gia đình, quê hương và dân tộc. Áo dài còn là sợi dây kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa những giá trị xưa cũ và cuộc sống ngày nay.
Trong nhịp sống hiện đại, dù có bao nhiêu loại trang phục mới xuất hiện, áo dài vẫn giữ nguyên vị thế đặc biệt trong lòng người Việt. Nó không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp hình thể mà còn là biểu tượng cho nét đẹp văn hóa, tâm hồn Việt Nam. Dù xã hội có thay đổi, chiếc áo dài vẫn là một phần không thể thiếu trong các dịp lễ Tết, trở thành hình ảnh đặc trưng của người Việt trong mắt bạn bè quốc tế. Khi những tà áo dài tung bay trong gió xuân, nó không chỉ làm đẹp cho người mặc mà còn làm sống dậy cả một giá trị văn hóa trường tồn với thời gian.
Những tà áo dài ngày Tết không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn gợi lên niềm tự hào, sự trân trọng với truyền thống dân tộc. Hình ảnh ấy mãi in sâu trong ký ức, như một phần hồn của ngày Tết Việt Nam. Mỗi khi nhìn thấy những tà áo dài thướt tha tung bay, người ta lại cảm nhận được rõ hơn cái đẹp của sự giản dị, sự thanh cao, và niềm hạnh phúc trọn vẹn mà mùa xuân mang lại. Dẫu thời gian có trôi qua, những tà áo dài vẫn mãi là biểu tượng đẹp nhất của ngày Tết trên đất Việt, mang theo tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và những giá trị thiêng liêng nhất của người Việt Nam
Là chủ nhiệm của Sao Bắc Đầu – Bắc Tao Đàn, đã cùng Tổng đoàn đón thật nhiều mùa xuân, mỗi một mùa xuân đều mang lại trong tôi một cảm giác rất khác. Cảm ơn những người thân đã đồng hành cùng tôi trên hành trình đầy ý nghĩa này, cảm ơn vì những giá trị tốt đẹp mà Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu đã mang đến trong suốt những mùa hoa đã qua, cảm ơn vì những việc làm tuy nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn. Thương chúc các bạn thành viên, các anh chị Ban Chủ Nhiệm của các Sao Bắc Đẩu, các bạn thành viên Ban Huấn Luyện một mùa xuân tươi vui, hạnh phúc, ấm ấp bên gia đình và người thân. Đừng quên chúng ta có hẹn gặp lại nhau vào ngày 9/2/2025 sắp tới nhé!