BẤT NGỜ ĐÊM ĐĂNG QUANG – Đào Hương Trà – Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾
– – – – – – – – – – –
BẤT NGỜ ĐÊM ĐĂNG QUANG
Đào Hương Trà – Trại sinh Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)
Trại hè 2024 “Hành trình trên đất phù sa” của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc và những kỷ niệm đáng nhớ. Dù chỉ tham gia vào những giây phút cuối cùng của trại, tôi vẫn cảm nhận được không khí sôi động và tinh thần hào hứng của toàn thể trại sinh.
Khi nhận được tin thầy gọi xuống Châu Đốc – An Giang để tham gia Lễ Đăng Quang, niềm vui và sự háo hức đã tràn ngập trong tôi. Đây là cơ hội quý giá để tôi được hòa mình vào không khí trại hè và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng mọi người. Ngay từ khi đặt chân đến nơi, tôi đã bị cuốn hút bởi bầu không khí nhộn nhịp, xôn xao và rộn rã. Tiếng cười giòn tan của các bạn trại sinh vang lên khắp nơi, tạo nên một bức tranh sinh động về một hành trình thú vị và đầy ý nghĩa. Mỗi giây phút trôi qua đều mang trong mình những giá trị riêng, góp phần tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn và khó quên. Sự thành công của trại hè năm nay là minh chứng cho công sức và sự nỗ lực không ngừng của Ban Tổ chức. Thầy và các anh chị trong Ban Quản trại đã phải làm việc chăm chỉ để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ và mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho các trại sinh.
Đây là năm thứ hai tôi có dịp tham gia sinh hoạt tại trại hè của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, và một lần nữa, tôi được trải nghiệm những khoảnh khắc đáng nhớ. Mặc dù thời tiết không được thuận lợi lắm, nhưng điều đó không làm giảm đi tinh thần hăng hái và nhiệt huyết của mọi người. Ban Quản trại và các trại sinh đều vui vẻ, nỗ lực và chung tay hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để tạo nên một mùa trại đầy ý nghĩa.
“Cảm ơn đồng đội đã bên tôi,
Chia sẻ niềm vui, mãi tươi cười.
Tự hào kết quả nay đạt được,
Cố gắng bao ngày chẳng phí công.”
Và trong giờ phút đăng quang, tôi rất bất ngờ và vinh dự khi được xuớng tên là một trong bảy Thủ khoa của Trại Huấn luyện và Nâng bậc năm nay. Tôi rất vui vì thời gian và công sức mà mình đã bỏ ra nay nhận về được thành quả xứng đáng. Dù thời gian tham gia của tôi có hạn, nhưng tôi vô cùng biết ơn vì đã có cơ hội được trải nghiệm những khoảnh khắc cuối cùng của trại hè. Được đồng hành cùng thầy và các anh chị trong những giây phút này là một niềm vui và vinh dự lớn đối với tôi.
“Hành trình trên đất phù sa” không chỉ là tên gọi của trại hè, mà còn là một hành trình thực sự để chúng tôi trải nghiệm và thể hiện những giá trị cao đẹp. Thầy đã đặt ra một chủ đề ý nghĩa cho chuyến đi này: “Thân Thiện – Hiền Hòa – Nhân Ái – Nghĩa Tình”, và tôi có thể cảm nhận được rằng mọi hoạt động, mọi tương tác đều hướng đến việc hiện thực hóa những giá trị này. Trại hè 2024 của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ, một hành trình ý nghĩa không chỉ với tôi mà còn với tất cả những ai đã tham gia, góp phần xây dựng một cộng đồng gắn kết và tràn đầy tình người.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng