GIA ĐÌNH CỦA TÔI – Lê Liễu Khôi

Lê Liễu Khôi
Thành viên Tiểu trại Cát Vàng
GIA ĐÌNH CỦA TÔI
Mẹ tôi từng nói: “Trại hè không phải là con đi du lịch, không phải là nơi con được nghỉ ngơi thoải mái, được vui chơi cùng với bạn bè mà đây chính là một trạm để con tiếp thu thêm những kỹ năng, kiến thức đầy mới mẻ và hoàn thiện chính bản thân con. Không phải con muốn đi đâu, ngủ mấy giờ, ăn những gì cũng được. Đây chính là cơ hội để con rèn luyện và giúp con nên người.”
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ rất nhút nhát. Tôi rất khó để hòa đồng cùng với các bạn đồng trang lứa, lại càng khó để tham gia chung các hoạt động tập thể. Nhưng từ những lần đi trại cùng Tổng đoàn đã giúp tôi thay đổi rõ rệt và càng hoàn thiện bản thân hơn.
Sao Bắc Đẩu đã tổ chức được 16 kỳ trại. Thật là một con số không nhỏ. Tuy tôi chỉ trải nghiệm và tham gia được 5 kỳ nhưng nó cũng để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó phai đối với những nơi mà Tổng đoàn của tôi đã cùng nhau đi qua. Tôi thật cảm thấy tiếc nuối vì không thể tham gia hết được 16 chuyến đi. Trại hè này cũng cho tôi cảm nhận được câu nói: “Chất lượng hơn số lượng”. Đó là những gì mà tôi thấy rõ nhất ở đây, chính là những kinh nghiệm và kỹ năng mà 5 kỳ trại này đã mang lại cho tôi. Tuy ít nhưng chúng cũng mang lại cho tôi nhiều kỹ năng và kinh nghiệm giúp tôi hoàn thiện được bản thân mình hơn, mặc dù tôi không tham gia được nhiều còn hơn là tham gia nhiều nhưng lại không đọng trong tôi được gì.
Hè lại về, qua kỳ thi tuyển sinh đầy mệt mỏi tôi lại tham gia trại hè của Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu mến yêu. Có người nói: “Tham gia trại hè mệt lắm, không có thời gian nghỉ ngơi” nhưng đối với tôi trại hè tuy mệt mà vui. Tôi đã đi trại với trạng thái vô cùng thoải mái để chuẩn bị vui chơi và rèn luyện. Những cảm xúc hào hứng, hồi hộp về nơi mà chúng tôi sẽ tới, về những hoạt động sẽ được làm tại nơi đó.
Kỳ trại này đã cho tôi rất nhiều sự bất ngờ khi số lượng các thành viên tham gia đạt đến con số 200. Đây chính là con số lớn nhất trong 16 kỳ trại qua. Điều đó đã chứng minh được rằng Tổng đoàn của tôi đã được rất nhiều người biết đến và nhận được nhiều sự tin tưởng của nhiều bậc phụ huynh. Tôi thật lấy làm hạnh phúc về điều đó cũng như hãnh diện về Tổng đoàn của tôi – Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu.
Vào ngày 10/7 tất cả các thành viên đã có mặt từ sớm tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng để dự buổi lễ khai mạc. Ai ai cũng mặc lên mình bộ đồng phục Sao Bắc Đẩu thật trang nghiêm, các quý phụ huynh cũng loay hoay chỉnh trang lại chiếc áo thun xanh của mình. Trong buổi lễ khai mạc, mỗi anh chị thủ lĩnh và phụ huynh đều được cầm một cây đuốc thắp sáng cả một vùng trời. Tất cả trại sinh đều cùng nhau cất lên những câu hát của bài hát chủ đề trại “Lớn rồi còn khóc nhè”. Sau khi nghe thấy tiếng “TRẠI HÈ NĂM 2023 CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU” do chính thầy tôi nói, tôi cảm thấy không khí lúc này thật hào hùng, gương mặt ai cũng phấn khởi và vô cùng rạng rỡ.
Trại hè năm nay được diễn ra ở Resort Vĩnh Hy – Ninh Thuận, một trong những vùng biển đẹp nhất ở Việt Nam. 200 thành viên được chia làm 4 tiểu trại. Tiểu trại 1 mang lại vẻ đẹp tươi mát và tràn đầy năng lượng nên được đặt tên là tiểu trại Biển Xanh. Tiểu trại 2 lại mang vẻ tinh khiết và tươi sáng nên được đặt tên là tiểu trại Mây Trắng. Tiểu trại 3 toát ra một vẻ dịu dàng và thân thiện nên được đặt tên là Cát Vàng, đây cũng chính là tiểu trại của tôi. Tiểu trại 4 thì luôn luôn tỏa nắng dưới ánh mặt trời nhưng cái nắng đó không gay gắt mà rất ấm áp nên được đặt tên là Nắng Hồng.
Với chủ đề “Gia đình Tổng đoàn Sao Bắc Đẩu – Anh em sum họp một nhà”, các thành viên của Sao Bắc Đẩu dù được chia làm 4 tiểu trại và phải thi đấu với nhau qua các cuộc thi kéo co trên biển, văn nghệ, thời trang nhưng chúng tôi đều là người một nhà, đều là anh em cùng chung một mái ấm.
Chúng tôi đã được đi thăm làng gốm Bàu Trúc. Lần đầu tiên tôi tận mắt thấy nghệ nhân làm gốm. Họ làm rất tỉ mỉ từng chi tiết và qua rất nhiều giai đoạn để tạo ra được một thành phẩm tuyệt đẹp. Sau khi đến nơi đây , tôi đã biết được rằng để tạo ra một cái ly, tô, chén thì các nghệ nhân làm gốm dành rất nhiều thời gian và công sức, mồ hôi và tạo ra một tác phẩm mà chúng ta đang sử dụng hiện nay.
Chúng tôi đã được đi tham quan và thưởng thức những món ăn địa phương ở chợ Phan Rang. Nào là bánh căn, bánh bột lộc, sữa đậu nành, món nào cũng thơm phức và nóng hổi. Một buổi sáng tinh mơ, chỉ cần thưởng thức một phần bánh căn nóng là tôi đủ năng lượng cho một ngày mới. Người dân ở nơi đây thật sự rất thân thiện, đây là một xứ lạ nhưng tôi cảm thấy tôi được đối xử như người nhà. Sự tôn trọng và hoạt bát của người dân đã làm cho tôi quý họ hơn. Các bạn có biết tháp Po KLong Garai không? Tôi và Tổng đoàn đã được tham quan tháp này đó. Tôi còn biết thêm được rất nhiều thông tin lịch sử của tháp. Nó đã giải mã được rất nhiều câu hỏi trong đầu tôi.
Những trò chơi trên biển đã làm tăng tình đồng đội của 4 tiểu trại lên. Dù khác tiểu trại nhưng các thành viên vẫn cổ vũ những tiểu trại khác rất nhiệt tình. Sau khi chơi những trò chơi đồng đội ấy, giây phút mong đợi nhất của các thành viên đã đến rồi. Tất cả các trại sinh cùng nhau chạy xuống biển như một cơn sóng. Các anh chị thủ lĩnh đứng nắm tay nhau tạo thành một vòng bảo vệ cho những trại sinh. Chúng tôi đã cùng nhau nhảy dân vũ dưới biển, hô băng reo, hát theo lời bài hát. Dù trời rất nắng nhưng tôi rất vui vì được ở bên mọi người.
Chúng tôi đã cùng nhau đốt lửa trại trên biển. Từng ngọn đuốc dần phát sáng lên. Ai ai cũng vịn vai người đứng trước tạo thành một vòng tròn lớn xung quanh lửa trại. Những tiếng hát, tiếng hò reo, những tiếng cười đã cất lên trên biển.
Rồi đêm hội văn hóa, những đoạn băng reo rất to và mới lạ đã được cất lên, những tiết mục vô cùng màu sắc được diễn ra ngoài sân khấu, những nụ cười, tiếng cười giòn tan. Những cuộc thi nhảy Shuffle dance, cha cha cha… đã khuấy động không khí nóng nực lúc này. Tiểu trại nào cũng cổ vũ đến chảy cả mồ hôi, giọng đã khàn, đêm đã tối nhưng những tiếng nói, nụ cười trên môi vẫn không tắt. Những bộ trang phục thời trang đã mang đến rất nhiều sự thú vị và tò mò của khán giả. Đó chính là công sức và sự cố gắng của các anh chị thủ lĩnh trong từng tiểu trại. Từng con vật đều là chất xám của các anh chị. Nào là Nhím Biển, Cá Mập, Bạch Tuộc, Cua… làm cho khán giả cười lăn cười bò và phải căng não đoán xem đây là con vật gì.
Đây là kỳ trại đầu tiên mà đa số chúng tôi đều di chuyển bằng tàu. Vừa đi chúng tôi còn có cơ hội ngắm biển và có thêm một vài bức hình cùng nhau. Tôi cũng là người bị say sóng nhưng không biết tại sao khi tôi hòa nhập vào không khí vui chơi, cười nói của tất cả mọi người thì cơn say sóng không còn nữa.
Đêm hội đăng quang lúc nào cũng luôn được đón chờ nhất. Những cảm xúc hồi hộp xem ai là thủ khoa hiện rõ trên mặt các bạn thành viên, ngay cả các anh chị thủ lĩnh và quý phụ huynh cũng trông chờ giây phút vinh quang ấy. Có những bạn khi gọi tên mình chính là thủ khoa, bạn ấy rất bất ngờ và không thể đứng lên khỏi ghế. Tiếng hò reo và cổ vũ của tất cả mọi người đã làm cho không khí náo nhiệt hơn rất nhiều. Từng thành viên bước lên sân khấu và đeo lên đẳng cấp mới của mình. Ôi! Giây phút ấy thật hạnh phúc.
Sau đêm đăng quang, tối hôm đó chúng tôi đã cùng nhau tâm sự, ăn uống vì hết hôm nay chúng tôi phải chia xa nhau. Có thể chúng tôi vẫn được gặp nhau trên sân Tao Đàn, sân Hoàng Văn Thụ nhưng rất hiếm khi tất cả được hội tụ đông đủ như vậy. Những giọt nước mắt đã rơi trên má các bạn thành viên. Những lời nói thân thương và xúc động. 5 ngày tuy rất ngắn nhưng nó cũng ghi một dấu ấn trong lòng của mỗi trại sinh.
Rồi chúng tôi lại lên xe trở về sân Tao Đàn. Những tiếng hát, tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa không nguôi trên các chiếc xe. Cùng nhau ôn lại kỷ niệm trong 5 kỳ trại, cùng nhau kể những chuyện vui trong chuyến đi.
Chuyến đi nào cũng phải tạm biệt. Trên sân Tao Đàn ai cũng ôm nhau thật chặt không muốn rời xa. Có lẽ rằng chuyến đi này đã để lại rất nhiều kỷ niệm trong tim các trại sinh.
Các bạn tuy đến từ nhiều nơi khác nhau nhưng khi đã tụ họp lại đây thì đều chung một gia đình lớn. Thầy tôi đã nói rằng: “Mỗi thành viên trong Sao Bắc Đẩu đều là một viên gạch.” Mỗi người cùng chung tay góp sức để xây dựng thành một ngôi nhà vững chắc.
Có thể bạn chỉ mới tham gia Sao Bắc Đẩu một ngày nhưng bạn sẽ mãi mãi là thành viên của Sao Bắc Đẩu. Gia đình Sao Bắc Đẩu luôn luôn mở rộng vòng tay chào đón bạn về nhà. Bạn cũng chính là một bông hoa Hướng Dương trong một vườn Hướng Dương rực rỡ. Tất cả đều cùng nhau hướng về mặt trời – chính là những điều tích cực.
Qua kỳ trại này tôi đã phát huy được khả năng của mình hơn, quen được nhiều bạn mới, trải nghiệm nhiều thứ mới lạ. Chuyến đi này đã giúp tôi rất nhiều thứ.
Tôi xin cảm ơn gia đình và mẹ tôi đã đồng ý cho tôi tham gia trại. Tôi cảm ơn thầy Huỳnh Toàn và Tổng đoàn đã tạo ra một kỳ trại vô cùng bổ ích. Tôi cảm ơn các trại sinh và thành phố Ninh Thuận vì đã hợp tác, giúp đỡ để cho kỳ trại của chúng tôi thành công tốt đẹp.
Tôi mong rằng năm sau tôi vẫn có cơ hội được đi trại. Tôi muốn cải thiện kinh nghiệm và kỹ năng của mình hơn. Tôi muốn đồng hành với Tổng đoàn trong từng chuyến đi. Từng chuyến đi đều là từng kỷ niệm đẹp trong thanh xuân của tôi. Hẹn gặp các bạn tại 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng