BƯỚC THEO DẤU CHÂN NGƯỜI ĐI TRƯỚC – Bùi Thị Thái Châu – Phụ huynh Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾
– – – – – – – – – – –
BƯỚC THEO DẤU CHÂN NGƯỜI ĐI TRƯỚC
Bùi Thị Thái Châu – Phụ huynh Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)
Mùa hè 2024 thật thú vị với hành trình một tuần lễ đi về vùng đất phù sa màu mỡ quanh năm ở điểm dừng chân tại Châu Đốc- An Giang. Lần đầu tiên được cùng hai con tham gia trại hè với các cô chú, anh chị, các em và các cháu ở Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, khiến tôi không khỏi bồi hồi và xúc động. Dưới chân tượng đài anh Lý Tự Trọng, chứng kiến buổi lễ trang nghiêm cùng với hai con, tâm trạng tôi bồi hồi nhớ tới thời thanh niên của mình. Lòng đầy nhiệt huyết, lý tưởng, đam mê và khát vọng của tuổi trẻ.
Buối sáng đầu tiên trên vùng đất phù sa, khi bình minh chưa ló dạng, bầu trời còn tối đen, các tiểu trại đã ngồi yên vị trên các ghe máy trên bến Ninh Kiều. Trong không gian ấy, tôi và các con cảm nhận chút hơi se lạnh của hơi nước trên sông, hơi sương buổi sáng và nhanh chóng được sưởi ấm bằng ly đậu sữa đậu nành nóng từ chiếc ghe khác bán trên sông. Sự ấm áp từ ly sữa đậu nành nóng như tình cảm ấm áp của thầy Huỳnh Toàn cùng các anh chị em trong Tổng Đoàn dành nhiều tâm huyết cho hội trại lần này. Sự vui vẻ của bạn Văn Tây- trại trưởng tiểu trại Nghĩa tình, sự ân cần của anh Hoài Trung, sự yêu thương của thầy Huỳnh Toàn , sự chu đáo của chị Thu Chung,.. là những tấm gương sáng cho các bạn nhỏ học hỏi cách biết quan tâm với người thân, bạn bè….
Trên các gương mặt thân thương của các trại sinh luôn thể hiện sự phấn khởi, hào hứng cho hành trình trại hè của mình bên cạnh các thành viên khác. Các hoạt động diễn ra liên tiếp dưới trời mưa lất phất, không khí mát mẻ dễ chịu, tôi và mọi người cảm thấy gắn kết và gần nhau hơn. Những nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi, những sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau từ lạ thành quen. Các bạn nho rất dễ dàng kết thân với nhau, hòa đồng cởi mở học hỏi lẫn nhau.
Ở trại hè của Tổng Đoàn không có sự phân biệt tuổi tác hay có bất kì rào cản nào ngăn cách mọi người. Các hoạt động thể dục buổi sáng, diễn văn nghệ, teamwork hay đốt lửa trại là cơ hội cho các cô chú lớn tuổi, các anh chị em , các cháu cháy hết mình. Đây còn là cơ hội tất cả mọi người nhìn nhận bản thân mình và có ý chí phát triển bản thân nhiều hơn để có thể phát huy bản thân. Các bạn nhỏ trại sinh có cơ hội trải nghiệm cùng ba mẹ, ông bà, hoặc cơ hội tự lập khi tham gia trại không có ba mẹ và người thân đi cùng. Các anh chị thủ lĩnh là những tấm gương để các em nhỏ học tập và phấn đấu qua sự thể hiện năng động như biên đạo và hướng dẫn các mọi người tập diễn văn nghệ, cách ứng xử giao tiếp với nhau…..
Chuyến đi vào rừng tràm Trà Sư, giúp cho tất cả các trại sinh có cơ hội cảm nhận được vẻ đẹp khu rừng nổi tiếng đặc trưng của vùng sông nước tây nam bộ. Với trang phục bộ bà ba, khăn rằng quấn trên vai, biểu tượng của người dân sông nước mang lại cảm giác thoái mái khi di chuyển, mát mẻ trong hành trình đi bộ, gần gũi và dễ thương trong mỗi cá nhân thành viên trại hè. Nét độc đáo của trang phục áo bà ba trong buổi đi vào rừng tràm, hay trong đêm văn nghệ , đốt lửa trại gợi lên hình ảnh thuở khai hoang, những con người chân chất bình dị đi mở mang bờ cõi phương nam, hay như hình ảnh đẹp của những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi , các em nhỏ miền tây đáng yêu dễ thương chơi đùa bên cánh đồng lúa chín vàng, bên dòng nước đục ngầu mang nhiều phù sa.
“Đẹp sao đất nước Miền Tây
Non sông gấm vóc mãi đầy tinh hoa
Giữ gìn truyền thống Ông, Cha…
Noi bao gương sáng để mà tiến lên
Bao người cố gắng làm nên
Để cho đất nước…Vững bền… Dài lâu…!”
Trích bài thơ “Về Miền Tây” – Tác giả: Bách Tùng Vũ
Thật đáng yêu làm sao, các tiết mục văn nghệ như “Lý ngựa ô- Ngựa ô thương nhớ”, “Hành trình trên đất phù sa”, “anh Ba Khía”….. đã tái hiện lại đời sống văn hóa của người miền Tây. Điều này giúp các bạn trại sinh khám phá nét văn hóa đặc trưng của người dân nơi đây, cũng như mang theo bao cảm xúc thân thương yêu mến người miền Tây từ thuở hồng hoang.
Bình minh bên sông Châu Đốc, trong không gian nhạc thiền, tất cả mọi người im lặng tĩnh tâm. Bỏ quên hết những khó khăn, lo lắng, muộn phiền của hàng ngày để tìm thấy sự bình yên an trú trong mỗi trái tim của trại sinh. Âm nhạc cùng điệu nhảy zumba khởi động một ngày mới tươi vui tràn đầy năng lượng, giúp ai cũng thêm yêu cuộc sống vốn có rất nhiều con người đáng mến và những điều kì diệu dễ thương.
Cảm ơn thầy Huỳnh Toàn, cùng các anh chị trong Ban tổ chức trại hè, bạn Văn Tây tiểu trại trưởng, bạn Thiên Lam tiểu trại phó đã dành tình cảm cho các bạn nhỏ qua các bữa ăn trong ngày, cũng như tất cả các hoạt động luôn được diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp.
Mùa hè với những chuyến đi học hỏi, yêu thương, gắn kết , chia sẻ và mở rộng trái tim luôn để lại những hình ảnh kí ức tốt đẹp, không bao giờ phai. Sự ân cần, bao dung rộng mở của các anh chị giúp cho mọi người cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn. Giúp cho các em nhỏ có định hình nhân cách sống, biết cách phấn đấu để trở thành những con người trưởng thành như thế nào. Sự nghiêm khắc với các trại sinh giúp cho mọi người nâng tầm ý thức với bản thân, với xã hội và cộng đồng.
Mùa hè thật tuyệt vời cùng trại hè Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu. Cảm ơn rất nhiều, và yêu mến vô vàn.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng