| BÀI THU HOẠCH TRẠI TẬP HUẤN THỦ LĨNH 2025 |
– – – – – – – – – –
CHÚNG TÔI LÀ MỘT
Lê Liễu Khôi – Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
Có những khoảnh khắc trong đời không quá dài, nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim mỗi người. Đó có thể là một cuộc trò chuyện giản dị, một lần nắm tay động viên, hay chỉ đơn giản là những giờ phút cùng nhau học hỏi, cùng nhau trưởng thành. Với tôi, buổi tập huấn ngày 30 tháng 4 của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu chính là một trong những khoảnh khắc như thế – nơi tôi cảm nhận được ý nghĩa thực sự của tình bạn, sự gắn kết và tinh thần đoàn kết.

Buổi tập huấn lần này đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng và cảm xúc đặc biệt. Mỗi bài học mang đến những điều mới mẻ, không chỉ về kiến thức mà còn về cách sống, cách cư xử và làm việc nhóm. Tôi rất thích cách các anh chị chia sẻ: gần gũi, thực tế, không ép buộc mà nhẹ nhàng dẫn dắt, khiến tôi cảm thấy thoải mái và dễ tiếp thu. Có những khoảnh khắc rất đơn giản – một câu nói, một trò chơi nhỏ, hay một cuộc thảo luận nhóm – nhưng lại khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về bản thân và về vai trò của mình trong tập thể. Tôi cảm thấy mình trưởng thành thêm một chút, hiểu mình hơn và cũng hiểu những người đồng đội của mình hơn. Tập huấn không chỉ là học, mà còn là dịp để tôi sống chậm lại, lắng nghe nhiều hơn và biết trân trọng những giá trị đơn giản quanh mình.

Trong suốt quá trình tập huấn, tinh thần thi đua giữa ba đội thực sự sôi nổi và đầy năng lượng. Dù chúng tôi đều là người trong một đại gia đình, nhưng khi bước vào cuộc thi, ai cũng hết mình, quyết tâm giành chiến thắng cho đội. Mỗi đội đều có cách riêng để thể hiện sự sáng tạo, tinh thần đồng đội và sự nhanh nhạy trong từng thử thách. Điều khiến không khí trở nên rộn ràng và hào hứng hơn cả chính là sự dẫn dắt của thầy Toàn. Thầy không chỉ là người điều phối mà còn là người “truyền lửa” cho tất cả chúng tôi. Với sự dí dỏm, linh hoạt và đầy nhiệt huyết, thầy luôn biết cách khuấy động không khí bằng những lời cổ vũ hài hước, những câu hỏi bất ngờ và cả những lời nhận xét tinh tế khiến mọi người vừa cười, vừa rút ra được bài học.

Điều tôi trân quý nhất là sau mỗi giờ thi đua căng thẳng, các đội lại quay về đúng với tinh thần “chúng tôi là một” của Sao Bắc Đẩu – cùng nhau trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm và không quên cổ vũ, khen ngợi lẫn nhau. Những tiếng cười, những lời động viên giản dị sau giờ học khiến tôi cảm thấy đây không chỉ là một cuộc thi, mà còn là một kỷ niệm đẹp trong hành trình trưởng thành. Tôi nhận ra rằng, trưởng thành không nhất thiết phải thật lớn lao – đôi khi chỉ cần biết lắng nghe người khác, biết tự tin nói ra suy nghĩ của mình, đã là một bước tiến quan trọng rồi.
Không khí các buổi học thật sự sôi nổi và tràn đầy năng lượng. Các cánh tay phát biểu liên tục giơ lên từ các bạn thành viên và anh chị thủ lĩnh, thể hiện tinh thần chủ động, tự tin và khát khao được chia sẻ. Mỗi bạn đều có những ý kiến riêng, những suy nghĩ độc đáo và cả những câu chuyện gần gũi khiến ai cũng chăm chú lắng nghe. Dù đôi lúc còn hồi hộp hay lúng túng, nhưng ai cũng cố gắng thể hiện quan điểm một cách chân thành và đầy nhiệt huyết. Cảm giác được cùng nhau thảo luận, chia sẻ khiến tôi thấy buổi sinh hoạt không chỉ là học tập, mà còn là nơi để gắn kết và hiểu nhau nhiều hơn. Chính những cánh tay giơ lên ấy đã làm cho buổi sinh hoạt trở nên sống động, ấm áp và thật đáng nhớ.

Buổi học với anh Trung và nhóm các anh thủ lĩnh nam là một trong những buổi sinh hoạt bổ ích và đáng nhớ nhất. Ngay từ những phút đầu tiên, anh đã tạo được sự gần gũi và thu hút bằng cách trò chuyện chân thành, không khuôn mẫu hay quá nghiêm túc. Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất là sự thực tế trong từng nội dung anh chia sẻ. Anh không nói điều cao xa, mà tập trung vào những kinh nghiệm, bài học cụ thể từ cuộc sống. Mỗi hướng dẫn, lời khuyên của anh đều hữu ích, dễ áp dụng và phù hợp với lứa tuổi học sinh như chúng tôi. Đặc biệt, anh lồng ghép các câu chuyện thật, những tình huống thật mà anh và chúng tôi từng trải qua, khiến buổi sinh hoạt trở nên sinh động và thực tế. Nhờ buổi sinh hoạt này, chúng tôi không chỉ học được nhiều điều hay, mà còn cảm nhận được sự tận tâm và nhiệt huyết mà anh Trung dành cho từng lời giảng. Thật sự, đây là một buổi sinh hoạt đáng quý mà chúng tôi sẽ còn nhớ rất lâu.
Bên cạnh đó, bài học của cô Phượng và các chị thủ lĩnh nữ về giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại cũng không kém phần quan trọng và sâu sắc. Những kiến thức cô truyền đạt không chỉ là lý thuyết mà rất gần gũi, thiết thực với đời sống hằng ngày. Cô đã giúp tôi hiểu rõ hơn về những quyền cơ bản của bản thân, về sự tự chủ và tôn trọng cơ thể, cũng như cách nhận diện và phòng ngừa hành vi xâm hại. Tôi cảm thấy may mắn vì được học những điều quan trọng như vậy – điều giúp bảo vệ bản thân và nâng cao ý thức tôn trọng người khác. Qua bài học của cô Phượng, tôi nhận thức rõ hơn về cách bảo vệ chính mình và biết tự vệ trong những tình huống nguy hiểm. Đó là những bài học không chỉ dành cho hôm nay, mà còn ảnh hưởng lâu dài đến sự trưởng thành và an toàn của mỗi thành viên.
Lịch trình năm nay có phần dày đặc hơn so với những năm trước, nhưng chính điều đó đã tạo nên một môi trường đầy năng lượng, thúc đẩy tôi và các đồng đội nhanh nhẹn hơn, linh hoạt hơn và phối hợp ăn ý hơn. Mỗi giờ học, mỗi hoạt động như một viên đá nhỏ được mài giũa kỹ lưỡng. Và chính áp lực ấy – không khiến chúng tôi căng thẳng, mà ngược lại, giúp chúng tôi phát huy tốt nhất khả năng – đã làm nên “kim cương”. Kim cương của tinh thần đồng đội, của sự cố gắng không ngừng và của những kỷ niệm khó quên mà chúng tôi sẽ còn nhắc đi nhắc lại mãi sau này.
Dù thời gian tập huấn năm nay ngắn hơn so với trước, nhưng từng khoảnh khắc đều đong đầy ý nghĩa. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, nhưng đủ để chúng tôi tạo nên những kỷ niệm đẹp, gắn kết như một gia đình nhỏ. Chính sự ngắn ngủi ấy lại khiến chúng tôi càng trân trọng hơn những giờ phút bên nhau – từ các buổi học nghiêm túc, những lần cùng nhau dọn dẹp, đến bữa tối ấm cúng và các câu chuyện đêm khuya. Giờ đây khi đã rời xa, mỗi lần nghĩ lại, trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác nhớ nhung khó tả, như thể mình vừa đánh rơi điều gì đó rất quý giá.
“Học để ước mơ bay xa,
Những trang sách mở rộng ra chân trời.
Hành trình tri thức đời đời,
Xây tương lai mới, cuộc đời ngời xanh…”
(Bài thơ: “Ước mơ xanh” – Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng)
Qua buổi tập huấn, tôi rút ra nhiều bài học quý giá và nhận ra mình còn nhiều điểm khuyết. Có những lúc tôi cảm thấy chưa đủ tự tin để thể hiện ý tưởng, hoặc chưa biết cách xử lý tình huống. Nhưng bên cạnh tôi là những anh chị giỏi giang, luôn sẵn sàng chỉ bảo, động viên và hỗ trợ mỗi khi tôi gặp khó khăn. Họ không chỉ là người dẫn dắt, mà còn là bạn đồng hành, giúp tôi nhìn lại chính mình và thúc đẩy tôi cố gắng hơn. Nhờ có họ, tôi cảm thấy mình không đơn độc và luôn có động lực để khắc phục những thiếu sót, hoàn thiện bản thân từng ngày.