Cảm nghĩ về Gia đình Sao Bắc Đẩu

Cứ vào sang chủ nhật hàng tuần, ba mẹ em lại chở em đến Công viên Tao Đàn, thế là một ngày sinh hoạt lại đến, lòng em vui mừng, náo nức chào đón gặp các bạn thành viên trong Sao của em và các anh chị Chòm sao

Cảm nghĩ về Gia đình Sao Bắc Đẩu 

Phạm Quang Thông – Sao Kim  

Cứ vào sang chủ nhật hàng tuần, ba mẹ em lại chở em đến Công viên Tao Đàn, thế là một ngày sinh hoạt lại đến, lòng em vui mừng, náo nức chào đón gặp các bạn thành viên trong Sao của em và các anh chị Chòm sao, buổi sinh hoạt với các bạn ở CLB Sao Bắc Đẩu. Đầu tiên, các thành viên nghiêm túc tham dự Lễ chào cờ cùng với ba mẹ bạn của em. Thầy Toàn và các thủ lĩnh khác rất oai nghiêm với các Hoa Hướng Dương và Quai hàm, trông rất ấn tượng với nhiều màu sắc cùng với niềm vui, nụ cười trên môi…Sau đây em xin giới thiệu về nhóm của em là nhóm Sao Kim do chị Thảo và anh Tuấn phụ trách. Chị Thảo luôn dạy cho chúng em những bài hát múa và đặc biệt là những bài học giáo dục trong các trò chơi khéo léo, sáng tạo, trong câu chuyện thật thú vị và hấp dẫn. Anh Tuấn thì hài hước và chu đáo những bài học hay: mật thư, morse, senmaphore, nút dây… Mỗi ngày là một trò chơi mới, mỗi ngày là một bài học mới. Em luôn mong tới chủ nhật để được chơi với các bạn. Em rất yêu quý CLB Sao Bắc Đẩu; Đây cũng là gia đình thứ hai của em.

 

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng