DẤU ẤN MỘT HÀNH TRÌNH – SỰ GẮN BÓ & TÌNH YÊU THƯƠNG – Nguyễn Hạo Nhiên

DẤU ẤN MỘT HÀNH TRÌNH – SỰ GẮN BÓ & TÌNH YÊU THƯƠNG
Nguyễn Hạo Nhiên – Thành viên Chòm Sao Thiên Hậu – Sao Bắc Đẩu Bắc Tao Đàn
Trong khoảng 3 năm sinh hoạt tại Sao Bắc Đẩu, tuy là một khoảng thời gian không quá ngắn, cũng không quá dài nhưng đã để lại cho em rất nhiều ấn tượng và dấu ấn trong lòng em. Mỗi năm khi kì nghỉ hè đến thì cũng là lúc mà Sao Bắc Đẩu diễn ra một cuộc “phiêu lưu” qua khắp các tỉnh thành của Tổ quốc thân yêu của ta – Việt Nam. Mỗi lần tham gia trại hè của Sao Bắc Đẩu thì em lại có thêm rất nhiều kiến thức, bạn bè và niềm vui sau mỗi lần đi trại.
“Tuổi trẻ này mình cùng nhau, khoác vai đi từ sáng đến đêm. Hát lên như chưa từng được hát, vui nay thôi ai biết mai sau…” – Trích lời bài hát Bài Ka Tuổi trẻ – Da Lab. Mỗi hành trình Trại là một hành trình kết nối bởi khi đi, em gặp được rất nhiều bạn bè mới, em cảm nhận được sự thân thiết, đoàn kết và sự nỗ lực rất nhiều của từng thành viên trong tiểu trại để có thể đạt được giải quán quân cho tiểu trại mình. Mỗi khi đến phần phát giải, tuy có thể giải không cao nhưng cả tiểu trại đều rất vui và ăn mừng cùng nhau. Khi diễn ra các trò chơi trong trại, cả tiểu trại em luôn xúm lại cùng nhau, bàn bạc kế hoạch trông rất gần gũi. Ở mỗi trò chơi, dù nhỏ, dù lớn nhưng mỗi thành viên trong tiểu trại em đều cố gắng hết sức để góp một phần sức, góp phần giúp tiểu trại mình đạt được các thứ hạng cao. Để chuẩn bị cho phần “biểu diễn thời trang” – một trong những điểm nhấn quan trọng nhất xuyên suốt 5 ngày trại, các anh chị Thủ lĩnh đã dốc hết tâm sức cho từng mẫu thiết kế, thậm chí có lúc thức trắng đêm để hoàn thiện những bộ trang phục được làm từ chính các vật liệu do mình tự lựa chọn và mua về. Tuy chúng có thể đơn giản hơn và không cầu kỳ bằng các tiểu trại khác nhưng nó gói gọn không biết bao mồ hôi công sức của các anh chị thủ lĩnh.
Những ngày tham quan các địa danh nổi tiếng trên lịch trình của trại, là những trải nghiệm hết sức thú vị và tuyệt vời, 4 chiếc xe của từng tiểu trại chạy băng băng trên con đường rồi đến địa điểm trong lịch trình trại. Các trại sinh trò chuyện rôm rả và thỉnh thoảng cùng nhau đọc băng reo của tiểu trại trên con đường đến địa điểm như trong lịch trình, tạo ra một bầu không khí gần gũi và vui vẻ vô cùng. Những câu chuyện nhỏ, những tràng cười rôm rả vang lên suốt dọc đường không chỉ giúp xua tan mệt mỏi mà còn khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt và ấm áp lạ thường. Có bạn vừa đi vừa hát, có bạn kể chuyện cười, có bạn thì thi nhau đố vui — tất cả đã biến những chặng đường tưởng chừng mệt mỏi thành những kỷ niệm thật đáng yêu và không thể nào quên. Vui vẻ và lạc quan là thế, nhưng đến đêm cuối cùng – khi toàn tiểu trại bước vào buổi lễ đăng quang – thì tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc và trang nghiêm một cách rõ rệt. Không còn tiếng cười đùa rộn rã, cả tiểu trại giữ sự im lặng cần thiết để buổi lễ diễn ra suôn sẻ và trọn vẹn. Ai nấy đều thể hiện sự tôn trọng sâu sắc trước những thành tích mà các bạn thành viên, các anh chị Thủ lĩnh Sao Bắc Đẩu cùng đại diện từ các đẳng cấp khác nhau đã không ngừng nỗ lực để đạt được trong suốt hành trình trại. Đó thật sự là một khoảnh khắc trang trọng, đầy tự hào và xúc động – khi tất cả cùng lặng lại để ghi nhận những cố gắng, cống hiến và tinh thần của tập thể. Đó thật sự là một khoảnh khắc đáng nhớ, đầy tự hào và xúc động. Vào ngày cuối cùng, trong lúc tất cả các trại sinh thu xếp hành lý để chuẩn bị về lại với cuộc sống thường ngày, ai cũng mang một chút buồn trên gương mặt – nỗi buồn lặng lẽ khi phải tạm biệt những ngày trại vui vẻ và đầy ắp kỷ niệm. Chuyến đi trại hè là một trong những dấu ấn và là một biểu tượng rất ấn tượng khiến mỗi lần em nhắc đến Sao Bắc Đẩu là dường như ngay lập tức nhớ tới. Mỗi lần đi trại hè là mỗi lần em có được rất nhiều kỉ niệm cùng với bạn bè. Theo bản thân em, đó cũng là một trong những hoạt động được mong chờ nhất trong một năm sinh hoạt ở tổng đoàn Sao Bắc Đẩu.
“Hãy biết ơn những gì bạn đang có và bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Nếu luôn luôn nhìn thấy những gì mình không có thì bạn sẽ không bao giờ có đủ được.” – Frank A. Clark. Ba năm gắn bó cùng Sao Bắc Đẩu không chỉ giúp em trưởng thành hơn mà còn dạy em biết quý trọng tình bạn, tinh thần đồng đội và giá trị của những kỷ niệm giản dị mà sâu sắc. Dù sau này có đi đến đâu, làm gì, em tin rằng những ký ức đẹp đẽ về những mùa trại, những tiếng cười, những giọt mồ hôi và cả những khoảnh khắc xúc động ấy sẽ luôn là một phần thật đẹp trong hành trang tuổi trẻ của em. Và nếu được lựa chọn lại, em vẫn sẽ không ngần ngại mà tiếp tục viết tiếp hành trình cùng Sao Bắc Đẩu – nơi đã cho em biết thế nào là yêu thương, là cống hiến, là trưởng thành.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng