CUỘC HÀNH TRÌNH ĐÁNG NHỚ – Dương Thiên Lam – Tiểu trại phó Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
CUỘC HÀNH TRÌNH ĐÁNG NHỚ
Dương Thiên Lam – Tiểu trại phó Tiểu trại 4 (Nghĩa Tình)
“Thôi nhé tạm biệt, thôi nhé hẹn mai,
Thôi nhé tạm biệt, thôi nhé hẹn kỳ trại năm sau”
Vậy là kỳ trại năm nay đã kết thúc, một hành trình trại với nhiều cung bậc cảm xúc. Năm nay, Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã mang đến cho gần 200 trại sinh một kỳ trại vô cùng lý thú, đưa các thành viên đến với mảnh đất quê hương của bao thế hệ. Lần đầu tiên chúng ta được ngồi trên ghe đến Chợ Nổi Cái Răng, được nghe những câu mời chào các món ăn quen thuộc, được thưởng thức ly cà phê hay ly sữa đậu nành nóng. Ôi chao, sao nó thích thú đến lạ! Lần đầu tiên chúng ta được ngao du trong khu Chợ Châu Đốc, Chợ Tịnh Biên, thưởng thức các món ăn dân dã là đặc sản của mảnh đất yêu thương này: bánh canh ngọt với sợi bánh canh dai mềm hoà cùng nước cốt dừa béo ngậy, kích thích vị giác đến những miếng cuối cùng, ly nước thốt nốt mát lạnh đánh bay cái nắng gay gắt của xứ phù sa…
Ngoài ra, các hoạt động trải nghiệm của trại hè sẽ là một hành trang góp phần vào hành trình trưởng thành của các bạn trại sinh. Chúng tôi có mặt tại Rừng Tràm Trà Sư, nơi có mô hình hệ sinh thái vùng ngập mặn phía Tây sông Hậu. Chúng tôi được tiếp xúc gần với thiên nhiên, rừng tràm rợp bóng hai bên, tận mắt thấy các loài động vật quý hiếm đang sinh sống tại vùng đất này. Ngồi trên xuồng ba lá, dọc theo rừng tràm mát mẻ, chúng tôi say sưa nghe các cô chú giới thiệu về các loài động vật nơi đây, với hơn 140 loài thực vật bao phủ xanh mát. Xa xa, từng đàn chim nối nhau sải cánh bay giữa đồng nước mênh mông.
Hình ảnh con cò trắng sà xuống nước kiếm ăn làm tăng sự thích thú cho các bạn nhỏ. Tận hưởng không khí trong lành mà thiên nhiên ban tặng quả là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Sau các điểm tham quan, tiếp đến là các hoạt động trò chơi teamwork dành cho các tiểu trại. Đó là các trò chơi vận động cần sự khéo léo và phối hợp ăn ý của các trại sinh, đưa các thành viên trở nên khăng khít và hiểu rõ nhau hơn. Phần trò chơi đồng đội cũng là dịp đưa các bạn nhỏ gần hơn với các anh chị và hơn thế là các bậc phụ huynh cũng cùng tham gia với các con. Những tiếng cười đùa rôm rả hay tiếng hò reo cổ vũ, tất cả tạo nên một ký ức đáng nhớ trong lòng mỗi trại sinh.
Tiết mục văn nghệ của từng tiểu trại là điều mà mỗi trại sinh đều háo hức và mong chờ. Bài ca múa nhạc với những phân cảnh do chính các bạn thực hiện như mở ra cuộc sống của người dân nơi đây: phiên chợ quê tấp nập, đồng lúa mênh mông hay bình dị hơn là hình ảnh chiếc áo bà ba được khoác lên mỗi trại sinh. Các tiết mục thật dí dỏm, hài hước này đã được các bạn luyện tập cùng nhau vô cùng hăng say trước ngày trại. Nhiều màu sắc rực rỡ đã khiến cho không khí trở nên tươi mới hơn. Các vũ điệu đường phố, điệu nhảy Chachacha hay điệu múa Lâm Thôn đặc trưng, qua sự thể hiện nhịp nhàng của mỗi trại sinh giúp tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ.
Cùng nhau làm các trang phục thời trang miền Tây xưa, nhưng có đội thì miêu tả các bộ trang phục bà ba xưa, có đội lại rộn ràng với các món ăn dân dã đặc trưng, có đội chọn hoá thân thành các loài hoa mang nhiều ký ức cho bao thế hệ hay cũng có đội thực hiện các loại trái cây nổi tiếng của miền phù sa. Các tiết mục cùng tạo nên khung cảnh miền Tây với nhiều cảm xúc. Điểm đặc biệt ở đây là các trang phục ấy được chính các anh chị thủ lĩnh lên ý tưởng và cùng nhau tự tay thực hiện.
Tất cả những màu sắc ấy góp phần tạo nên một kỳ trại mới mẻ và mang nhiều dấu ấn với nhiều trại sinh. Đây có lẽ là trải nghiệm đáng nhớ mà khi nhắc đến, ta sẽ cười nói rộn ràng bởi hành trình đẹp đẽ này. Cảm ơn các anh chị Ban Chỉ huy trại, Ban Quản trại đã cùng nhau tạo nên một kỳ trại ý nghĩa như vậy. Cùng nhau đón chờ kỳ trại năm sau với nhiều điều đáng mong đợi hơn nhé!
“Đời loài người này ngắn lắm
Tứ chi ai ôm hết âu lo
Sống như ta chưa từng được sống
Cầm bàn tay nhau đi qua đêm dài…”
(Bài hát “Bài Ka Tuổi Trẻ” – TamKa PKL)
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng