EM ĐI TRẠI HÈ – Lê Nguyễn Phúc Điền – Tiểu trại 1 (Thân Thiện)

TRẠI HÈ 2024: CẦN THƠ – AN GIANG 🌾|
– – – – – – – – – – –
EM ĐI TRẠI HÈ
Lê Nguyễn Phúc Điền – Trại sinh Tiểu trại 1 (Thân Thiện)
“Hành trình trên đất phù sa” là một hành trình em sẽ nhớ mãi không quên được. Được ngồi trên một chiếc xe buýt đi bon bon qua những cánh đồng lúa to lớn của bác nông dân, được ngồi trên chiếc xuồng lênh đênh trên mặt nước, được tham quan những chiếc bè, trên bè em được thưởng thức các món ăn cực kỳ ngon được làm từ dừa…
Sau khi thưởng thức cảnh quan tươi đẹp và các loại đặc sản của chợ nổi Cái Răng – Cần Thơ, chúng em được đến nơi mà toàn đoàn nghỉ ngơi, đó là FaMi Nguyễn Homestay. Ở đây, em được chơi với bạn bè, tập luyện các bài biểu diễn và ăn uống, ngủ nghỉ cùng các tiểu trại khác.
“Rừng tràm Trà Sư nôn nao
Không gian thoáng đảng biết bao trong lành
Tràm xanh, bèo lớp lớp xanh
Xuồng ta đi giữa sắc xanh ngút ngàn”
Khi đến An Giang, chúng ta phải ghé thăm một địa điểm nổi tiếng đó là Rừng Tràm Trà Sư. Em được ngồi trên chiếc ghe nhỏ, đi qua những cây tràm to cao và được xem những chú cò trắng bay phấp phới trên bầu trời. Từng ngày trại trôi qua đều là những hoạt động vui chơi và thăm thú rất hấp dẫn, trại sinh luôn được nhắc nhở phải ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc để đảm bảo sức khỏe.
Ở ngày trại cuối cùng, trên đường về lại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn của em đã ghé qua chợ Tịnh Biên sát biên giới với Campuchia. Chợ Tinh Biên rất to, rộng và bày bán một thứ nước rất ngon mà chúng ta không thể bỏ qua đó là nước thốt nốt. Em và các bạn rất nhiệt tình ủng hộ món nước này.
“An Giang quê ấy trong lòng
Ra về lại thấy nhớ mong từng ngày”
Chia tay mảnh đất An Giang, chúng em khép lại một kỳ trại hè với nhiều kỷ niệm đẹp. Hẹn gặp lại trong những kỳ trại sau.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng