| TRẠI HÈ SAO BẮC ĐẨU 2025
|

– – – – – – – – – –
CẢM NHẬN ĐẦU TIÊN
Nguyễn Thị Ngọc Bích – Phụ huynh Tiểu trại 1 (Châu Á)
Tôi tên là Ngọc Bích là bà nội của hai cháu Gia Lộc và Gia Phúc. Đây là năm đầu tiên mà bà nội được đi trại do Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu tổ chức tại Phú Yên. Chuyến đi kéo dài năm ngày từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Yên (nay là tỉnh ĐăkLăk )

Đợt đi trại này đã được các thành viên trong ban tổ chức chuẩn bị từ trước nên khi bà đi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng và chu đáo. Người mà gây ấn tượng nhất là Thầy Huỳnh Toàn – một người thầy nghiêm khắc trong mọi thứ nhưng tận tình chu đáo lo cho các trại sinh từng tiểu trại. Trên xe tiểu trại 1, mọi người đều gọi tôi là Nội Bích một tên gọi thân thương nhưng đầy sự tôn trọng. Các thành viên trong Ban quản trại Châu Á đều rất nhiệt tình, vui vẻ và hòa đồng trong mọi hoạt động. Nhưng cũng rất nghiêm khắc với các bạn hư. Điều đó rất là hay mà bà cảm nhận được đầu tiên ở Sao Bắc Đẩu.
Ngày đầu tiên, tuy trời mưa không lớn, nhưng thầy Huỳnh Toàn vẫn cố gắng sắp xếp tranh thủ cho các bạn ra sân để thực hiện Lễ khai mạc trại. Một buổi lễ diễn ra thực hiện đầy đủ các nghi thức chào cờ và hoành tráng hơn nữa là phần bắn hóa bông và rước đuốc. Ngọn lửa như tiếp sức mạnh đến từng thành viên trại sinh và mãi nhiệt huyết với ngọn lửa trong trái tim mình.

Và xe tiểu trại Châu Á chuẩn bị lăn bánh đến một vùng đất miền Trung. Trên xe, Nội còn nghe được những bài hát của trại, những câu reo hò của tiểu trại … nghe vừa lạ mà vừa hay.
Rạng sáng 4 giờ xe của các tiểu trại đã có mặt tại Phú Yên. Phú Yên đón đoàn Sao Bắc Đẩu với một khí trời thật dễ chịu. Điểm đầu tiên mà Thầy Toàn cho dừng chân là Tháp Nghinh Phong nơi tập thể dục buổi sáng và ngồi thiền tịnh tâm. Sau đó ngắm cảnh biển và mặt trời mọc. Sau đó, đòan di chuyển đi ăn sáng và tham quan các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh mà thiên nhiên ban tặng như Bảo tàng Phú Yên, Tháp Nhạn, Gành Đá Đĩa, Nhà thờ Bác Hồ, Thiền viện Trúc Lâm …Nơi đâu cũng có một nét đẹp khác lạ.

Buổi chiều đến, Nội cùng các trại sinh khác tham gia các trò chơi trên biển.
Ở đây, Nội cảm thấy như mình được trẻ lại vài tuổi, hòa đồng cùng với các bạn nhỏ chơi các trò chơi team do Ban tổ chức thực hiện. Nhiều lúc rãnh rỗi, Thầy cũng rất quan tâm đến các phụ huynh cùng tham gia trại. Lúc thì hỏi nội đi có vui, ngoại ăn có được không, năm sau nội và ngoại cùng đi tham gia tiếp nhé. Tuy một lời hỏi ngắn gọn nhưng đầy tình cảm giữa một Trại trưởng với trại sinh.
Niềm vui không dừng ở đó, Đêm lửa trại các bạn trại sinh nhỏ khoác trên mình với bộ đồ hóa trang rất dễ thương và độc lạ. Với những điệu nhảy cha cha cha…. Bài ca tôm cá được các bạn nhỏ trình diễn rất hay và nhiệt tình qua từng điệu nhảy múa đồng loạt được thể hiện trên sân khấu khiến ai cũng vỗ tay khen ngợi.

Lễ Đăng quang cũng được Ban tổ chức chuẩn bị rất chu đáo qua từng món quà nhỏ cho các em đạt thủ khoa. với chiếc cúp trong tay, từng cành bông hồng cho các trại sinh sinh nhật trong tháng 7. Từng món quà nhỏ được gửi đến phụ huynh, các bạn trại sinh như một lời tri ân của Tổng đoàn gửi đến từng trại sinh tham gia trại. Một buổi lễ diễn ra thật ấm cúng và vui vẻ.
Chuyến đi trại hè 5 ngày dần khép lại, xe dần dần về sân tới Tao Đàn trong sự nuối tiếc của các bạn trại sinh. Mong rằng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu sẽ có nhiều trại hè như vậy để có được những sân chơi bổ ích nhưng mang lại nhiều kỹ năng cho các nhỏ ra sinh hoạt. Xin hẹn gặp lại trại hè 2026 với nhiều điều bất ngờ hơn nữa. Kính chúc Sao Bắc Đẩu sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian sắp tới.