CÙNG NHAU TRƯỞNG THÀNH – Võ Lam Khanh

CÙNG NHAU TRƯỞNG THÀNH
Võ Lam Khanh – TV. BHL Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn.
Tình yêu thương là một cảm xúc sâu sắc, một tình cảm tốt đẹp giữa người và người. Con người cảm giác hạnh phúc chỉ khi có tình yêu thương dẫn dắt, tình yêu thương sẽ chữa lành những nỗi đau, tổn hại về mặt tinh thần và khơi dậy trong con người lòng vị tha, sự tha thứ. Đối với tôi, “Đại gia đình Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu” chính là một nơi như thế – nơi tình yêu thương hiện hữu trong từng cái nắm tay, tiếng cười giòn tan, những buổi sinh hoạt hào hứng đầy năng lượng hay những giây phút lắng đọng để mình cảm nhận lại giá trị của từng khoảnh khắc. Thật vậy, tôi đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong suy nghĩ, hành động và tư duy nhạy bén khi là hơn khi trở thành một thành viên của gia đình Sao Bắc Đẩu.
“Không ai có thể làm nên tất cả, nhưng mỗi người đều có thể làm nên một điều gì đó. Cùng nhau, chúng ta có thể làm nên những điều phi thường.” – Sưu tầm. Đến với ngôi nhà chung Sao Bắc Đẩu, ai cũng có thể cảm nhận đây là một nơi đầy ắp tình yêu thương. Sao Bắc Đẩu không chỉ là một môi trường học tập bổ ích mà còn là một sân chơi thú vị để các thành viên có thể tham gia vào mỗi cuối tuần. Khi sinh hoạt, các bạn có thể thỏa thích sáng tạo, tìm tòi những năng lực sâu bên trong của bản thân, học hỏi nhiều kỹ năng và áp dụng vào đời sống thực tế. Những bạn thành viên dù mới tham gia cũng có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình với các anh chị thủ lĩnh. Các anh chị luôn quan tâm, lắng nghe một cách ân cần để đưa ra những lời khuyên thiết thực và mang giá trị tích cực nhất. Sự nhiệt huyết của họ là nguồn động lực giúp tôi phát triển qua từng năm tháng . Sau một thời gian gắn bó, tôi cảm nhận được hầu hết các bạn mới khi vừa tham gia vào Tổng Đoàn đều được đón tiếp rất thân thiện và gần gũi. Ai cũng được lắng nghe, chỉ dẫn tận tình từng chút một từ những anh chị đi trước. Tôi nhận ra đây chính là một tập thể vững mạnh về tình yêu thương, mà còn là một đại gia đình thực sự, nơi mỗi thành viên đều cảm thấy thoải mái, tôn trọng và sẵn sàng làm những điều được chỉ dạy trong sự khuyến khích chấp nhAận thử thách, chấp nhận kết quả không hoàn hảo.
Với cá nhân tôi, Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu thực sự là nơi góp phần hình thành nên những cá nhân có tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng môi trường tốt qua những hoạt động tại công viên Tao Đàn. Trách nhiệm là khi bản thân có ý thức dậy sớm ra công viên để cùng anh chị thủ linh bố trí vật dụng để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt hằng tuần, là nhiệt tình tham gia vào mọi hoạt động của tập thể. Tham gia Sao Bắc Đẩu, tôi đã học được nguyên tắc không dễ dàng từ bỏ, luôn phấn đấu, tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân. Mỗi lần đối mặt với thử thách là một lần tôi rèn luyện bản lĩnh để trưởng thành hơn.
Ngay từ khi còn mẫu giáo tôi đã khoác lên mình bộ đồng phục Sao Bắc Đẩu, chớp mắt mười năm trôi qua. Mười năm ấy đã mang đến cho tôi vô vàn trải nghiệm, cơ hội và thử thách, nó góp phần vun đắp nên hành trang trưởng thành của chính tôi. Tôi có cơ hội tham gia rất nhiều kỳ trại cùng Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu, thậm chí từ trước khi trở thành một thành viên chính thức. Mỗi kỳ trại đều để lại trong tôi những kỷ niệm và cảm xúc khó quên. Ở những kỳ trại đầu tiên, khi còn là một trại sinh nhỏ tuổi nhất, tôi luôn hăm hở chờ đợi những trò chơi, hoạt động thú vị. Những cảm xúc đó in đậm trong tâm trí tôi đến tận bây giờ. Vì đã trải qua những cảm giác bồi hồi của những lần đầu đi trại, khi trở thành thủ lĩnh, tôi lại càng khao khát được mang những cảm xúc ngây ngô và dễ thương ấy đến cho các em nhỏ. Tôi muốn trở thành người tạo nên niềm vui, sự háo hức cho các trại sinh mới – giống như cách tôi từng được truyền cảm hứng khi còn nhỏ. Chính mong muốn đó đã trở thành động lực lớn để tôi không ngừng học hỏi, rèn luyện, và hoàn thiện bản thân mỗi ngày.
Được trở thành thủ lĩnh là mong ước của rất nhiều bạn khi tham gia sinh hoạt tại Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu; và được điều khiển buổi lễ chào cờ là một vinh dự lớn mà bất kỳ thủ lĩnh nào cũng chờ đợi được trải nghiệm. Tuy nhiên, để đứng trước đám đông và dẫn dắt buổi lễ một cách mạch lạc, đặc biệt là trong lần đầu tiên, không hề đơn giản. Cảm giác hồi hộp, lo lắng khi có gần cả hàng trăm ánh mắt dõi theo khiến tôi không tránh khỏi những lần vấp váp, quên trình tự hay cách hô khẩu hiệu. Đúng như dự đoán, lần đầu điều khiển lễ chào cờ của tôi đã diễn ra không mấy suôn sẻ. Có lẽ vì thế mà thầy Toàn đã “tin tưởng” giao cho tôi trách nhiệm điều khiển ba tuần chào cờ liên tiếp. Nhờ đó mà tôi có cơ hội vượt qua được tâm lý căng thẳng khi đứng trước đám đông. Và đến tuần cuối cùng, mọi thứ diễn ra thật trôi chảy – tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với sự tự tin và vững vàng hơn rất nhiều. Đó là những bài học quý báu mà không sách vở nào có thể truyền tải một cách sinh động và gần gũi như vậy. Từ đó, tôi học được rằng ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu và ai cũng có thể khắc phục điểm yếu nếu thực sự bản than muốn trở thành phiên bản tốt hơn của ngày hôm qua. Tổng Đoàn đã giúp tôi thấu hiểu giá trị của chính mình – điều mà trước đây tôi chưa bao giờ tự tin rằng mình có thể làm được như thế.
“Hãy sống mỗi ngày với lòng biết ơn vì những điều tích cực trong cuộc sống của bạn vẫn luôn đợi bạn khám phá”. Tổng Đoàn Sao Bắc Đẩu không chỉ là nơi tôi học được nhiều điều bổ ích mà còn là gia đình thứ hai của tôi. Tôi trân trọng tất cả bài học bản thân có được từ Tổng Đoàn, các giá trị đó sẽ luôn theo tôi trong suốt chặn đường trưởng thành. Ngày tháng sinh hoạt tập thể cùng Tổng Đoàn là những kỉ niệm tươi đẹp mà tôi luôn nhớ mãi. Những lời chỉ bảo, động viên của các anh chị đã và đang dìu dắt tôi trong những năm tháng qua sẽ luôn là hành trang quý báu của bản thân tôi trên con đường phát triển. Điều khiến tôi tự hào nhất chính là được đóng góp một phần công sức của mình cho đại gia đình Sao Bắc Đẩu – nơi luôn luôn tâm huyết để tạo ra các giá trị tốt đẹp cho cộng động.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng