CẢM NGHĨ CỦA PHỤ HUYNH VỀ TRẢI NGHIỆM KỲ TRẠI HUẤN LUYỆN VÀ NÂNG BẬC LẦN THỨ X

Chúng tôi ước mong sao, mỗi năm có một kỳ trại như thế để con cháu chúng tôi lớn hơn, nhanh nhẹn hơn, khôn ngoan hơn. Ngoài kiến thức học ở trường học, các cháu còn được các anh chị thủ lĩnh bằng cả trái tim, lòng nhiệt huyết rèn luyện cho các cháu sự dạn dĩ, mạnh mẽ, tự tin để sau này các cháu trưởng thành có một hướng đi đúng đắn bằng nghị lực của chính mình.

CẢM NGHĨ CỦA PHỤ HUYNH VỀ TRÃI NGHIỆM KỲ TRẠI HUẤN LUYỆN VÀ NÂNG BẬC LẦN THỨ X.
người viết: Lê Đình Diệm
Phụ huynh bé Lê Đình Minh Đăng
tiểu trại 2 hương dương.
Hằng năm, khi tiếng ve gọi hè báo hiệu sự chuyển mình của tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu lớn lên một tuổi. Để chào mừng kỷ niệm ngày sinh nhật Sao Bắc Đẩu lần thứ X năm nay Tổng đoàn tổ chức kỳ trại huấn luyện và nâng bậc qua cuộc “hành trình về với Tây Nguyên Đại Ngàn” diễn ra trong không khí nô nức phấn khởi tại trường Đoàn Lý Tự Trọng Tp.HCM – Tp. Đà Lạt Tỉnh Lâm Đồng từ ngày 13 đến 16 tháng 7-2017.
Kỳ Trại vừa qua mang ý nghĩa sâu sắc, các cháu được rèn luyện sức khỏe sau một năm học đầy căng thẳng, gắn kết tình yêu thương gia đình, bạn bè cùng các thành viên Sao Bắc Đẩu. Các cháu được mở rộng tầm nhìn về môi trường, thiên nhiên, chiêm ngưỡng những di tích, thắng cảnh của quê hương, đất nước, con người của thành phố Đà Lạt. Bản thân tôi cũng như phu huynh các cháu qua kỳ trại này, học hỏi rất nhiều Ban tổ chức Sao Bắc Đẩu về cách tổ chức, sáng tạo, đầy kinh nghiệm về những hoạt động để quản lý một số đông các trại sinh không cùng độ tuổi đi vào nề nếp, có tính kỹ luật cao, đây quả là một nhiệm vụ không dễ chút nào. Đặc biệt là các anh chị thủ lĩnh mặc dù trăm công nghìn việc : việc xã hội, việc gia đình vẫn chuẩn bị rất chu đáo về các mặt hoạt động. Xuất  phát từ tình yêu thương, nhiệt huyết, họ không quản ngại khó khăn gian khổ, chăm lo, nhắc nhở các trại viên nhất là các cháu độ tuổi còn nhỏ từng bữa cơm, giấc ngủ, cung cấp mọi phương tiện vật chất, luôn rèn cho các cháu tính tự lập bản thân. Tôi tưởng chừng như đây là một đại gia đình ruột thịt, thật đáng trân trọng. Ấn tượng nhất là qua các trò chơi lớn, trong đêm văn nghệ các anh chị đã hòa mình cùng các cháu bằng lời ca, tiếng hát, điệu nhảy mang đậm bản sắc dân tộc vùng miền tạo nên một không khí vui tươi đầy ắp tiếng cười.
Chúng tôi ước mong sao, mỗi năm có một kỳ trại như thế để con cháu chúng tôi lớn hơn, nhanh nhẹn hơn, khôn ngoan hơn. Ngoài kiến thức học ở trường học, các cháu còn được các anh chị thủ lĩnh bằng cả trái tim, lòng nhiệt huyết rèn luyện cho các cháu sự dạn dĩ, mạnh mẽ, tự tin để sau này các cháu trưởng thành có một hướng đi đúng đắn bằng nghị lực của chính mình.
Cuối cùng, chúng tôi chân thành cảm ơn Ban Tổ Chức Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu đã tao cho con cháu chúng tôi một sân chơi vô cùng bổ ích, lành mạnh , trí tuệ, đoàn kết. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng là hậu thuẫn đắc lực giúp đỡ và hỗ trợ phần nào cho Tổng Đoàn phát triển thật mạnh và bền vững.
Kính Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X