ĐỔI QUẦN ÁO CŨ – LẤY TRÁI ĐẤT XANH 

Nguyễn Phan Tường Anh – Thủ lĩnh đào tạo Sao Bắc Đẩu Đông Tao Đàn
Một sáng Chủ nhật đầy năng lượng và hứng khởi lại đến. Thay vì cặp sách, áo trắng quen thuộc, tôi lại khoác lên mình chiếc đồng phục Sao Bắc Đẩu và hòa vào không khí nhộn nhịp của buổi sinh hoạt cuối tuần. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, đó chính là “Ngày hội Tái chế”, nơi những món đồ tưởng chừng bỏ đi lại được trao một cuộc sống mới, đầy sáng tạo và yêu thương.

Tuần này, Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu đã tổ chức hoạt động tình nguyện trao tặng quần áo cũ có thể tái sử dụng tới các bạn nhỏ còn khó khăn nhằm giáo dục các em tinh thần tương thân tương ái, biết yêu thương và sẻ chia. Các nhóm Sao và Tiểu sao đều có những nội dung vô cùng hay ho và thú vị, các em đã làm cho mình những vật phẩm vô hữu ích như làm con heo đất, làm hộp bút… từ những chai nhựa, giấy báo. Đồng thời, Tổng đoàn may mắn khi có sự đồng hành của các anh chị sinh viên đến từ Trường Đại học Văn hóa TP. HCM. Với chủ đề “Ngày hội Tái chế”, các anh chị đã mang đến một sân chơi thú vị xoay quanh việc thu gom quần áo cũ và tái sử dụng chúng một cách đầy sáng tạo cho các nhóm Chòm sao và nhóm Sao 4-5. Những chiếc áo, cái quần từng nằm yên trong tủ giờ đây đã biến chúng thành tác phẩm thời trang độc đáo.

Các anh chị đã tổ chức hoạt động trò chơi mang tên Trạm Xanh. Các trạm hoạt động lần lượt được triển khai như một hành trình khám phá: các đội sẽ cùng nhau thu thập những món đồ thời trang cũ của từng trạm, phối hợp lựa chọn và “biến hóa” để thiết kế nên những bộ trang phục độc đáo mang phong cách riêng. Từ những chiếc áo sơ mi hoa hòe, chiếc nón rộng vành đến những chiếc túi vải giản dị… tất cả đều trở thành chất liệu chính cho màn biểu diễn thời trang tái chế vô cùng ấn tượng trên “sàn diễn” mini của sân Tao Đàn.
Sau khi kết thúc hoạt động, các bạn người mẫu nhí đều được nhận những phần quà về cho nhóm của mình. Ai nấy đều rất vui khi được tham gia hoạt động như vậy. Điều khiến tôi xúc động nhất là khi nhìn thấy ánh mắt các em ánh lên sự hứng thú, say mê. Các em không chỉ chơi, mà còn thực sự hiểu rằng mỗi món đồ mình đang cầm trên tay – dù cũ – vẫn có thể mang lại giá trị nếu ta biết trân trọng và sáng tạo.

Ngày hội khép lại bằng những nụ cười rạng rỡ của các em. Các thủ lĩnh và các bạn nhỏ được chụp hình chung với các anh chị như đánh dấu một buổi sinh hoạt đầy sự nhiệt huyết và yêu thương môi trường.
Và tôi tin, các em không chỉ mang về món quà nhỏ, mà còn mang về cả một bài học lớn: biết tiết kiệm, biết sẻ chia, biết yêu môi trường và bảo vệ nó ngày càng xanh, sạch, đẹp 


