CHUYẾN ĐI NGHĨA TÌNH – Phạm Ngọc Thanh – Phụ huynh Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
CHUYẾN ĐI NGHĨA TÌNH
Phạm Ngọc Thanh – Phụ huynh Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)
Thế là thêm một kỳ trại nữa tôi được tham gia cùng cháu ngoại, một lần nữa tôi được trở về với tuổi thanh niên ngày nào. Sau cảm xúc lần đầu đi trại tại Vĩnh Hy – Ninh Thuận, tôi mong có thể tiếp tục đồng hành cùng các cháu. Và năm nay, tôi rất vui mừng vì đã thực hiện được điều mong ước đó với “Hành trình trên đất phù sa”.
Thời tiết năm nay có phần bất lợi nhưng không làm giảm đi tinh thần đồng đội. Ban Tổ chức đã có những phương án phù hợp, vẫn đảm bảo được lịch trình và công tác hậu cần vẫn được chu đáo. Nếu như đất trại trên biển với chủ đề đại dương thì năm nay là “Thân Thiện – Hiền Hòa – Nhân Ái – Nghĩa Tình”, bốn tiểu trại là bốn đặc trưng của con người miền sông nước. Tôi được vào Tiểu trại 4 – Tiểu trại Nghĩa Tình. Những buổi tập rất vui, dù tôi lớn tuổi, học băng reo có lúc nhớ lúc quên nhưng khi vào cuộc chơi, chỉ cần nhiệt huyết là tôi có thể theo kịp các bạn trẻ. Hòa cùng các điệu nhảy, tôi cứ ngỡ mình đang tuổi thanh niên, thật là kỳ diệu! Tôi rất vui khi được dành cho một vị trí trong tiết mục “Anh Ba Khía” với trang phục áo bà ba.
Tôi tâm đắc nhất là cách tổ chức mà các thế hệ đều có thể hòa hợp, từ cách sắp xếp chỗ dùng bữa, đến cách bố trí tham gia trò chơi. Qua lần tham gia này, tôi được biết thêm rất nhiều phụ huynh, tin tưởng và cảm thấy hiệu quả khi cho con tham gia sinh hoạt Sao Bắc Đẩu, đặc biệt là các bé có chút khiếm khuyết về giao tiếp đã có thể hòa nhập vào cộng đồng và có tiến bộ hơn. Một số phụ huynh thấy tôi tham gia cũng hỏi thăm về Tổng đoàn, tìm hiểu và đưa con đi sinh hoạt. Tôi rất vui khi lan tỏa được niềm tin để sân chơi kết nạp thêm nhiều thành viên nữa.
“Hành trình trên đất phù sa” đã khép lại nhưng mở ra cho tôi thêm một bước tiến mới trên bước đường tìm lại tuổi trẻ của mình. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn Tổng trưởng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu cùng Ban Chủ nhiệm, Ban Quản trại, các thủ lĩnh và tất cả các trại sinh đã chung tay góp sức tạo nên một kỳ trại thành công tốt đẹp. Kỳ trại đã mang đến nụ cười sảng khoái cho tất cả nói chung và cho các “bô lão” chúng tôi nói riêng. Kính chúc sức khỏe đại gia đình Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu Thành phố Hồ Chí Minh, kính chúc Tổng đoàn ngày một phát triển, chắp cánh cho tương lai thế hệ thanh thiếu nhi thành phố.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng