CẢM NHẬN GIA ĐÌNH SAO BẮC ĐẨU “LE LE VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN”

Mới ngày nào, tôi chưa quen ai và cũng chưa ai biết về tôi. Vậy đấy, ngay từ ngày đầu bước từng bước chập chững vào Gia đình mới này, biệt danh LeLe đã gắn cho tôi. Thật khó hiểu, không biết vì sao lại được đặt tên như thế, nên tôi hỏi người “Anh” trưởng của gia đình “Sao Bắc Đẩu” là thầy Huỳnh Toàn, “Anh” cười rồi nói:

 Thầy là Vịt Bầu còn con là LeLe. Con LeLe nó nhỏ nhỏ, dễ thương như trong bài hát “Bắt kim thang” mà các bạn nhỏ thường hay hát sinh hoạt, cũng như LeLe của Sao Bắc Đẩu. Cũng từ đó, ai cũng gọi tôi là LeLe, hai từ đơn giản mà thật ấn tượng. Tôi bất ngờ, khi sáng một ngày chủ nhật, Thầy gọi tất cả các anh chị Ban Chủ nhiệm – Ban Huấn luyện lên để các bạn thành viên nói tên. Khi nhìn tới tôi, em chỉ gải đầu rồi nói “chị LeLe”. Sau ba năm cùng sống chung đại gia đình Sao Bắc Đẩu, những kỷ niệm vui buồn nhiều biết bao. Từ những thành viên trong Ban Chủ nhiệm – Ban Huấn luyện, thành viên các nhóm sao, chòm sao. Cảm nhận của LeLe về Huỳnh Lê Xuân Thảo là người bạn, người em gái dễ thương, hình như Thảo không biết giận ai, buồn ai, gặp ai Thảo cũng cười, cũng chào vui vẻ. Chính bởi hình ảnh, cử chỉ của Thảo đã tạo cho tôi niềm hy vọng vào ngày mai, cách sống lạc quan, yêu đời dù phong ba bão táp đang đến gần. Giống như tên em “ cỏ Mùa xuân”, cái tên luôn cho con người niềm vui, hy vọng… vượt qua sự giá lạnh của mùa đông, đón những tia nắng ấm ấp mùa xuân, vươn mình phát triển …

Nhiều lần Thảo đi sinh hoạt, thấy ai cũng đi qua đi lại, nói cười vui vẻ. Tôi biết, em cũng muốn đi trên đôi chân nho nhỏ của mình, được chạy đùa, đi tới nơi em muốn. Tôi dìu em đứng dậy, nắm lấy tay em, dắt em đi từng bước từng bước. Em lấy tay tôi là điểm tựa để em bước đi, đôi tay mềm của em yếu ớt như lá cỏ non. Em cố bước đi trên con đường đầy nắng, những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt tròn tròn. Thảo nói với tôi: “ em không mệt đâu, em chỉ muốn bước đi”. Em “ham” đi đến nỗi … đôi chân nhỏ run lên bần bật, muốn kiếm ghế đá ngồi nghỉ chút nhưng xung quanh không có ; Thế rồi em lại cố bước đi, đi tới nơi có ghế ngồi thì em mới chịu ngừng.

Có tận tay dìu Thảo đi mới biết được từng bước chân nặng nề em đi như thế nào. Thảo bước từng bước, đổ mồ hôi từng giọt nhưng trên môi “cỏ non” này luôn tươi cười ngay cả khi tôi làm em ngã: “chị LeLe này kì ghê!”.

“Hạnh phúc của người mẹ là nụ cười của người con”. Thật vậy, khi Cô Hạnh nhìn sang thấy Thảo bước đi tươi cười, LeLe cũng đưa mắt thấy Cô dù đang tối mặt tối mũi vào công viêc nhưng trên gương mặt luôn có một niềm hạnh phúc.

Đến với Gia Đình thứ 2 này có bạn gọi là sân chơi chủ nhật. Vì vào đây các bạn được chơi đùa vui vẻ, giải tỏa những căng thẳng sau các buổi học, có thêm nhiều bạn mới, học được những kỹ năng sống …. Khi đã trở thành người anh người chị trong Sao Bắc Đẩu LeLe được các bạn nhỏ chia sẽ những niềm vui khi bước vào Sao Bắc Đẩu “sân chơi chủ nhật”.

Tôi thật cảm động và được nhận rất nhiều tình cảm không những các anh chị, các bạn trong Ban Huấn luyện mà ngay cả chính các em thành viên của tôi.

“Ngày đầu em đến Sao Bắc Đẩu, em thấy cái gì cũng mới cũng lạ. em rất sợ khi mẹ dẫn em đến gặp anh chị phụ trách. Thế mà một năm sau, từ khi được các anh chị huấn luyện dần dần em hết lo, hết sợ. Em được đi Trại hè Huấn luyện và nâng bậc , được học dấu đường, học đánh cờ semaphore, chơi các trò chơi dân gian, và học giữ vệ sinh không nên xả rác bừa bãi, không được bẻ cành lá ở công viên, không được đi lên cỏ… Sáng chủ nhật nào chị cũng cho chúng em tập thể dục để có sức khỏe và sức đề kháng. Những lúc chào cờ xong, em thấy yêu nước, dũng cảm, hào hiệp, cao thượng. Vào buổi trưa nắng chị sợ chúng em bệnh cho nên chuyển chỗ đến nơi mát mẻ thoải mái. Nơi sinh hoạt Sao Bắc Đẩu giống như mái nhà thứ hai của em. Em luôn nhớ về buổi sinh hoạt tại Sao Bắc Đẩu” (Trần Nguyễn Tâm Như_ Hải Vương).  

“Em rất vui và mong đến ngày chủ nhật để được đến công viên Tao Đàn vui chơi, sinh hoạt những điều bổ ích được truyền đạt từ các anh chị phụ trách.”(Nguyễn Phương Nam_Hải Vương).

LeLe thật sự đã tự tin và trưởng thành hơn khi được sự tin tưởng của tất cả mọi người xung quanh ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình, và đây cũng là trách nhiệm mà con chim LeLe phải hoàn thành và mãi mãi gắn bó với gia đình Sao Bắc Đẩu để phát triển Nhóm sao “Hải Vương”, Sao Hải Vương chắc chắn sẽ sáng hơn trên bầu trời đầy sao và luôn ngự trị trong tim tôi.

 

Cám ơn quý phụ huynh và các bạn thành viên đã cùng LeLe đồng hành phát triển Nhóm sao Hải Vương, chúng ta sẽ tiếp tục gắn kết trong chặng đường tiếp theo.

Chúc quý phụ huynh, các anh chị Ban Chủ nhiệm – Ban Huấn luyện và các bạn thành viên

“Sức khoẻ – Vui vẻ – Thành công trong cuộc sống”

Trân trọng!

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X