| TRẠI HÈ SAO BẮC ĐẨU 2025
|

– – – – – – – – – –
CẢM XÚC MỚI LẠ
Trương Bình Lâm – Phụ huynh Tiểu trại 1 (Châu Á)
Chuyến đi trại hè tại Tuy Hòa – Phú Yên vừa qua có thể nói đó là một chuyến đi vô cùng thú vị đem lại nhiều cảm xúc cho tôi.
Điều đầu tiên thấy được là công tác tổ chức của các anh chị em trong Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu vô cùng chu đáo và khoa học. Góp phần tạo nên thành công của chuyến đi. Trong suốt chuyến đi tôi mới thấy rõ được công sức và tấm lòng của các anh chị em trong Ban Tổ chức trại hè đối với các em, các thành viên làm việc bất kể ngày đêm để mang lại kết quả cao nhất cho các hoạt động của Tổng đoàn để tạo những sân chơi hoàng tráng cho các em, các cháu. Tôi vô cùng biết ơn Ban Tổ chức.

Về các hoạt động của trại hè theo cá nhân tôi nhận thấy là vô cùng bổ ích. Từ các hoạt động như trò chơi theo nhóm, hoạt động thể dục thể thao, ca múa nhạc, tắm biển… Tất cả đều tạo nên một sức hút mãnh liệt có tác dụng gắn kết các thành viên trong nhóm, tạo điều kiện cho các thành viên ngày càng hiểu rõ nhau hơn. Các hoạt động nhóm làm cho chúng tôi cảm thấy mình như là một thành viên thực thụ của tập thể. Cùng sinh hoạt, cùng vui chơi, xóa nhòa khoảng cách về tuổi tác, thế hệ giữ chúng tôi và các em, các cháu.
“Cứ ngỡ rằng mình đã lớn từ lâu
Sao càng lớn càng mơ về thơ ấu?
Lấy ngây thơ trèo me, nhặt sấu
Làm thước đo cho những quãng đời
Tôi như người của năm tháng xa vời
Nhặt nhạnh những cũ xưa gom góp về thực tại
Tập làm người với những điều khôn dại
Tập nhìn đời nhân hậu như trẻ thơ”
Trích bài thơ Lớn lên cùng tuổi thơ – Tác giả Thụy Anh

Cá nhân tôi, qua chuyến đi tôi thấy mình như khỏe hơn. Các hoạt động như ca hát, reo hò, cổ vũ, tắm biển, ngồi thiền,…làm cho tôi như trẻ lại giống như những gì tôi đã từng trải qua ở tuổi học trò. Những cảm xúc gần giống như những buổi tập nghi thức Đội, sinh hoạt đoàn năm xưa. Tôi như nghe “văng vẳng bên tai tiếng trống trường”. Còn nhiều cảm xúc mới lạ nữa mà tôi không thể kể hết ra bằng giấy mực. Đối với tôi đây là chuyến đi lý thú, bổ ích. Tôi đã học được nhiều điều quý giá qua chuyến đi này. Lòng tôi đang hướng về lần gặp gỡ sắp tới vào năm 2026.
