GIA ĐÌNH SAO BẮC ĐẨU YÊU THƯƠNG & HẠNH PHÚC

BÀI VIẾT CẢM NHẬN

 

“GIA ĐÌNH SAO BẮC ĐẨU

YÊU THƯƠNG & HẠNH PHÚC”

 

“ Yêu thương là hạnh
phúc của con người”
Chúng ta phải có tình yêu thương để đem lại hạnh phúc. Phải nuôi
dưỡng tình yêu thương đó lan rộng ra cộng đồng. Không những đem lại hạnh phúc
cho người khác mà còn là hạnh phúc cho chính mình.

 

Nguyễn Thị Mỹ Phụng

Thủ
Lĩnh Nhóm Sao Thủy

Xuân sang… không khí vui vẻ, rộn ràng cũng giăng
đầy trên khắp các ngã đường. Phố xá đông vui nhộn nhịp hơn trong âm điệu sôi
động của những khúc ca xuân đầu mùa. Thành phố trẻ hòa mình cùng với nhịp xuân
rộn rã, khi xuân đến lòng người cũng cởi mở hơn rất nhiều. Vì vậy, lẫn trong
nhịp đời, ta bắt gặp nhiều gương mặt thêm chút tươi vui, bắt gặp ánh mắt nụ
cười căng tràn niềm vui sống.

Xuân không chỉ là ngày hội để bao em thơ vui
đùa, tung tăng khoe sắc trong tiếng cười giòn tan. Mà mùa xuân còn là món quà
quý giá của tạo hóa,  là khoảng thời gian
đầy ý nghĩa cho những người ngày ngày bộn bề với cuộc sống khá nhiều lo toan.
Xuân kéo mọi người quây quần bên nhau trong mái ấm của gia đình, của tình thân,
tình người. Xuân chính là ngày hội chung của mọi người và vạn vật…

Một mùa xuân nữa đến cũng khép lại chặng đường 9
năm với bao cống hiến và thăng trầm. Nhìn lại chặng đường đã đi qua không phải
là một kỳ tích xảy ra bất ngờ, mà đó là cả một quá trình xây dựng và phát
triển. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu khó, khăn thử thách để
mang đến những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống này. Một điều phi thường và đáng
quý vì không phải ai cũng có thể làm được.

Chúng
tôi là ai?

Là những “người anh chị em”, là một “gia đình”
đặc biệt, không phải mang quan hệ huyết thống được tạo ra từ chính sự quan tâm,
sẻ chia, thậm chí là hy sinh cho nhau, luôn nghĩ về nhau bằng tấm lòng chân thành
của mình.

Mỗi người một tính cách khác nhau nhưng ai
cũng hòa đồng, vui tính, luôn quan tâm hỏi thăm nhau, tạo cho nhau sự gần gũi…
Dẫu biết rằng chúng tôi khác nhau, nhưng chúng tôi luôn hết mực quan tâm và
giúp đỡ nhau, luôn bên cạnh nhau yêu thương và chia sẻ.

Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó
khăn thử thách, để rồi những con tim yêu lại tìm thấy nhau, với một tình yêu
mang tên “Sao Bắc Đẩu”. Tình yêu ấy thân thương và bao la đến lạ, khiến chúng
tôi có thể sẵn sàng cống hiến, hy sinh để xây dựng nó ngày càng lớn mạnh.

Mỗi cá nhân đều có những khoảng lặng cho riêng
mình. Có những người tìm khoảng lặng trong tình bạn, có những người thấy cuộc
sống của họ ý nghĩa trong tình yêu và có những người cho rằng tình cảm gia đình
là khoảng lặng ý nghĩa nhất trong cuộc sống của họ. Chúng tôi là những
người đồng đội, những người anh chị em cùng sống dưới mái nhà, luôn yêu thương
nhau dù chẳng phải là ruột thịt. Chúng tôi già trẻ lớn bé đều có, đủ các ngành
nghề khác nhau, tính tình cũng  khác nhau
nhưng chúng tôi có một tình yêu chung dành cho ngôi nhà thứ hai này.

Gia đình Sao Bắc Đẩu

Chúng ta hay nói tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất, đó chính
là tình cảm gia đình. Tình cảm gia đình là cao quý, vì vậy chúng tôi ý thức
được giá trị của nó và biết trân trọng thứ tình cảm đó. Tình cảm gia đình ngoài
của những con người có cùng huyết thống dành cho nhau, còn là của những người
không cùng huyết thống.  Đó cũng là tình
cảm đáng trân trọng, thậm chí còn rất quý giá bởi họ đến với nhau không vì bất
cứ ràng buộc nào về máu mủ mà chỉ đơn giản là thứ tình cảm cao quý đó được dành
cho nhau từ cách họ quan tâm đến nhau, cộng tác với nhau trong công việc,… Gia
đình Sao Bắc Đẩu của chúng tôi là như thế đó, thật giản dị và đơn sơ, nhưng lúc
nào cũng ấm áp tình thương. Tuy ko giàu về vật chất, nhưng tình cảm thì tràn
đầy. Gia đình Sao Bắc Đẩu là nơi ta học cách yêu thương, quan tâm, chăm
sóc người khác ngoài bản thân ta ra. Gia đình Sao Bắc Đẩu là nơi ta học
được cách sống, giao tiếp với cộng đồng.

Sức mạnh của tình cảm gia đình như một điểm tựa
tinh thần có thể giúp con người vượt qua mọi rào cản của không gian, thời gian
để đem đến cho mỗi cá nhân những giá trị sống tốt đẹp nhất. Để tình cảm gia
đình bền vững, mỗi người chúng tôi luôn dành những sự quan tâm nho nhỏ dành cho
nhau để tình cảm gia đình Sao Bắc Đẩu ngày càng trở nên đẹp hơn, ý nghĩa hơn,
nhân văn hơn…

Tình cảm gia đình có nhiều cách để thể hiện, đôi
khi những sự quan tâm rất nhỏ lại làm nên những điều rất lớn như câu nói khuyết
danh: “Nhiều người đi tìm những sự lớn
lao, vĩ đại ở những nơi rất xa mà không biết rằng thế giới được tạo ra từ những
điều rất nhỏ”.

Hạnh
phúc và yêu thương

Người ta thường nói: “Có 1 nơi để về, đó là nhà.
Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả 2, đó là hạnh phúc”.

Vậy “hạnh phúc” là gì bạn tôi ơi? “Hạnh phúc là
một thứ gì đó không thành hình khối, cũng chẳng thể sờ thấy. Mà nó chính là cảm
xúc của chúng ta. Nếu một điều gì đó làm ta vui, ta sẽ cảm thấy “hạnh phúc”.
Nếu ta làm một việc có ý nghĩa, ta sẽ cảm thấy “hạnh phúc”. Hơn tất cả có một
nơi để về và có những người để yêu thương, ta sẽ thấy hạnh phúc hơn hết…

Tôi
vui và hạnh phúc
khi nhìn
các
bạn thành
viên Sao Bắc Đẩu ngày càng trưởng
thành.
Các em
được tham gia sinh hoạt với nhiều
nội dung vui chơi, học tập, rèn luyện rất phong phú, đa dạng và bổ ích. Các bé
như những chú chim non đang chập chững bước vào đời với biết bao ước mơ và hoài
bão. Và chính chúng tôi, những người thủ lĩnh –
 những ngọn nến nhiệt huyết tuyệt vời kỳ diệu
đã thắp sáng tâm hồn các em bằng niềm tin và tri thức. Chúng tôi đã an ủi dỗ
dành chúng em trong vòng tay tràn ngập tình yêu thương và chính bàn tay kỳ diệu
đó đã chắp cánh biết bao ước mơ và hoài bão cho các em. Chúng tôi đã mở cánh
cửa cuộc đời và nắm tay các em bước qua những thử thách đó…

Tôi rất vui và hạnh phúc khi các anh chị thủ lĩnh không ngại khó, luôn nỗ lực, cố gắng để
hoàn thành tốt các công việc của mình sao cho đạt hiệu quả cao nhất.
Là một người thủ
lĩnh tôi biết rằng công việc này không đơn giản. Mỗi người thủ lĩnh, mỗi người làm
công tác giáo dục cộng đồng luôn là một tấm gương sáng cho các thành viên của
mình noi theo trong việc rèn luyện các kỹ năng. Đối với các thành viên nhóm,
thủ lĩnh là một người đứng đầu, là người trực tiếp cùng sinh hoạt, cùng vui
chơi, hướng dẫn cho các bạn những điều bổ ích, chia sẻ với các bạn những câu
chuyện tâm tư tình cảm, những vui buồn trong cuộc sống. Chính vì thế, thủ lĩnh
có ảnh hưởng rất lớn đối với các thành viên nhóm trong việc hình thành và rèn
luyện các kỹ năng, nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu nhi, các bạn luôn nhìn
về người thủ lĩnh của mình với một sự ngưỡng mộ, một tấm gương để noi theo để
phấn đấu và trưởng thành. Điều đó cũng có nghĩa là mỗi thủ lĩnh phải luôn rèn
luyện và phát triển bản thân ở mọi mặt, từ tác phong, lời nói, ý thức kỷ luật
tốt, tinh thần vui vẻ, các kiến thức chuyên môn, phương pháp sư phạm cho đến
việc rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội cần thiết.  

Những điều này không phải dễ dàng
thực hiện, tôi biết rằng các anh chị thủ lĩnh phải có một tình yêu to lớn dành
cho các em mới có thể làm được tất cả những điều trên. “Chính niềm đam mê, sự
hăng say sẽ giúp nâng đỡ ta vượt qua những khó khăn và trở ngại trong công việc
. Mỗi ngày chủ
nhật của
chúng tôi giờ đây đều rất ý nghĩa,các anh chị thủ lĩnh luôn mong muốn đem tất cả những kinh nghiệm, những kỹ năng
truyền dạy cho các em, luôn dành cho các em những tình cảm yêu thương và gắn
bó.
 Tôi rất trân trọng và xin cảm ơn những tình cảm đẹp
đó…

Tôi càng vui hơn hết là những hành động,
những tình cảm quý báu đến từ phía phụ huynh, hạnh phúc hơn hết khi nhận
được “sự thấu hiểu”. Thấu hiểu cùng công việc của chúng tôi; thấu hiểu bởi tình
cảm sự hy sinh của các thủ lĩnh dành cho các em, thấu hiểu với mục đích cuối
cùng khi đến với gia đình Sao Bắc Đẩu chính là 1 sân chơi lành mạnh dành cho
con em mình, một môi trường bổ ích nơi các em được học tập, rèn luyện và trưởng
thành. Thật sự trong lòng tôi luôn dành một sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc
khi nhận được sự thấu hiểu đó từ tất cả phụ huynh. Ba mẹ đã luôn gắn bó, đồng
hành và chia sẻ cùng chúng tôi từ các công việc tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất,
nhưng tất cả những điều đó đã làm nên thành quả của ngày hôm nay. Xin trân cảm
ơn tấm chân tình mà quý phụ huynh đã dành cho các nhóm chòm, sao nói riêng và Tổng
đoàn Sao Bắc Đẩu nói chung trong suốt những năm qua…

 

Gia đình Sao Bắc Đẩu dành cho tôi niềm vui, niềm
hạnh phúc bé nhỏ mà to lớn như thế! Thương nhiều, yêu nhiều và nhớ nhiều. Khi
ngày nào mỗi điều ta bắt gặp cũng toàn là những niềm vui, hạnh phúc.
Khi mỗi buổi sáng thức dậy đón ánh bình minh bằng một nụ cười, thì
có lẽ đó là những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của mỗi một
con người. Sự ân cần, ấm áp của tình thương thật đẹp! Với tình thương đó,
chúng ta có thể chia sẽ những cảm xúc và thấu hiểu lẫn nhau. Tình yêu thương
giúp chúng ta trong lúc khó khăn bởi vì nó giúp ta kết nối ngôn ngữ trái tim.
Có tình thương chúng ta cùng sát cánh bên nhau khắp mọi nẻo đường. Có tình
thương, chúng ta cùng ươm mầm cho trái tim hoài bão và khát vọng. Trên thế gian
này, có rất nhiều cách để định nghĩa tình yêu thương nhưng nhìn chung tình
thương yêu là một cảm giác đến từ sự chân thành của trái tim, nên vô cùng đơn
giản, mộc mạc, không mang những mưu toan, tính toán và tình yêu thương hiện
diện khắp mọi nơi trong chính gia đình Sao Bắc Đẩu của chúng tôi.

 Yêu thương người khác giúp ta hạnh phúc hơn, giúp
ta thấy cuộc sống này ý nghĩa biết bao. Sự yêu thương và sẻ chia là điều
cần thiết để gắn kết những trái tim lại với nhau. Dành dụm yêu thương để giữ
trong tim mình là điều ai cũng làm được và đã làm được khi đến với gia đình Sao
Bắc Đẩu…Hai tiếng gia đình tuy giản đơn nhưng chứa đựng biết bao hạnh phúc, yêu
thương! Hai tiếng gia đình sẽ và mãi mãi là tài sản vô giá đối với những ai đã
trải nghiệm nắm giữ được nó…

Không phải ngẫu nhiên mà bạn dễ dàng thấy những
giọt nước mắt của người đi trước khi thấy một đoạn phim, những hình ảnh về trại
hè Sao Bắc Đẩu xưa; thấy những tình đồng đội không nhạt phai dù thời gian trôi
qua đã tính theo đơn vị năm tháng. Không phải không có lý do khi mà bạn nghe
người ta nói về Sao Bắc Đẩu với những cụm từ như thiêng liêng, ấm áp, tình cảm
gia đình. Tôi hoàn toàn cho rằng những điều đó đều có nguyên nhân của nó. Đơn
giản vì gia đình Sao Bắc Đẩu, đối với những ai đã trải qua đều sẽ khắc sâu
những nỗi niềm yêu thương về một thời tuổi trẻ. Tôi chúc các bạn thủ lĩnh sẽ
tiếp tục vững chắc bước chân, sẽ tiếp tục trải nghiệm những điều thật đẹp do
Sao Bắc Đẩu mang lại, như tôi đã rất may mắn có được…

Xuân thêm hồng và lòng người thêm hân
hoan trong niềm vui năm mới. Cái tình của trời đất và con người đang kết lại
rồi thăng hoa trong niềm vui trọn vẹn, hướng đến cái chân – thiện – mĩ. Trong
cảnh xuân hòa, tất cả như sát lại gần nhau, xum họp trong nghĩa tình...

Vậy là năm 2016 đã
khép lại, chúng ta cùng tin tưởng, cùng đón chào năm mới sắp đến, hy vọng cho
một năm mới ngập tràn những điều hạnh phúc và suôn sẻ.Tôi cầu mong cho bản
thân, gia đình và những người tôi yêu thương luôn an khang và dồi dào sức khỏe.
Mong cho ông bà, cha, mẹ cũng luôn khỏe mạnh, mong cho các cháu, các em ngoan
ngoãn
chăm ngoan học giỏi. Hơn
hết tôi cầu mong cho chính bản thân mình sẽ có môt năm luôn luôn phải cố gắng,
tiếp tục học tập rèn luyện và
trưởng thành, bạn bè và tất cả
những mối quan hệ mới luôn bền vững và tin tưởng.
 Mong có được sự vui vẻ, thanh thản, hạnh phúc, mong lúc nào cũng sẽ bận rộn với những công việc có ích
cho xã hội
. Và
tôi cũng chỉ muốn cầu mong rằng
bản thân sẽ luôn hạnh phúc và mỉm cười rạng rỡ dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ
mạnh mẽ để vượt qua tất cả khó khăn đang chờ đợi phía trước.

Một năm nữa
lại đến, cùng đón chào số 10 tròn trịa hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp trong tương
lai.Trước thềm năm mới, xin chúc cho tổng đoàn Sao Bắc Đẩu chúng ta ngày càng
phát triển vững mạnh, đẩy mạnh tiến trình hình thành Tổng liên đoàn Sao Bắc
Đẩu, tiếp tục là ngọn cờ đầu của thành phố; Xây dựng chương trình huấn luyện
sát với nhu cầu thực tiễn của xã hội, tạo “chất” riêng cho hoạt động của Sao
Bắc Đẩu; Chủ động thu hút thanh niên đến với Sao Bắc Đẩu, xây dựng chương trình
đào tạo và chuẩn hóa chất lượng đội ngũ Ban huấn luyện; Xây dựng Hội quán Sao
Bắc Đẩu;… Từ mô hình này có thể nhân rộng và trở thành một trong những sân chơi
cộng đồng mang tính chất bền vững, lâu dài của thanh thiếu nhi thành phố Hồ Chí
Minh và trên cả nước.

Cuối cùng tôi muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến tất
cả! Chúc cho chúng ta một năm mới với những điều mới mẻ, vạn sự như ý
và bình an! Happy
new year!

Năm hết tết đến chúc cho gia đình mình:

“Vui trong tuổi trẻ.

Khỏe trong tâm hồn.

Phồn vinh trong lý tưởng.

Và vững mạnh trong tương lai!”

Chia sẻ bài viết lên:
Đóng

Ngân hàng câu hỏi thi nâng bậc năm 2024

X