Bước chân nhỏ lội bùn rừng Sác

Bước chân nhỏ lội bùn rừng Sác

TT – “Cảm giác nhờn nhợn chảy khắp sống lưng khi chân
vừa sục vào trong sình. Em như bị lún trong thứ hỗn hợp nhầy nhầy vừa
đất vừa lá cây mục nát trong nước”.

Bạn Nguyễn Tuấn Duy (lớp 4 Trường quốc tế Việt – Úc)
thú thật như thế khi bước chân vào cuộc thử thách nhập trại mang tên
“Rừng Sác ngày này năm ấy” do Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu thuộc Hội LHTN
TP.HCM tổ chức.

Màn chào đón này khiến nhiều trại sinh e sợ thật sự,
có lẽ do chưa kịp thay bộ quần áo đẹp, chưa kịp tháo đôi giày thể thao
mới mua. Chỉ huy Huỳnh Văn Toàn hét vang, giọng nửa đùa nửa rất nghiêm
túc: “Em nào không qua thử thách này xin mời lên xe về lại thành phố”.

Mới thử thách “chít xíu” vậy mà bỏ cuộc thì “dỏm” quá.
Thế là tất cả trại sinh bặm môi tạm quên nỗi sợ hãi, dò dẫm từng bước
bùn sình sâu cạn. Rừng Sác quả lạ lẫm quá với các bạn nhỏ thành phố.
Nhưng khi chạm vào thiên nhiên sống động, những ánh mắt trẻ thơ đã tròn
xoe ngạc nhiên đầy thích thú. Có bé Nguyễn Thị Kim Ngân (13 tuổi) gọi
rễ cây đước là gai vì nhọn và đâm tua tủa. Bạn Nguyễn Giang Linh (10
tuổi) gọi những rễ phụ cây đước là cành cây và thắc mắc sao cành cây
lại mọc sát gốc cây. Có bạn bẻ những lá đước bỏ vào chai làm bộ sưu tập
nộp lại cho tổng chỉ huy Huỳnh Văn Toàn để “dứt điểm” bài tập. Có nhóm
bạn ngồi kể nhau nghe chuyện loài muỗi bé tí teo, không thấy đâu nhưng
chích đau lắm (con bù mắt)…

Nghe kể chuyện về binh đoàn 10 rừng Sác hành quân, trú
ẩn trong rừng, chống lại cá sấu để bám trụ đánh giặc, bạn Nguyễn Vĩnh
Khang (9 tuổi) vốn trước đó suýt “nhè” khi đôi giày bị kẹt lại trong hố
sình thú thật: “Nghe chuyện các chú các bác dũng cảm thế nào, em thấy
mình tệ quá nên phải cố gắng. Bữa nay mà chỉ huy cho lội bùn tiếp nhất
định em sẽ tìm lại đôi giày”.

“Kết quả: không trại sinh nào rời bỏ hàng ngũ, chỉ có
10 đôi giày bỏ cuộc với lớp sình của rừng Sác” – tổng chỉ huy tổng kết.
“Oh yeah”, các trại sinh ồ lên sung sướng, nụ cười hớn hở trên khuôn
mặt còn dính những vệt bùn…

Lúc đầu nghe chương trình có lội sình, dù biết là thử
thách, có phụ huynh cũng lo và xót con lắm nhưng vẫn muốn con em tham
gia rèn luyện ý chí và tính tự lập. Mẹ của bạn Trần Vũ Duy lúc đầu cứ
theo sát con, sợ con không bò qua được cầu khỉ, không ai giúp đỡ. Chỉ
một lúc sau, thấy con trai rất hăm hở cùng các bạn cùng lứa và tỏ tinh
thần đồng đội với nhau, người mẹ trẻ này mới an tâm. Các phụ huynh khác
nhận xét: chỉ sau hai ngày tham gia những hoạt động tập thể, con em
mình đã tỏ ra có sự thay đổi: có bé đã bớt nhút nhát và tính kỷ luật
cao.

“Lội sình trong rừng Sác là cách thử thách bản lĩnh
các em và là bài tập về ý thức hoàn thành nhiệm vụ”, tổng chỉ huy Huỳnh
Văn Toàn chia sẻ.

Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu công nhận cấp bậc 82 thành viên

Sau hai ngày thi với 28 môn thi lý thuyết và thực hành
về kỹ năng trại, kiến thức xã hội, kỹ năng sinh hoạt tập thể, đặc biệt
là kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm… tại hội trại “Huấn luyện nâng
bậc lần 2-2009”, Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu (trực thuộc Hội LHTN TP.HCM) đã
công nhận kết quả và nâng bậc cho 82 thành viên CLB Sao Bắc Đẩu.

Theo anh Huỳnh Văn Toàn, tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc
Đẩu, “Cấp bậc mà các thành viên được công nhận tỉ lệ thuận với đẳng cấp
kỹ năng sống mà các bạn được học và hoàn thiện một cách hoàn toàn tự
nguyện”.

MAI VINH

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng