CẢM NHẬN PHỤ HUYNH TRẠI HÈ 2019 – Nguyễn Thị Ái Vy

CẢM NHẬN PHỤ
HUYNH DỊP ĐI TRẠI HÈ 2019

                                                               Nguyễn Thị Ái Vy

                                             Phụ huynh bé Lê Nguyễn Ngọc Tân

Kính gởi Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu !

  Tôi tên: Nguyễn Thị Ái Vy, là phụ huynh bé Lê Nguyễn Ngọc Tân sinh ngày
4/2/2013, hiện đang sinh hoạt ở đội Tiểu Sao Hoàng Văn Thụ

  Tôi ngồi đây viết những dòng chữ này với tình cảm vừa trân trọng, vừa đầy
sự yêu thương dành cho tập thể Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, những dòng chữ này không
biết có nói lên hết tình cảm mà tôi đã dành trong đó không?

  Đây là lần đi trại hè thứ 2 mà tôi và bé Tân tham gia cùng với các cháu
của tôi, mỗi lần tham gia là tôi càng thấy yêu thương gắn bó với tập thể này
nhiều hơn. Tôi biết đến Sao Bắc Đẩu vào cuối năm 2017 trong 1 lần tình cờ dẫn
bé đi chơi công viên Hoàng Văn Thụ, cảm nhận đây là 1 sân chơi rất bổ ích, tôi
đã đăng ký cho bé tham gia. Càng tham gia, tôi càng trân trọng yêu quý biết bao,
nơi đây đã dạy cho bé rất nhiều điều hay mà tôi không dạy cho bé được. Và các
thủ lĩnh, tập thể ở đó rất nhiệt tình vui chơi cùng các bé mà trong khi chẳng
thu kinh phí gì hết (ngoại trừ những sự kiện đặc biệt khi cần tổ chức bữa tiệc
nhỏ cho các bé với sự đóng góp tùy hảo tâm của phụ huynh). Vậy sự nhiệt tình
này ở đâu ra? Lấy đâu ra sức mạnh để duy trì thế này? Tôi đã để ý tự tìm ra câu
trả lời này.

  Cho đến khi tham gia trại hè đầu tiên của tôi và bé Tân năm 2018 tại
Long Hải (và có kèm theo thêm 4 đứa cháu đang ở Phan Thiết không có điều kiện
tham gia sinh hoạt thường xuyên). Trong 4 ngày gắn bó nơi đây, tôi đã tìm ra
câu trả lời cho câu hỏi trên: “Các thủ lĩnh, tập thể ở đó rất nhiệt tình
vui chơi cùng các bé mà trong khi chẳng thu kinh phí gì hết, vậy sự nhiệt tình
này ở đâu ra? Lấy đâu ra sức mạnh để duy trì thế này?”

  – Đầu tiên là Thầy Toàn: Với phong cách lãnh đạo rất trang nghiêm nhưng
đầy hài hước dễ thương

  – Tổ chức các chương trình rất hay và chuyên nghiệp

  – Một tập thể rất hòa đồng, đoàn kết, vui vẻ và rất kỷ luật

  Lần đi trại đó, tôi đã choáng ngợp lẫn sự ngạc nhiên, thán phục. Không
chỉ riêng tôi, mà các cháu tôi cũng rất thích, các bé nói ước gì Sao Bắc Đẩu
sinh hoạt ở Phan Thiết là con tham gia liền. Và một tình cảm rất mãnh liệt đã
phát sinh trong tim tôi lần đi trại đó, tôi đã hiểu, tiền bạc làm sao mà mua được
những thứ này, sự yêu thương quý trọng từ chính con tim mới giúp mình gắn bó
lâu dài, có lẽ các thủ lĩnh và tập thể mọi người ở Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu đã gắn
bó bên nhau từ chính điều thiêng liêng từ trái tim này.

  Và đây là lần đi trại tiếp theo của tôi, bé Tân và các cháu năm 2019 tại
Đồi Hồng Phan Thiết, càng làm tôi yêu thương, trân quý hơn.

  Tôi rất tự hào khi con mình là thành viên Sao Bắc Đẩu, tự hào vì đã mang
đến cho con 1 tập thể sinh hoạt đầy bổ ích, giúp con tôi hình thành và hoàn thiện
nhiều đức tính tốt.

  Và tôi rất cảm ơn Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu, đã dạy con tôi và cả chính bản
thân tôi thế nào là tình yêu tập thể, đâu là điều quý giá hơn cả tiền bạc, và
đã đốt lên ngọn lửa nhiệt huyết trong tim con tôi và tôi.

  Tôi xin gởi lời chào trân trọng nhất. Nguyễn Thị Ái Vy

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng